Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nươc mat khong roi



nuocmatmuathu93
08-02-2008, 08:22 AM
ĐÃ XA RỒI

Dẫu biết rằng nước mắt sẽ cạn
Dẫu biết rằng ta chẵng còn chi
Nhưng nhiều khi sao vẫn trái ngang
Cuộc tình ấy nay còn đâu nữa?

Anh nói rằng đôi bờ kia đó
Sẽ còn in bóng hình cả hai
Nhưng anh ơi lời nói gió bay
Giờ ta đã chẳng còn chung đường.


Em biết rằng dĩ vãng đã xa
Nhưng biết làm sao đễ tránh được?
Nỗi cô liêu ngày trước, giờ đây
Chỉ làm tình trong tim em đó.

kurawa
08-02-2008, 03:15 PM
tình buồn ngày trước đã xa
giữ làm chi nữa..cho ta đau lòng
để giờ vẫn cứ nhớ mong
bóng hình xưa cũ tận trong đáy lòng

trajdocda
09-02-2008, 09:43 AM
TÌnh BuỒn La TÌnh Xa XĂm
TÌnh Vui LÀ TÌnh Khi Ở Trong Mong
HÔm Nay TrÊn MẢng DẤt TÂy NguyÊn
TrÀn DẦy TÌnh ThƯƠng Xa Xa VÀ NỖi NhỚ
BiẾt GiỜ NÀy Em Đang NghĨ GÌ
LÒng ThẬt BuỒn NhƯng BiẾt NÓi GÌ DÂy
NÓi LÀm Chi Khi GiẤc MÔng ChƯa ThÀnh
ChỜ DẾn NgÀy Mong Em ĐỒng Ý
Iloveyou

trajdocda
09-02-2008, 09:51 AM
trăng lên đỉnh núi trăng tròn
em nghĩ anh yeu thật hay la ju chơi
trăng lên dỉnh núi chơi vơi
ANH HẢI DÂY YÊU THẬT KHÔNG CHÔI BAO GIỜ

trajdocda
09-02-2008, 10:00 AM
:rain: trăng lên đỉnh núi trăng tròn
em nghĩ anh yeu thật:bay: hay la ju chơi
trăng lên dỉnh núi :omg1: chơi vơi
anh dây yêu thật :boxing: không chơi bao:menu: giờ

benemlabien_rong76
11-02-2008, 10:19 AM
anh nói rằng yêu em mãi mãi
Nhưng con tim anh lại đổi thay
Anh way gót bước đi cùng người mới
Để mình em cô đơn trong bóng tối

Kaiz_Master
15-02-2008, 02:30 PM
Đêm lạc bước, một mình trên phố vắng
Lòng giận lòng sao nỡ phụ tình em
Tim anh đây sao nỡ thích hai người
Để cho em giờ trách mình ngu dại
Ừ, cũng phải, em thật là ngu dại
Khi yêu anh - một kẻ hai lòng
Nhưng em hỡi, lòng anh chỉ cầu mong
Em hạnh phúc bên người em sẽ có
Dù anh biết tình em là thế đó
Nhưng tình anh nay chẳng xứng nữa rồi
Mãi đuổi theo những bóng dáng xa vời
Chôn tình em trong nấm mồ cô độc
Giờ ngoảnh lại, một mình anh đơn độc
Trên đường tình, một lối, chẳng có ai.

trajdocda
16-02-2008, 08:45 PM
trăng rằm soi sáng trj phương dốc
thiên thu vạn cổ dốc đá sầu