Xem đầy đủ chức năng : Khóc một mình
nh0c_bu0n9x
08-02-2008, 06:32 AM
Hôm nay la mùng 2 tết đáng nhẽ mình phải vui mới đúng, nhưng lại là ngày mình khóc nhiều nhất.không bít mình có nhạy cảm quá không nhưng khi đi thì thôi mà về tới nhà lại nghe bố mẹ cãi nhau. mình thật sự cảm thấy chán va buồn kinh khủng.hôm nay cũng thế, họ lại cãi nhau , họ đâu biết rằng mình bị tổn thương thế nào khi hôm nao ngoài giờ học trở về nhà , 1 căn nhà trống trải và chỉ có minh cùng cô giúp việc ngồi ăn cơm. Họ đi làm cả ngày cũng chỉ muốn cho minh có cuộc sống đầy đủ minh hok trách họ nhưng mình hok muốn những ngày họ nghỉ ở nhà mà cứ cãi nhau suốt. Mặc dù đã đóng kín cửa nhưng mình vẫn nghe tiêng họ cãi nhau.huhuhuhuhuhuhu buồn quá
chjp_boy
08-02-2008, 01:13 PM
Vậy bạn có nói cho ba mẹ bạn biết bạn đau khổ thế nào khi họ cãi nhau . Tuy ba mẹ mình cũng cãi nhau nhưng cũng chưa cãi đến nỗi như ba mẹ bạn hết. Có lẽ là do hoàn cảnh của mỗi nhà khác nhau , nhưng mình cũng muốn nói với bạn là hãy cố lên nha. Vì bạn cũng 1 thành viên trong gia đình cũng đóng góp ý kiến như trong diễn đàn vậy thôi. Cố lên nha bạn.
thienthan_saobang670
08-02-2008, 02:52 PM
bạn à ,mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ,vì thế nên hok ai là luôn được hạnh phúc hay luôn buồn khổ cả ,chỉ cần bạn cố gắng hok nản lòng khuất phục trước mọi hoàn cảnh thì nhất định bạn sẽ nhận lại được những gì bạn muốn ,mình nghĩ bạn nên dũng cảm đối diện với sự thật ,ko né tránh ,tuy lúc ấy sẽ rất đau khổ nhưng rồi bạn sẽ nhận ra rằng chả có gì cả ,moị việc vẫn diễn ra đó ,và mình vẫn sống đó thôi.
bạn nên chia sẽ những cảm xúc và suy nghĩ của mình cho ba mẹ hiểu ,hoặc nếu ko thể mởi lời bạn có thể viết thư mà.mình tin chắc khi ba mẹ bạn đọc xong lá thư hay nghe bạn nói những lời tận đáy lòng thì họ sẽ hiểu ra thôi.mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà.tặng bạn những cẫu danh ngôn này :
1.Chúng ta rơi vào hoàn cảnh nào cũng không quan trọng mà quan trọng là chúng ta sẽ tiến đến đâu.
2. Không ai đáng làm cho bạn khóc, người xứng đáng để bạn phải khóc vì họ là người không bao giờ khiến cho bạn khóc.
3.Hãy cố sống vui vẻ trong cuộc đời,dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa.Sống trên đời là để yêu thương và được yêu thương
và hãy cười lên đi ,nụ cười phương pháp để xóa tan những buồn phiền
chúc bạn thành công ,dũng cảm lên nha
love'sboy
09-02-2008, 04:39 AM
Hồi mình còn bé đó, ba mẹ cũng hay cãi nhau lắm. Nhìu lúc mình thấy bức bối quá nhưng hok bít làm thế nào để ba mẹ không cãi nhau nữa. Nhìu lúc mình đã khóc một mình dù mình là một thằng con trai đàng hoàng. Có một lần họ cãi nhau to à mình chán quá thế là bỏ nhà đi, vừa đi vừa khóc thầm, thế rồi ba mẹ đi tìm cuống cuồng lên. Lúc 2 người thấy mình chốn trong xó của cái kho mình đã khóc òa lên và nói tất cả nỗi niềm của mình, cũng thừ đó ba mẹ hok còn cãi nhau vì hok mún làm mình tổn thương. Vậy sao bạn hok chia sẻ với cha mẹ bạn nhỉ!! Mình nghĩ rằng tiếng nói luôn có tác dụng rất lớn đến cha mẹ, bởi chúng mình là người quan trọng nhất với bố mẹ, là tất cả mà. Hãy vui lên nhá đang tết mà.
Uh` mà chào mọi người nha hihih, lâu quá không vào diễn đàn
nh0c_bu0n9x
10-02-2008, 08:04 AM
Cảm ơn các ấy nha. Đọc những dòng các ấy viết mình cũng cảm thấy bớt đi 1 phần nào đó. nhưng những cách các ấy nói mình thư rồi viết thư nhờ cô giúp việc đưa cho bố mẹ thi họ nói để đấy khi nào rảnh họ sẽ xem. nhưng rồi cuối cùng mình lại thấy nó trong sọt rác đấy. rồi minh con ghi âm nữa mong bố có thể nghe nhưng hok. mình cảm thấy thất vọng kinh khủng, nhiều khi mình ước răng gia đình mình chỉ cần đc 1 phần của gia đình nhỏ hàng xóm cũng đc tuy họ hok giàu có nhưng gia đinh họ luôn đầy tiếng cười, mọi người quan tăm giúp đỡ nhau khi cần. nhưng dương như ước mơ đó quá xa vời với mình.
player
10-02-2008, 08:31 AM
Cảm ơn các ấy nha. Đọc những dòng các ấy viết mình cũng cảm thấy bớt đi 1 phần nào đó. nhưng những cách các ấy nói mình thư rồi viết thư nhờ cô giúp việc đưa cho bố mẹ thi họ nói để đấy khi nào rảnh họ sẽ xem. nhưng rồi cuối cùng mình lại thấy nó trong sọt rác đấy. rồi minh con ghi âm nữa mong bố có thể nghe nhưng hok. mình cảm thấy thất vọng kinh khủng, nhiều khi mình ước răng gia đình mình chỉ cần đc 1 phần của gia đình nhỏ hàng xóm cũng đc tuy họ hok giàu có nhưng gia đinh họ luôn đầy tiếng cười, mọi người quan tăm giúp đỡ nhau khi cần. nhưng dương như ước mơ đó quá xa vời với mình.
Bạn nên nói trực tiếp với họ những suy nghĩ của bạn,những tâm trạng của bạn và đừng để chuyện buồn đó ảnh hưởng đến việc học của bạn nữa.Vì việc học của bạn lúc này chính là tương lai của bạn sau này đó. Cái viễn cảnh một ngôi nhà hạnh phúc của bạn trong tương lai sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc học do vậy bạn đừng để nó ảnh hưởng bạn nhé.
thienthan_saobang670
10-02-2008, 10:51 AM
đúng đó.nếu pa mẹ bạn hok đọc thư thì cứ gặp họ nói thẳng . nói hết những gì bạn mún nói mà bao lâu nay những lời ấy nó chất chứa trong lòng ra .
cố lên nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nh0c_bu0n9x
22-02-2008, 12:30 AM
Cảm ơn nhiều ! Nhưng h thì chắc là mình cũng hok có gì để nói với họ nữa rồi.Mình vừa quyết định xa họ một thời gian , bây giờ mình đang ở với ông bà ngoại ở Hà Nội.Hy vọng rằng họ hiểu vì sao mình hok muốn ở nhà và sẽ tự biết họ phả làm gì.hhihiiiii
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.