Xem đầy đủ chức năng : Ba mẹ cần hiểu gì ở con cái.???
Chắc hẳn việc giáo dục không chỉ ở việc đến trường. Giáo dục ở nhà trường là quan trọng nhưng giáo dục trong gia đình cũng quan trọng không kém. Vì gia đình là nền tảng cho chúng ta. Và để nền tảng này vững chắc thì việc hiểu con cái là một điều cần phải có của mỗi bậc cha mẹ. Vậy cha mẹ bạn có thực sự hiểu bạn không? Bạn cần họ hiểu gì ở bạn?
megan
06-02-2008, 03:51 PM
mèng... tớ ko nghĩ vấn đề ở chỗ Bạn cần họ hiểu gì về bạn mà là ở chỗ bạn đã hiểu gì về họ. Theo tớ nếu trả lời được câu hỏi này thì bạn đã biết phải làm gì cho câu hỏi kia òy... ^^ (juz my opinon)
Điều bạn nói chỉ đúng một nửa thôi. Đúng là ta phải đặt câu hỏi ta đã hiểu gì ba mẹ. Từ đó phải biết sống thế nào. Nhưng ba mẹ cũng cần phải hiểu về con cái. Và không có một điều ngẫu nhiên trả lời được câu hỏi trước sẽ trả lời được câu hỏi sau. Con cái hiểu cha mẹ không thể tạo nên một gia đình hạnh phúc thật sự. Nếu ba mẹ bạn là một người tâm lý thì bạn coi điều đó là đương nhiên. Nhưng nên nhớ rằng không phải ai cũng có một gia đình như vậy. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Đó vẫn là một câu nói mà từ trước tới nay chưa bao giờ sai.
choc-ice
07-02-2008, 01:13 PM
Cảm nhận có 60% và thực tế là 40%, "Ba mẹ có hiểu con ko?!"
Một nửa mà ba mẹ hỉu đc. và nửa kia thì hình như... hình như..... chính con đang giấu đi. So có 1 thời gian xì tret' với con là bạn, ba mẹ có nhận ra, có hỏi con nhưng rồi con cũng chỉ lắc đầu "Con đâu có sao đâu!".
Không đòi hỏi ba mẹ cần phải hỉu con vì ba mẹ cũng đã là những ng` tâm lí tuyệt vời :-* và cũng vì chính con tự đẩy mình ra xa mà thôi. Nói vậy chớ ba mẹ cứ an tâm, đảm bảo rằng chiếc thuyền này mua bảo hiểm rùi ^^ và ko qua cái vạch đo đỏ kia đâu :)
Sun[nt]
07-02-2008, 05:32 PM
cha mẹ sinh ra thì hiểu con cái (tất nhiên), nhưng chỉ hiểu những cái gọi là quen thuộc của người con.Chứ theo tớ thấy để hiểu đứa con ko phải dễ, thứ nhất vấn đề ở chỗ cha mẹ có bỏ thời gian để tìm hiểu hay không, hay suốt ngày chỉ lo earn money và bảo là cho con cái có cuộc sống tốt đẹp (trường hợp mình nè:meo:), thứ 2 là người con ấy thế nào nữa, nếu hoạt bát vui vẻ, hya là người thik thể hiện cảm xúc thì cũng ko khó để hiểu dc một đứa con như vậy! nhưng...một người ngại những cảm xúc,ngại thổ lộ (thổ lộ với cha mẹ suy nghĩ, tâm tư của mình:rain:), nội tậm, khép kin...nói chung quá cool thì để hiểu giống như là phải phá vở một bức tường thành mà càng về bên trong càng khó tháo.Đấy, theo mình chỉ là 2 vấn đề đó thoy!
hacklife
10-02-2008, 03:41 PM
Theo mình thì đúng là mỗi người mỗi cảnh,cách xử lí sẽ khác nhau.Nhưng chúng ta sinh ra bình đẳng như nhau, cuộc sống luôn công bằng mà.Mình sẽ ví dụ nhé:
+Nếu ban có một gia dình hoàn hảo , bố mẹ rất hiểu bạn,chính vì vậy họ rất quan tâm đến bạn. Một lúc nào đó khi bạn lớn trưởng thành bạn sẽ thấy rất khó chịu. Vậy là có vấn dề nảy sinh.
