Phố biển
04-02-2008, 03:06 PM
Những ngày cuối năm sao mà bận rộn sao mà vất vả nhưng sao hạnh phúc và ấm áp quá đỗi.?
Đã bao năm nó ko cùng ba má đón giao thừa rồi nhỉ?24t chỉ mới 24t vậy mà nó đã xa quê hơn 5n để tự nuôi bản thân,tự cố gắng và nó đã thành công,phải ko ba má?
5n,năm nay nó lại được diểm phúc được đón giao thừa cùng ba má,cảm giác sung sướng khó tả lắm,lòng bó cứ như đứa trẻ lên 3 lần đầu tiên cảm nhận được mùa xuân, vui mừng khi được mẹ may áo tết ,được lì xì,được đi chơi nhiều nơi.
5n đối với 1 đời người thì quá ngắn nhưng đối với nó là cả thời gian dài đằng đẵng ,đeo bám sự tự ti ,sự nghèo khó nó đã ra đi.
Đã bao năm nó ko cùng ba má đón giao thừa rồi nhỉ?24t chỉ mới 24t vậy mà nó đã xa quê hơn 5n để tự nuôi bản thân,tự cố gắng và nó đã thành công,phải ko ba má?
5n,năm nay nó lại được diểm phúc được đón giao thừa cùng ba má,cảm giác sung sướng khó tả lắm,lòng bó cứ như đứa trẻ lên 3 lần đầu tiên cảm nhận được mùa xuân, vui mừng khi được mẹ may áo tết ,được lì xì,được đi chơi nhiều nơi.
5n đối với 1 đời người thì quá ngắn nhưng đối với nó là cả thời gian dài đằng đẵng ,đeo bám sự tự ti ,sự nghèo khó nó đã ra đi.