Xem đầy đủ chức năng : Ko có thì thì bùn ,có thì chán
Tháng Tư
09-02-2008, 01:31 PM
Mùng 3 tết
nó ngồi chat chít nhảm nhí
Nó lân la đi tùm lum
thấy bà Q và ong S happy
nó tủi
nó đang cần ai đó chia xẻ
nó cần 1 người con trai
Nó hiểu?
nó muốn yêu
nó 18 rồi
thế sao vẫn lẻ loi
Nó chợt hiểu.......
Nó rất buồn
angle blue
09-02-2008, 03:19 PM
thoy bạn à, mùng 3 vậy là còn zui nhá.
Hay bạn mún giống tui, mùng 3 ngổi khóc vì người ta nói lời chia tay với bạn....vậy so tui với bạn, ai zui hơn...
Nhã_Mai_Anh
09-02-2008, 04:29 PM
Ừa.. thui đừng có buồn nữa bạn àh... Có gì đâu mà phải buồn chứ!
May_Fly
09-02-2008, 05:23 PM
Bưồn làm chi bạn ? Có khi bạn ko cần tìm thì tình yêu cũng tự đến cới bạn thui !
Chúc vui vẻ nha !
Tháng Tư
10-02-2008, 01:40 AM
Bà Q nói chắc chưa có duyên
Đi chùa đi
ắt sẽ có
Tự dưng hiểu
Tình duyên chưa tới
Ta mãi lẻ loi
tieuthu_vuitinh747
10-02-2008, 02:29 AM
mùng 3 còn tốt hơn là mùng 1 ý chứ
angle blue
10-02-2008, 02:36 AM
dù sao đi nữa thì ko có còn tốt hơn là có....
canhthuyenxaxua
10-02-2008, 08:32 AM
đồng ý với Angel ở 1 phần nào đó , con người chẳng ai mún đơn độc cả cuộc đời ,^^ ngoại trừ 1 người đang ngồi viết những dòng này
angle blue
10-02-2008, 08:38 AM
úi vậy bạn canhthuyenxaxua mún...ở giá à....thui, mình oải rùi, yêu chi cho mệt nữa, rùi có mấy ai đến được với nhau đâu, chỉ thêm buồn mà thôi....ở vậy cho trai nó thèm.....^^
Tháng Tư
10-02-2008, 09:27 AM
theo mình thay có ngừ iu van hay hơnm ban à
angle blue
10-02-2008, 09:49 AM
hay thì hay thiệt mà đau cũng đau lắm bạn à...
su_ty_lun_14182
10-02-2008, 12:31 PM
Đơn giản chỉ vì ban quá cô đơn, bạn thèm cảm giác muốn có người ở bên cạnh, bạn cảm thấy buồn tại sao người khác đang yêu mà bạn thì ko........ trên đời này còn rất nhiều người như bạn........ bạn chẳng bao giờ cô đơn cả ^^
Tháng Tư
10-02-2008, 12:47 PM
quá đúng mình đanh thèm cảm giác hanh phuc day
Ha_Quyen
10-02-2008, 12:49 PM
Cô lên bà ơi dù gì cô đơn một mình nhìu lúc cũng thấy may mắn lắm đó chứ có người iu rồi nhìu khi kô còn tự do nhìu khi có nhìu muộn phiền và không bik tình yêu nó đến đâu bik đâu ngày mai đã chia tay gì thế còn một mình ngày nào hãy tận hửong nó đi.
Tui bik bà cô đơn lẻ loi một mình gia đình kô ai bận tâm tới bà bà muốn tìm một ai đó chia sẽ, nhưng nó kô nhất thiết phải là bạn trai đâu.
Nhìu thằng nó lợi dụng lúc bà cần nơi tựa nó lợi dụng bà nên hãy cẩn thận đó nha.
Tháng Tư
10-02-2008, 12:59 PM
Cô lên bà ơi dù gì cô đơn một mình nhìu lúc cũng thấy may mắn lắm đó chứ có người iu rồi nhìu khi kô còn tự do nhìu khi có nhìu muộn phiền và không bik tình yêu nó đến đâu bik đâu ngày mai đã chia tay gì thế còn một mình ngày nào hãy tận hửong nó đi.