+Còn nếu bạn có một gia đình mà cha mẹ hiểu về bạn rất ít thì sao nào?. Nhũng cha mẹ như vậy hầu hết đều nghĩ rằng con mình dã trưởng thành và họ tin tưởng vào con mình như vậy thì bạn được hành động theo suy nghĩ không bị sự gò ép từ cha mẹ mà chỉ nhận được những lời khuyên bổ ích phải ko nào.
Như vậy thì mấu chốt nằm ở cách giải quyết của mỗi người thùi. Vậy nên hãy hài lòng với chính cha mẹ của mình nha khi đó bạn sẽ cảm thấy cuộc đời ko buồn chán nhu bạn nghĩ đâu. ^^!
Theo mình thì đúng là mỗi người mỗi cảnh,cách xử lí sẽ khác nhau.Nhưng chúng ta sinh ra bình đẳng như nhau, cuộc sống luôn công bằng mà.Mình sẽ ví dụ nhé:
+Nếu ban có một gia dình hoàn hảo , bố mẹ rất hiểu bạn,chính vì vậy họ rất quan tâm đến bạn. Một lúc nào đó khi bạn lớn trưởng thành bạn sẽ thấy rất khó chịu. Vậy là có vấn dề nảy sinh.
+Còn nếu bạn có một gia đình mà cha mẹ hiểu về bạn rất ít thì sao nào?. Nhũng cha mẹ như vậy hầu hết đều nghĩ rằng con mình dã trưởng thành và họ tin tưởng vào con mình như vậy thì bạn được hành động theo suy nghĩ không bị sự gò ép từ cha mẹ mà chỉ nhận được những lời khuyên bổ ích phải ko nào.
Như vậy thì mấu chốt nằm ở cách giải quyết của mỗi người thùi. Vậy nên hãy hài lòng với chính cha mẹ của mình nha khi đó bạn sẽ cảm thấy cuộc đời ko buồn chán nhu bạn nghĩ đâu. ^^!
Mình cảm thấy lời khuyên của bạn rất hay. Tuy vậy có lẽ mình không thể làm theo. Vì không phải là hiểu là có thể làm được. Tính cách của mình và ba mẹ khiến cho mình không thể làm được điều đó. Có lẽ hiểu được nó không khó. Cái chính là thực hiện được nó không hề đơn giản chút nào. Chủ đề đặt ra là, các bậc cha mẹ có nên hiểu con cái của mình, và cũng như con cái cần cha mẹ hiểu mình ở những điểm gì.
KIKOTRAN
11-02-2008, 01:31 AM
cha mẹ có rất 2 loại,
1: không muốn hiểu con cái
và 2: luôn muốn hiểu con cái
nhưng loại 1 thì có thể tạo ra nhửng người con độc lập, cũng có thể hư hỏng
2, muốn hiểu quá nhiều sinh ra vấn đề, con sẽ khó chịu khi không có tự do riêng
hacklife
12-02-2008, 11:32 AM
Mình cảm thấy lời khuyên của bạn rất hay. Tuy vậy có lẽ mình không thể làm theo. Vì không phải là hiểu là có thể làm được. Tính cách của mình và ba mẹ khiến cho mình không thể làm được điều đó. Có lẽ hiểu được nó không khó. Cái chính là thực hiện được nó không hề đơn giản chút nào. Chủ đề đặt ra là, các bậc cha mẹ có nên hiểu con cái của mình, và cũng như con cái cần cha mẹ hiểu mình ở những điểm gì.
Hãy nhìn kĩ lại xung quanh mình đi bạn tôi, xung quanh bạn không thiếu gì người thành công đâu. Hãy tự hỏi bản thân vì sao họ thành công. Họ là người mình cũng vậy, phải tự tin vào, không có gì là không thể làm được cả tại bạn không suy nghĩ thấu đáo thui. Cũng giống như con người , họ từng nghĩ là mình không thể bay, nhưng đó chỉ là họ không nghĩ và thử nghiệm thui, "chỉ có những con người dám nghĩ và thực hành mới có thể bay". :smile:.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.