Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh mãi yêu em!



suol
04-02-2008, 01:46 PM
Anh cám ơn em - thiên thần bé nhỏ!
Mãi bên anh như ánh nắng hiền hoà
Yêu em lắm! anh yêu em chất ngất
Em sẽ là tất cả của đời anh!

:thankyou:

gjrl_hp_xjnhgaj
05-02-2008, 06:09 AM
Em yêu anh như mặt trời với nắngCũng chan hòa cùng sóng biển mênh mông
Yêu nhiều lắm dù biết đời bất công
Anh dành trọn tình anh cho người khác

tranquyen
15-02-2008, 10:11 PM
yêu em bằng cả mặt trời
quăng người thiên hạ xuống biển khơi
xây cầu thiên lý dài trăm trượng
băng những đầu lâu lẫn xác người!!!!

suol
16-02-2008, 02:45 PM
mãi mãi tình anh trao em mãi
mãi muôn đời anh chỉ yêu em
yêu em mãi dù qua bao kiếp khác
em mãi là linh hồn của đời anh!

suol
19-02-2008, 12:34 AM
trọn đời anh mãi yêu em
đời anh sẽ mãi không rời xa em
trọn đời muôn kiếp yêu em
kiếp này luôn cả lai sinh vẫn còn!...
yêu em anh mãi yêu em
em là ánh nắng bên anh muôn đời!

suol
28-02-2008, 01:01 AM
mãi yêu em anh vẫn mãi yêu em
mãi kiếp này cho đến kiếp lai sinh
yêu em lắm anh luôn yêu em lắm
em là hồn là nắng ấm của đời anh!

tuanthanh1458
28-02-2008, 03:11 AM
Anh nói rằng anh sẽ mãi yêu em
Nhưng làm sao khi dĩ vãng theo kèm
Hoàng hôn tím xưa hai mình cùng ngắm
Mắt em buồn hay lất phất mưa ngâu.
Ãi tình ơi u sầu và tuyệt vọng
Im miệng cười thế giớ hóa hư không
Yêu nhiều lắm trái đắng vương tay hái
E chuyện đời sẽ không quá như mong.
U sầu đó ta chôn vào vô vọng
Em xa rồi đã mãi mãi xa xôi
Mà tình ấy anh không vùi chôn được
! chỉ biết rằng anh mãi mãi yêu em.


các bạn nè,đây là tâm sự buồn của mình.văn chương chữ nghĩa không nhiều.dỡ đừng chê nha.

suol
20-03-2008, 01:24 AM
tình yêu anh đã trao em
anh đây luôn mãi yêu em thật lòng
mãi cho muốn kiếp luân hồi
yêu em anh chẳng tiếc gì em ơi!
em ơi! hãy nhớ giùm anh! tim anh luôn mãi có hình bóng em!

suol
24-04-2008, 02:12 AM
anh yêu lắm ôi! em "S" yêu dấu!
yêu em rồi anh mãi mãi yêu em!
mãi yêu em mãi một bóng hình
em là nắng là sao thần hộ mệnh
đó là hồn là một nữa tim anh!

romio_273
24-04-2008, 07:20 PM
anh yêu em chẳng hiểu đươc, tại sao
giấc mộng xưa tan như là sương khói
để giờ đây thu băn khoăn tự hỏi
sao hoa còn mà em lại xa tôi

quanganh2412
27-04-2008, 09:12 PM
Anh cứ tưởng mùa xuân là vô tận
Yêu e la duyen phận trời cho
Em có biết xuân a vừa chớm nở
Nhiều hoa hồng và Lắm những vần thợ

suol
08-07-2008, 09:13 AM
mãi yêu em người con gái trong tim
yêu trọn đời tình anh luôn giữ mãi
em - thiên thần bé nhỏ anh yêu
trọn cuộc đời anh chỉ mãi yêu em!
đời anh vui vì mãi mãi bên em!