PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đầu xuân mở hội vườn hồng



Gió_ấm
11-02-2008, 11:27 AM
Tân xuân khai hội vườn hồng
Các em các chị chưa chồng mơi vô
Những ai cảm thấy đơn cô
Vườn hồng rộng mở điểm tô tên mình
Biết đâu duyên bén thắm tình
Biết đâu ai đó hợp mình thì sao
Biết đâu ngày tháng ngọt ngao
Nên duyên chồng vợ nhớ khao Tuyệt tình:thankyou:

Các bạn ghe qua vườn hồng vui lòng để lại tên;tuổi;ngay sinh;nick chat:hum:

em chua biet yeu
11-02-2008, 12:21 PM
đầu xuân khai hội vườn hồng
mình đây chưa chồng....cũng muốn thử coi
tuổi thì ở nick kia rồi
mọi người thường gọi tên tôi Thuỷ mà
nick tôi thường chát ấy là
thôi thì để biết ai là bạn tôi
để khi ấy đó thì tôi
cho nick bạn vậy....thế thôi...tạm dừng

:bay: :bay: :bay: :bay:


ko có ai thì bắt ông mai thế chỗ :so_funny:

tinhemlabienrong17
11-02-2008, 01:04 PM
từ xa nghe mở hội này
bon chen chút xíu coi may không nào!
....
vườn hồng màu sắc sáng trong
chỉ mới có ghệ..chưa chồng được vô?
bởi người mơ mộng...mơ hồ
nick tôi trên đó sóng sô một trời
nếu không ngần ngại người ơi
vầng thơ đối ẩm qua lời làm quen

Vịt Ngố
11-02-2008, 01:10 PM
Chị em nô nức chơi xuân
Chẳng lẽ mình lại tần ngần không vô
Vườn hồng đã có nhiều cô
Thôi thì cứ đứng nép vô gốc đào
Ngó xem các đấng anh hào
Đầu năm kén vợ, cô nào lên ngôi

Chẳng cần giới thiệu lôi thôi
Tên là Vịt ngố ỉ ôi nhất làng
Cái tính thì hơi ngang ngang
Chuyên nghề tám dóc bảng vàng đã ghi
Năm sinh tuổi Tí giờ Mèo
YM hả ? Tớ nghèo không có ghi





:so_funny:

Gió_ấm
11-02-2008, 02:08 PM
Nào nào các đấng mày râu
Vào đây đối ẩm đôi câm tâm tình
Biết đâu giấc mộng nhỏ xinh
Ngày đêm ấp ủ thình lình hiện ra
Biết đâu qua hội thi hoa
Gặp người trong mộng mà ta mong trờ
Ý tình gửi chọn trong thơ
Tui là chủ hội không mơ hái hồng

tinhemlabienrong17
11-02-2008, 02:38 PM
hỏi lời người có thật không
vườn hồng ai tạo với lòng chi đây
vầng thơ mong nhớ đêm ngày
sao mà ai đó cứ hoài vô tâm

lucbinhtimvn
12-02-2008, 04:52 AM
Đầu xuân thấy hội vườn hồng
Ta đây cánh tím xin vào được không ?
Chẳng mong kiếm được tấm chồng
Chỉ mong kiếm được bạn lòng tri âm

Vườn thơ cư ngụ bao năm
Mà sao vẫn thấy xa xăm...tình người
Ngược dòng con nước trôi xuôi
Trỡ về bến củ tìm người tri âm...

Người quen năm cũ ,còn không?
Cho ta nhắn gỡi...vườn hồng đôi câu
Dẫu xa nữa quả địa cầu...
Vẫn như cái thưở ban đầu người ơi !
:slider: :slider: :slider:

Gió_ấm
12-02-2008, 05:40 AM
Vườn hồng e ấp nụ hồn xinh
Thương ai sao vẫn đứng một mình
Có phải duyên nhau tình thắm lại
Để anh canh giữ nụ hồng gai

congaquay
12-02-2008, 02:24 PM
hỏi lời người có thật không
vườn hồng ai tạo với lòng chi đây
vầng thơ mong nhớ đêm ngày
sao mà ai đó cứ hoài vô tâm


Dấu lòng trong cõi xa xăm
Bao nhiêu khắc khoải vẫn thầm đợi mong
Vườn hồng duyên nghĩa long đong
Trao nhanh hẹn ước cho lòng yên vui...

congaquay
12-02-2008, 02:31 PM
tuổi thì ở nick kia rồi
mọi người thường gọi tên tôi Thuỷ mà


:bay: :bay: :bay: :bay:


ko có ai thì bắt ông mai thế chỗ :so_funny:


Thủy gì? Thủy chất, Thủy la
Thủy lôi, Thủy tặc hay là Thủy Tiên?
Ảnh đâu? anh ngắm đỡ nghiền
Số nhà điện thoại đưa liền khỏi mong
:fi:

em chua biet yeu
12-02-2008, 02:54 PM
Thủy gì? Thủy chất, Thủy la
Thủy lôi, Thủy tặc hay là Thủy Tiên?
Ảnh đâu? anh ngắm đỡ nghiền
Số nhà điện thoại đưa liền khỏi mong
:fi:


Thuỷ này Thuỷ mộng Thuỷ mơ
Thuỷ này Thuỷ thích...làm thơ, ăn gà :so_funny:
ảnh Thuỷ giông giống con ma
đưa lên chỉ sợ gà nhà chạy thôi
:slider: :slider: :slider:

Gió_ấm
14-02-2008, 05:49 AM
Thủy kia thủy mộng thủy mơ
Thủy kia thủy của vần thơ chân thành
Thủy là dòng suối trong xanh
Đại dương biển cả hình thành từ đây

em chua biet yeu
14-02-2008, 10:15 AM
ông mai nói đúng thật hay
Thủy này thủy thế ai hay thì vào
làm quen trước hết câu "chào"
không ai quen cả Tuyệt...vào thế chân :so_funny:
:slider: :slider: :slider: :slider: :slider: