PDA

Xem đầy đủ chức năng : mong các bạn xem qua và cho ý kien nhe



datinh 20
29-07-2005, 09:57 PM
Mối tình đầu là mối tình bất diệt
Kỉ niệm đầu là kỉ niệm khó quên
Nếu tôi yêu yêu mãi mối tình đầu
Tình chân thật trong tuổi đời thơ ấu.


Lòng cố quên nhưng lại nhớ nhau nhiều
Dù rằng tình ấy chẳng bao nhiêu
Nhưng sao tôi vẫn thương người ấy
Để khắc vào tim một nỗi sầu.


Đố ai nằm võng không đưa
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn
Đố ai quên được chữ tình
Đố ai quên được bóng hình người yêu.

mình chỉ ghi được 1 số bài thôi,còn chờ ý kiến của mấy bạn nữa nếu thấy được mình sẽ gửi tiếp.Mình mong các bạn tham gia cùng mình.

tự sáng tác hay là của người khác làm đều được miễn là mấy bạn thấy hay.

datinh 20
24-08-2005, 04:25 PM
sao anh biết đá ko buồn ko khóc
cây ko buồn ko nhỏ lệ thương đau
cây ko buồn sao cây tuôn lá đỏ
đá ko buồn sao đá phủ rêu xanh.


đừng tưởng rằng trái tim tôi sắt đá
đừng tưởng rằng tôi ko biết tương tư
đừng tưởng rằng tôi ko sầu ko khổ
tôi yêu người người ngoảnh mặt làm ngơ.



nếu có ai đùa vui trong chốc lát
thì xin đừng chọn người ấy là tôi
trái tim tôi đau khổ đã nhiều rồi
giờ chỉ muốn một tình yêu chân thật



yêu nhau chi cho tâm hồn tha thiết
yêu nhau chi để giết chết lòng nhau
kể từ xưa đẹp nhất mối tình đầu
và đau khổ cũng mối tình thứ nhất.



các bạn thấy 4 bài này như thế nào,cho mình ý kiến nữa nhé
rất vui nếu các bạn làm chung với mình

datinh 20
27-08-2005, 03:37 AM
không ai hiểu được lòng tôi cả
thấy tôi cười mà vội bảo tôi vui
cười để quên đi người trong mộng
mộng vỡ rồi mà mộng vẫn chưa nguôi


ai chấp cánh cho chim bay về tổ
ai dẫn đường cho tuổi trẻ gặp nhau
ai không vui khi lần đầu gặp gỡ
ai không buồn khi nói tiếng chia tay


thiếu hơi em anh tìm đến khói thuốc
thiếu ân tình anh đến quán cà phê
thuốc vẫn thơm cà phê vẫn đắng
nhưng không bằng hơi ấm của em yêu


biết người bên ấy có sang
nên thuyền tôi cứ dở dang giữa dòng
người về nơi ấy mùa đông
tôi nơi mùa hạ cháy lòng đợi nhau

mình mới post thêm mấy bài nè,các bạn cho ý kiến dùm nhé!nếu bạn nào muốn post bài của chính mình lên thì mình rất hoan nghênh đấy

datinh 20
03-09-2005, 10:18 AM
cây đi để lại hoa tàn
người đi để lại muôn vàn nhớ thương

hoa sầu vì bởi ướt sương
em sầu vì bởi nhớ thương một người


hoa nào đẹp bằng hoa thiên lý
chữ nào đẹp bằng chữ ký người yêu


đêm trăng quên bóng quên hình
nhưng ko quên được bóng hình người yêu


em biết tôi là tên tù tội
nghịch cảnh đời em đã bỏ tôi đi


còn những câu thơ này thì sao??mình chỉ làm thử thôi nhưng ko biết hay dở thế nào mong các bạn chỉ dùm cho !!!!

mình ko có nhiều thời gian nên chỉ chép được 2 bài thui:

có phải anh sống để yêu em
ngắm mãi môi đỏ cánh tay mềm
chỉ biết những lúc buồn vô hạn
bất chợt anh thốt tiếng yêu em


có khi nào trên đường đời tấp nập
ta vô tình đi lướt qua nhau
bước lơ đãng chẳng hề gặp mặt
một tâm hồn ta đã đợi từ lâu