PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em phai lam sao



hoainguyenbuonba
11-02-2008, 09:54 AM
2 Chúng ta gặp nhau thật tình cờ phải ko anh? Nếu hôm đó trời không mưa...nếu như ta không đi chung đường....nếu như bỗng nhiên em không vấp ngã...nếu như anh không nâng em dậy...và nếu như..em và anh không...yêu nhau.
Sẽ không bao giờ em được biết gương mặt yêu thế.....Sẽ không có những kỉ niệm êm đềm thế...Sẽ không có những phút giận hờn đã làm anh mệt mỏi thế....Tại em....Giá như em không bắt anh chở em đi chơi trong khi trời đang mưa thế....Không phải em muốn cuộc đi chơi sẽ lãng mạn dưới trời mưa; tại em muốn chứng tỏ rằng cho dù khi nào em muốn anh cũng sẽ đến bên em.... Nhưng sự đời không phải cứ như ta muốn là được. Em không thể biết được rằng đó là đêm cuối cùng của 2 ta..Anh đã bỏ em lại 1 mình trên cõi đời lạc lõng.Mưa quá lớn và chiếc xe đó đã cướp mất anh của em....đáng ra em sẽ rất căm thù nó..nhưng không. Tại em...Em đã sai...em sai rồi anh à. Tại sao người ra đi không phải là em...em nên bị như thế...em quá ích kỉ...em..không biết phải làm gì đây..Em sẽ phải sống sao khi nỗi dằn vặt trong em quá lớn.

thaingocdaly2006
11-02-2008, 02:06 PM
vậy th2i xin loi 1 tiếng hay để thời gian nhạt nhòa dần vậy !