traitimngheoyeuanh
04-02-2008, 04:01 AM
Thế là một cái tết đã đến , cứ tết đến trái tim tôi đau thật đau , tại tại sao lại phải xa gia đình tại sao vậy , cuộc sống là vậy sao. Mẹ à con nhớ mẹ nhiều mẹ có biết con phương xa luốn nhớ và yêu mẹ nhiều. Mẹ ơi mẹ có biết có những đêm con khóc âm thầm khóc trong nặng lẽ không ai gạt nước mắt hộ con , không ai cho con hạnh phúc , con thèm ăn tết cùng gia đình thèm được đi chơi cùng nhóm bạn thân con thèm những ngày xuân được đi cùng người con yêu , và con thèm ở bên bố mẹ mỗi khi tết đến , con ước gì gì mình không phải xa nhà thế này ước gì được ỏ cùng bố mẹ điều ươc đó quá khó phải không bố mẹ những điều con thèm chắc cũng không thực hiện được vi...... mẹ ơi ước gì con không phải là con mà cũng ko phải là một ai khác , mà con sẽ chẳng là gì trong thế gian này có lẽ như vậy tốt hơn cho con mẹ nhỉ con sợ nhiều thứ lắm mẹ ui con giở không thể trong vòng tay mẹ nữa rồi con nhớ và yêu mẹ nhiều giá như ngày đó bố không....... có lẽ cuộc đời của con không khổ sở thế này con không biết trach ai đay trách bố hay trách ông tròi hay trach chính bản thân mình , con ko muốn ai đó biết được con khóc vì vậy con lunkhóc trong thầm nặng ai cũng tường con hạnh phúc nhưng có ai biết được trong con đã bị tổn thương thế nào có những nỗi đau con không sao quên đựoc mẹ ạ , con nhớ và yeu mẹ nhiều, con thương mẹ nữa.