Mirror
10-02-2008, 08:36 AM
10.2.08
Ngày sinh nhật của 2 đứa bạn, chúng nó mời nhưng không đi được.
Hay thật, hôm nay đã xoá gần 100 entries trong blog. Hụt hẫng...
Từ hôm qua đến nay, cha và mẹ cãi nhau.
Hôm nay, vừa sáng sớm cha đã xách xe ra khỏi nhà.
Mình thấy bình thường, từ hồi 4 tuổi đã phải chịu đựng những cảnh như thế này, ban đầu còn khóc, giờ chai mặt rồi...
Cô 5 (em của cha) qua chơi, mình mới nghe lén được chuyện người lớn nói với nhau.
Trước đây cha mình từng có quan hệ với một người đàn bà đã có chồng, bà ta xuống tận nhà mình chửi mẹ, bà ta có tư cách gì chứ? Rồi chồng bả làm lớn chuyện, bắt cha mình phải viết một lá đơn xin lỗi. Đẹp mặt thật! Cha còn dắt mẹ theo. Chính mình cũng không hiểu cha đã làm gì nữa??? Có một lần cha cho mình cái điện thoại cũ của cha, lúc máy (còn sim) còn có tin nhắn "Anh đừng gọi điện nhắn tin cho tôi nữa, chồng tôi hiểu lầm". Rồi bây giờ, cha lại lăng nhăng với một người khác bị chồng bỏ, đã có 1 đứa con. Cha mẹ của con quỷ ấy xuống chửi mẹ mình, nói mẹ mình không có tư cách. Thật đẹp mặt. Không biết cha đã bỏ bao nhiêu tiền để nuôi hai con quỷ cái đó. Nghe nói cha còn thế chấp căn nhà mình đang ở để lập xưởng ở Tiền Giang cho con quỷ đó làm chủ. Mỗi lần cha uống rượu say với những ông bạn làm bên Uỷ ban, cha lại phun nước bọt xuống nền nhà, dơ không chịu được. Hôm qua, có học trò cũ của mẹ đến thăm, cha còn những lời... (không biết nói sao nữa, thấy vô đạo đức quá), lại còn xà nẹo mấy chị con gái. Nhục nhã quá!!! Không biết người đó có còn là cha mình hay không? Mỗi lần như vậy, mẹ chỉ khóc, rồi mẹ đòi tự tử, mẹ đòi li dị. Mẹ hỏi mình "Nếu li dị thì con sẽ ở với cha hay với mẹ?", mình rất ghét mẹ hỏi như vậy, thà ra đường ở có khi còn sung sướng hơn, không bị dày vò tinh thần như khi ở nhà thế này. Chắc mình chết mất.
Ngày sinh nhật của 2 đứa bạn, chúng nó mời nhưng không đi được.
Hay thật, hôm nay đã xoá gần 100 entries trong blog. Hụt hẫng...
Từ hôm qua đến nay, cha và mẹ cãi nhau.
Hôm nay, vừa sáng sớm cha đã xách xe ra khỏi nhà.
Mình thấy bình thường, từ hồi 4 tuổi đã phải chịu đựng những cảnh như thế này, ban đầu còn khóc, giờ chai mặt rồi...
Cô 5 (em của cha) qua chơi, mình mới nghe lén được chuyện người lớn nói với nhau.
Trước đây cha mình từng có quan hệ với một người đàn bà đã có chồng, bà ta xuống tận nhà mình chửi mẹ, bà ta có tư cách gì chứ? Rồi chồng bả làm lớn chuyện, bắt cha mình phải viết một lá đơn xin lỗi. Đẹp mặt thật! Cha còn dắt mẹ theo. Chính mình cũng không hiểu cha đã làm gì nữa??? Có một lần cha cho mình cái điện thoại cũ của cha, lúc máy (còn sim) còn có tin nhắn "Anh đừng gọi điện nhắn tin cho tôi nữa, chồng tôi hiểu lầm". Rồi bây giờ, cha lại lăng nhăng với một người khác bị chồng bỏ, đã có 1 đứa con. Cha mẹ của con quỷ ấy xuống chửi mẹ mình, nói mẹ mình không có tư cách. Thật đẹp mặt. Không biết cha đã bỏ bao nhiêu tiền để nuôi hai con quỷ cái đó. Nghe nói cha còn thế chấp căn nhà mình đang ở để lập xưởng ở Tiền Giang cho con quỷ đó làm chủ. Mỗi lần cha uống rượu say với những ông bạn làm bên Uỷ ban, cha lại phun nước bọt xuống nền nhà, dơ không chịu được. Hôm qua, có học trò cũ của mẹ đến thăm, cha còn những lời... (không biết nói sao nữa, thấy vô đạo đức quá), lại còn xà nẹo mấy chị con gái. Nhục nhã quá!!! Không biết người đó có còn là cha mình hay không? Mỗi lần như vậy, mẹ chỉ khóc, rồi mẹ đòi tự tử, mẹ đòi li dị. Mẹ hỏi mình "Nếu li dị thì con sẽ ở với cha hay với mẹ?", mình rất ghét mẹ hỏi như vậy, thà ra đường ở có khi còn sung sướng hơn, không bị dày vò tinh thần như khi ở nhà thế này. Chắc mình chết mất.