Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : bốn mùa lẻ loi



tocdai_emdetroianh
30-07-2005, 01:53 AM
thơ ko phai mình viết mà là người khác viết cho mình , post lên tham gia với các ban cho vui nha
Một mùa đông lạnh lẽo
Khi ko đc bên em
Như những ánh sao đêm
Ko gặp trăng buổi tối

Một mùa xuân vắng vẻ
Khi ko thấy em cười
Như dóng nước đang trôi
Tự nhiên bị lấp mất

Một mùa hạ cô đơn
Chẳng thấy em dổi hờn
Như anh ở hà nội
Em xa tận Quy nhơn

Một mùa thu hoang vắng
Xa khuất bóng hình em
Như đom đóm ban đêm
Lập lòe sáng rồi tắt

Bốn mùa ío hiu hắt
Ko thấy bước chân về
chờ em đến mải mê
Chết lúc nào hoh bít

tếu
31-07-2005, 08:15 PM
em giận tôi , hậm hực hờn dỗi
ngoảnh mặt làm ngơ che nụ cười
Tôi biết tuy em còn rất giận
nhưng mà lòng vẫn mãi yêu tôi

Tôi giận em khi tôi thấy ghen
khi em cười , đùa vui với người khác
Dù có làm gì tôi bực tức
Thì cuộc đời này tôi chỉ mãi yêu em !

Kẻ_bên_lề_đợi_em
31-07-2005, 08:32 PM
khi thu sang tôi đi về ngõ vắng
đông lại về cà phê đắng mình tôi
xuân tươi vui ...tui đơn độc mà ngồi
hè về sao bóng nàng vẫn khuất lối

A-n-H43v3r
31-07-2005, 08:38 PM
Mùa xuân ấy mình chung lối mộng
Sao hạ về.. khoảng trống đường riêng
Thu sang thêm nỗi ưu phiền
Đông qua tê tái... triền miên khối sầu...

tếu
31-07-2005, 08:52 PM
mùa hè chờ em đấy biết ko ?
tiếng ve khản cổ hát lời mong
đang trưa mây vờn trôi ngang phố
Giấu một cơn mưa tận đáy lòng

A-n-H43v3r
31-07-2005, 09:02 PM
Thu về nhung nhớ chợt trào dâng
Lao xao chiếc lá rụng ngoài sân
Em như chiếc lá mùa thu ấy
Vàng úa khi sầu vắng tình nhân...

Cục Kẹo Cô Nương
31-07-2005, 10:13 PM
Mùa xuân hoa nở khắp trời
Em tựa xuân thật rạng rỡ xinh tươi
Anh đến buông lời trêu chọc
Em quay mặt đi giấu vội nụ cười