nguoibanbian
05-02-2008, 03:50 PM
Có lần, một người bạn đã “đố” tôi những câu hỏi sau:
1. Kể tên năm người giàu nhất thế giới
2. Kể tên năm người đạt được cúp Heisman gần đây
3. Kể tên năm người dăng quang trong những cuộc thi hoa hậu Mỹ mới đây
4. Kể tên 10 người đã đạt giải Nobel hay Pulitzer
5. Kể tên sau nam và nữ diễn viên đạt giải Oscar dành cho diễn viên nam/nữ xuất sắc nhất.
Thật sự lúc đó tôi khá bối rối và chẳng thể trả lời những câu hỏi đó một cách hoàn chỉnh. Với mỗi câu tôi chỉ đưa ra được vài cái tên. Rồi bạn tôi lại tiếp tục đề nghị tôi cho biết tên của:
- Những giáo viên mà bạn yêu quý nhất khi còn đi học
- Ba người đã giúp bạn vượt qua những khoảng thời gian khó khăn
- Năm người đã dạy cho bạn những bài học quý giá về cuộc sống
- Một vài người đã cho bạn cảm giác mình là một người đặc biệt và được tôn trọng
- Năm người luôn bên cạnh bạn lúc cần.
Không một chút do dự, toi đã liệt kê một loạt cái tên mà mình nhớ rất rõ. Mọi chuyện thật dễ dàng và chẳng có chút khóa khăn. Sau đó, tôi thắc mắc tại sao bạn tôi lại hỏi như vậy. Bạn tôi giải thích: “Điều mà mình muốn nói là không ai trong chúng ta có thể nhớ được hết những người nổi tiếng của ngày hôm qua. Họ dều là người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. KHông một ai đứng ở vị trí thứ hai. Nhưng. Những tràng vỗ tay giòn giã cũng sẽ kết thức. Các giải thưởng danh giá cũng sẽ mờ nhạt dần.
Những thành tựu rốt cuộc sẽ chìm vào quên lãng. Sự tán dương, ca ngợi cùng những chứng nhận , văn bằng rồi cũng sẽ được chôn cùng chủ nhân của nó. Ngược lại, những cái tên mà bạn đã nhớ rất rõ, những con người đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của bạn, tuy không phải là người có nhiều tiền nhất hay nhiều giải thưởng nhất, nhưng chính họ những người luôn quan tâm đến bạn, luôn sát cánh cùng bạn trong hành trình cuộc sống
1. Kể tên năm người giàu nhất thế giới
2. Kể tên năm người đạt được cúp Heisman gần đây
3. Kể tên năm người dăng quang trong những cuộc thi hoa hậu Mỹ mới đây
4. Kể tên 10 người đã đạt giải Nobel hay Pulitzer
5. Kể tên sau nam và nữ diễn viên đạt giải Oscar dành cho diễn viên nam/nữ xuất sắc nhất.
Thật sự lúc đó tôi khá bối rối và chẳng thể trả lời những câu hỏi đó một cách hoàn chỉnh. Với mỗi câu tôi chỉ đưa ra được vài cái tên. Rồi bạn tôi lại tiếp tục đề nghị tôi cho biết tên của:
- Những giáo viên mà bạn yêu quý nhất khi còn đi học
- Ba người đã giúp bạn vượt qua những khoảng thời gian khó khăn
- Năm người đã dạy cho bạn những bài học quý giá về cuộc sống
- Một vài người đã cho bạn cảm giác mình là một người đặc biệt và được tôn trọng
- Năm người luôn bên cạnh bạn lúc cần.
Không một chút do dự, toi đã liệt kê một loạt cái tên mà mình nhớ rất rõ. Mọi chuyện thật dễ dàng và chẳng có chút khóa khăn. Sau đó, tôi thắc mắc tại sao bạn tôi lại hỏi như vậy. Bạn tôi giải thích: “Điều mà mình muốn nói là không ai trong chúng ta có thể nhớ được hết những người nổi tiếng của ngày hôm qua. Họ dều là người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. KHông một ai đứng ở vị trí thứ hai. Nhưng. Những tràng vỗ tay giòn giã cũng sẽ kết thức. Các giải thưởng danh giá cũng sẽ mờ nhạt dần.
Những thành tựu rốt cuộc sẽ chìm vào quên lãng. Sự tán dương, ca ngợi cùng những chứng nhận , văn bằng rồi cũng sẽ được chôn cùng chủ nhân của nó. Ngược lại, những cái tên mà bạn đã nhớ rất rõ, những con người đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của bạn, tuy không phải là người có nhiều tiền nhất hay nhiều giải thưởng nhất, nhưng chính họ những người luôn quan tâm đến bạn, luôn sát cánh cùng bạn trong hành trình cuộc sống