Xem đầy đủ chức năng : Mất phương hướng.
Chẳng biết phải ứng xử ra làm sao.
Chẳng biết phải nói thế nào.
Chẳng biết phải làm gì.
Chẳng biết gì hết.
Chẳng muốn nhớ về những gì đã qua. Càng không muốn nhìn vào hiện tại. Chẳng nhìn thấy tương lai.
Tất cả đang là vực thẳm , tồi tệ nhất, đen tối nhất. Tôi muốn khóc. Vỡ òa lên khóc, nhưng tôi không làm được điều đó.
Mệt mỏi, căng thẳng, mâu thuẫn............................ tất cả, tất cả....................................
Daisuke Niwa
10-02-2008, 03:47 PM
Đúng là mất phương hướng:so_funny:
Thui,đùa đó!Đừng có tự ti như vậy:)
Hì. Tớ vẫn cười được vậy thôi. Chỉ muốn viết ra để cho tất cả không vỡ òa trước mắt. Muốn được một mình bình tĩnh, ở một nơi không ai bít, không ai thấy. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Rồi lại phải sống, vì còn trách nhiệm phải sống mà .
Daisuke Niwa
10-02-2008, 04:22 PM
Có gì mún nói thì cứ nói đi!Tớ nghe nhưng.....đừng để chữ màu trắng như thế:so_funny:
cute_lollipop_2301
10-02-2008, 04:51 PM
@Dai: thanks nhìu, may mà hoh có dai nói thì cute cũng hoh biết Lò viết chữ màu trắng :so_funny:
@Lò: cute chả biết chuyện gì xảy ra với ấy nhưng cũng đã từng rơi vào cảm giác này nên hiểu được hoh nhìu thì ít. KHó chịu thật. Mún vỡ oà nhưng lại hoh thể. Mún hét nhưng rồi để làm gì? Hoh mún nó xảy ra nhưng oái oăm nó lại xảy ra. Và rồi dù mún dù không nó cũng đã ám lấy mình. Chỉ còn một cách duy nhất là nhìn thẳng vào nó và từ từ từng bước một gỡ rối thôi. :huglove: Nếu nói ra được thì càng tốt. Nó nhẹ nhõm hơn đấy.
Văn Tiểu Ngọc
10-02-2008, 11:39 PM
hơ... rõ thật là muốn hét lên để nổ tung cái gì đó trong lòng để nhẹ nhõm nhưng lại ko muốn người khác nghe... muốn tâm sự nhưng ko muốn người khác biết... cái tâm trạng nài rất quen... dù sao, cũng phải bước tiếp.... uh, phải... và trách nhiệm !
Tháng Tư
11-02-2008, 03:57 AM
Lò ơi tất cả rồi sẽ qua
chúng ta ai c4ng mất phương hướng
mình cũng thế
đang buồn và chán
....mất dần lối đ
Ai cũng có những lúc yếu mềm như thế cả... :D Nếu không thể vững tay lái thì hãy để bè bạn & gia đình dìu mình qua vùng nước xoáy... :tlh: Rồi chuyện gì cũng sẽ qua... Đừng gục ngã mà đánh mất bản thân là được... :D Chúc may mắn... :flower:
tôi_lang_thang
11-02-2008, 06:12 PM
con người ta ai cũng có những lúc như vậy. Muốn một mình và lặng lẽ , không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa , và mình làm những gì nữa. tất cả nhửng thành công hay thất bại trong cuộc đời đều vô nghĩa. Muốn an bình , muốn bình yên. Nhưng rồi cái đó tất yếu sẽ chôi qua nhanh chóng bởi vì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Một bộ máy hoạt động thì tất cả các bánh răng cũng hoạt động dù không muốn hoạt động. Vậy đấy , cuộc sống là vậy đấy. Mỏi mệt , chán lản muốn tung hê tất cả nhưng rồi trong khoản khắc đó. ta lại tìm về với chính con người mình. ta lại biết mục đích của cuộc đời mình và rồi để ngày mai lại bước đi , lại làm nốt những gì còn dở dang ở đằng sau. Cần có những núc như vậy , cần có những núc mình tìm về với bản thân mình. Sợ nhất là mình quên đi bản thân mình và bị lôi cuốn vào những gì mà cuộc sống ngày nay tác động đến. Khi đó , mình không còn là mình nữa. Chỉ là một con rối làm theo linh tính và làm theo tác động của người khác thôi. nó có thể sấu nhưng cũng có thể sấu lắm chứ. Tốt nhất cần có những lúc như vậy , mình vẫn là mình.
tieuthu_vuitinh747
13-02-2008, 09:20 AM
ai cũng có lúc thế thôi mà.........rồi ta sẽ vượt qua được nó thôi..........vui lên bạn nhá !
thienthan_saobang670
13-02-2008, 09:33 AM
cố lên bạn ơi !!!!!!!!!!ai chả có lúc như vậy !!!!!!!!cách tốt nhất là nhìn thẳng về phía trước và tiếp tục đi hết con đường của mình.trong con đường ngoặt nghèo đó rồi bạn sẽ gặp nhìu người và họ sẽ chỉ cho bạn là nên đi như thế nào !!!!!^~^
Jangnara9x
13-02-2008, 01:09 PM
topic thật ẩn dật như chính chủ nhân của nó,cứ như kiểu truyền thư bí mật ngày xưa phải hơ lên lửa hay dính nước mới đọc đc ý nhỉ,bái phục!
