Xem đầy đủ chức năng : yeu em hay em yeu
giacmoemodau175517
09-02-2008, 03:32 PM
Em đến bên anh trong tình cờ
Và rồi tất cả sẽ như mơ
Dẫu biết nhưng yêu là như thế
Tình đến rồi đi ai nào ngờ
Hôm qua chung bước tay trong tay
Hôm nay đơn lẻ nỗi đắng cay
Mộng ước hôm nào nay tan biến
Chân bước mà sao lệ tràn đày
Còn nhớ những phút ta bên nhau
Tựa vai ngồi ngắm trăng trên đầu
Hẹn ước trăm năm và mãi mãi
Trao trọn trái tim đến ngàn sau
Vì em dối trá em thay đổi
Để rồi hai ngã ta chia đôi
Ai bảo tôi yêu tôi ngu ngốc
Chuốc lấy đắng cay có vậy thôi
kurawa
09-02-2008, 04:32 PM
yêu em suốt kiếp vẫn cứ yêu
cớ sao em vẫn mãi phiêu diêu
một ngày em nói chia tay nhé
nhẹ nhàng quay bước một buổi chiều
còn tôi lẽ bước về chốn cũ
giữa phố mưa rơi...giữa chiều thu
chân đi đi mãi... không đích đến
tim nhói đau lên nổi hận thù
em chua biet yeu
10-02-2008, 04:42 AM
anh có biết rằng tình em vẫn thế
dù xa anh nhưng vẫn nặng nỗi lòng
vẫn thương vẫn nhớ vẫn phòng không
màn đêm buông xuống là lòng lại đau
anh ơi đừng có trách nhau
tình ta nghĩa cạn em sầu như anh
em đây cũng đã chân thành
nhưng vì số phận em đành chia xa
ai ơi hãy hiểu tình ta
tình ta vẫn vậy mặn mà không phai
benemlabien_rong76
11-02-2008, 10:51 AM
Giọt nước mắt khẽ rơi nhè nhẹ
Vì sao ư?
Em đã quá yêu anh !
Để rồi...mang thương nhớ
Để rồi mãi khổ đau
Kaiz_Master
15-02-2008, 02:24 PM
Em nghe chăng lòng anh đang buốt giá
Gió Xuân về nào tan hết buồn thương
Em ra đi cho lòng mãi vấn vương
Một nỗi nhớ, niềm thương...
...vô vọng
Em ra đi anh tan nát cõi lòng
Biết sao hơn khi tình giờ tan biến
Em ra đi, riêng mình anh thương tiếc
Chôn giấu cuộc tình buồn...
...Nơi sâu thẳm trái tim
Đường anh đi giờ chẳng có bóng em
Anh lẻ bước trên đường đêm cô độc
Dẫu vẫn biết "Ánh sáng cuối đường hầm"
Nhưng xa khuất không còn em - ánh sáng
Cuộc đời anh giờ lê qua ngày tháng
Những bước mòn, vương mãi bóng hình em
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.