Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đừng Buồn Nữa Em Nhé



Rieng_minh_anh_co_don
05-02-2008, 05:24 PM
Hjx, anh là 1 người đàn ông tệ lắm phải thế k em, anh chẳng thể làm gì, để em vơi đi nỗi buồn, những lúc như thế anh chỉ bik ngồi cạnh em, nắm chặt lấy bàn tay em.....những lúc đó, anh ước gì mình thật mạnh mẽ, để che chở , để bảo vệ em, để nỗi bùn chỉ là vật chất tầm thường, để nụ cười ấy còn mãi trên môi ,....nhưng anh bất tài quá , phải k em........nhưng mà, em đừng bùn nữa em nhé , dù anh k thể làm j, k thể xua tan đi nỗi bùn, nhưng anh vẫn sẽ ở bên em, nắm lấy bàn tay em,.....^^ đừng bùn nữa em nhé......

angle blue
06-02-2008, 08:22 AM
ùi, thảm thế, sao lại nói là ko thể làm gì. Dù sao khi bùn mà có người mình iu ở bên cạnh nắm lấy bàn tay mình thì đó là đìu wá hạnh phúc rồi. Tui mong còn chẳng được, bùn....

Rieng_minh_anh_co_don
06-02-2008, 09:50 AM
^^ mình bik là thế chứ, nhưng mà nhìn người mình yêu ngồi đó , buồn , k làm j đc , bất lực...:(....chỉ mong nụ cười sẽ mãi trên môi nhỏ ^^

thaingocdaly2006
06-02-2008, 03:32 PM
vậy nói với cô âấ đi cu *ng

Rieng_minh_anh_co_don
06-02-2008, 05:36 PM
làm j còn cơ hội nữa hả chị

chjp_boy
10-02-2008, 03:09 PM
Mình chỉ nghe lời nói của cô ấy thôi là biết cô ấy buồn nhưng mình cũng bất lực không thể đến bên cạnh để nói an ủi hỏi thăm cô ấy được , vì minh chỉ thích thầm người ta. Muốn làm.. nhưng liệu ấy cí chập nhạn không