Babo Oppa
13-02-2008, 01:16 PM
... mất phương hướng này sẽ tìm ra phương hướng khác để đi.. mạnh mẽ lên nhá chú Lò.. :sr:
Thì phải ẩn dật thôi chứ biết làm sao được. Những lúc tồi tệ nhất người ta thường muốn thu lại một mình mà. Tớ dĩ nhiên cũng thế roài. Chỉ có điều rằng cần thu mình lại trong thời gian bao lâu thôi. Vài ngày xả hết streer giờ lại bình thường roài. Yêu đời hơn, lại lạc quan hơn. Và thêm một điểm nữa là hình như cấp độ điên nặng hơn. HÌ. Bao giờ phải đi khám mới được. a
Một năm đã trôi đi rồi nhỉ. Tự dưng ngồi đọc lại bài viết mà chính mình viết cách đây 1 năm. Và một năm sau một điều tương tự lại lặp lại cùng một thời điểm. Có chăng lúc này thì đã trưởng thành hơn. Không còn là
Chẳng biết phải ứng xử ra làm sao.
Chẳng biết phải nói thế nào.
Chẳng biết phải làm gì.
Chẳng biết gì hết.
Chẳng muốn nhớ về những gì đã qua. Càng không muốn nhìn vào hiện tại. Chẳng nhìn thấy tương lai.
Tất cả đang là vực thẳm , tồi tệ nhất, đen tối nhất. Tôi muốn khóc. Vỡ òa lên khóc, nhưng tôi không làm được điều đó.
Mệt mỏi, căng thẳng, mâu thuẫn............................ tất cả, tất cả....................................
Mọi thứ rồi lại tiếp tục trôi đi. Mất phương hướng này ta sẽ tìm ra một phương hướng khác. Có những điều khi mất đi chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được. Mất đi mối tình đầu chẳng hạn. Sẽ không còn là lần đầu tiên nữa. Mất đi niền tin, cho dù lần sau niền tin có là bao nhiêu chăng nữa nó cũng sẽ không bao giờ còn trọn vẹn. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ............................
Tất cả là cuộc sống. Biết đâu đó mất đi là nhận được. Biết đâu đó niền vui lại là nỗi buồn, và nỗi buồn của ngày hôm nay lại là niền vui của ngày mai. Cứ sống đi.....................
Mất phương hướng, đúng.............. từng như vậy. Nhưng không phải là tất cả.
Ran Mori p4eae
13-02-2009, 04:16 AM
hey một cách giải tỏa hay đấy nhỉ! cần học tập! hehe! đã ổn chưa vậy lò? chắc là ổn rồi! nhiều người an ủi thế mà! hạnh phúc thật đấy! >.<
ah ko hình như tui nhầm thì phải! chẳng khá lên tí nào! nản nhỉ! sống như vậy thì chán nhỉ! Lò ko thấy chán ah! ko thấy tiếc sao???
Ran Mori p4eae
13-02-2009, 04:24 AM
và ko thấy mình đáng trách ah??? ko có trach nhiệm với bản thân!!! chắc ko cai tạo được!
sẽ qua thôi, cái cảm giác ấy đấy! tui bít mà! vì tui đã từng như vậy!
*RôBô*
13-02-2009, 06:30 AM
Mỗi lần tôi khóc tôi lại tự cấm mình đó sẽ là lần cuối cùng nhưng tôi hiểu ra là dù có từng trải và trưởng thành đến mấy thì vẫn cứ phải khóc bằng bản năng............
Trang Sassy
14-02-2009, 09:01 AM
Tiếp xúc với a ở ngoài thấy anh khác cơ, ko nghĩ là anh cũng có những lúc thế này.Đúng là con ng thì ko trảnh khỏi nhỉ :P
hieuchetliendn
14-02-2009, 12:28 PM
Chúc bạn sẽ mau sớm vượt qua
Muốn đóng lại một điều gì đó.
Nếu ước mơ đủ lớn. Hiện thực trở nên nhỏ bé.
mưa_buồn
22-02-2009, 11:44 PM
Biết bản thân mất phương hướng vậy Lò có nghĩ đến việc phải đi tìm phương hướng cho bản thân?.....:rain:.....hay cứ định lạc đường thế mãi...:rain:.....
stingdaudo
24-02-2009, 01:15 AM
nếu một ai đó không bít vui, bit bùn, bít hy vọng, bít thất vọng thì đó có phải là kon người không? hành động nhìu hơn suy nghĩ một tí thì tốt hơn.
HÔM NAY TRỜI NHẸ LÊN CAO
TÔI BÙN KHÔNG HỈU VÌ SAO TÔI BÙN.
muathutim
24-02-2009, 11:13 PM
Đóng theo yêu cầu của chủ topic !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.