Tui bik bà cô đơn lẻ loi một mình gia đình kô ai bận tâm tới bà bà muốn tìm một ai đó chia sẽ, nhưng nó kô nhất thiết phải là bạn trai đâu.
Nhìu thằng nó lợi dụng lúc bà cần nơi tựa nó lợi dụng bà nên hãy cẩn thận đó nha.
cảm ơn bà nhìu hen ,tui cũng hem bít tui mún gì nhìu khi tui như thèn khùng vậy đóa, chả bít mún gì
lúc bùn chỉ ước đc 1 mình yên tỉnh , ngồi bấm dt nhan nhít hopa85c giả khùng khùng la hét om sòm ,chả hiểu đang bị khình hay sao
Vừa rửa 1 đống chén xong , giặt 1 chậu đồ , ngước lên thấy 1 đống chén nữa, do ở nhà nhậu nhìu quá mà
Tự dưng tui thấy tui là con sen , phải phục tùng cả gia đình
nhậu nhẹt cho đã rùi lại mượn xiền tui , tui nói thiệt tui mà chịu hem nỗi nữa tui đi thiệt à
Tui là coan ngừ mà cũng có cảm giác đoá
con giun xéo lắm cũng quằn , đụng tới tui là tui cén à
Mùng 4 tết.........chán như con gián
Ha_Quyen
10-02-2008, 01:11 PM
cảm ơn bà nhìu hen ,tui cũng hem bít tui mún gì nhìu khi tui như thèn khùng vậy đóa, chả bít mún gì
lúc bùn chỉ ước đc 1 mình yên tỉnh , ngồi bấm dt nhan nhít hopa85c giả khùng khùng la hét om sòm ,chả hiểu đang bị khình hay sao
Vừa rửa 1 đống chén xong , giặt 1 chậu đồ , ngước lên thấy 1 đống chén nữa, do ở nhà nhậu nhìu quá mà
Tự dưng tui thấy tui là con sen , phải phục tùng cả gia đình
nhậu nhẹt cho đã rùi lại mượn xiền tui , tui nói thiệt tui mà chịu hem nỗi nữa tui đi thiệt à
Tui là coan ngừ mà cũng có cảm giác đoá
con giun xéo lắm cũng quằn , đụng tới tui là tui cén à
Mùng 4 tết.........chán như con gián
Tui cũng hiểu hòan cảnh của bà, cảm giác của bà.
Có lẽ áp lực của gia đình nhiều khi bị stress nhiều quá nên làm những gì mình nghĩ ra thôi cũng bình thường thôi bà ạ, đc bộc lộ ra nó thỏai mái hơn cứ la hét cho thỏa lòng của bà nếu cảm thấy thỏai mái chẳng ai bảo là khùng cả.
Còn gia đình bà, bà có thể lên tiếng để nói mà hem lẽ không ấy một người phụ bà đc kô có một người nào trong gia đình bà am hỉu bà hay sao.
Dù gì bà cũng còn có mẹ bà kô thương kô quan tâm bà nếu cứ bị áp lực quá bà cũng nói thẳng ra tìm cái tự lo quyết định cho bà.
Cò việc bà muốn ra đi làm cái này cái kia gì đó, tui kô bik nói như thế nào gì tui có người chị con bắc cũng đi làm như vậy qua, tui thấy chẳng có tiền gì nhìu đâu, làm phải gửi trả cho nhà nước thì bà còn dư gì, còn phải lo ăn lo mặc lo ở nới đất khách nữa thì tiền cũng kô dư lắm đâu. Một phần là kô bik làm đc hay kô nữa đó.
Ráng mà học xong tìm việc nào đó làm hay lên SG nếu có người quen làm việc đàng hòang ổn định chắc ăn hơn dù sao cũng là nước mình có gì lên tiếng chửi đc, qua nước ngừơi có gì chửi ai hỉu nè.
Thui bà suy nghĩ lại đi ha ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.