Xem đầy đủ chức năng : Mây...!
saobang
03-02-2008, 06:32 PM
Mây trắng bay về núi
Chim bay mỏi cánh rồi
Mắt người tình lạnh xa xôi
Trăm năm hạnh phúc, môi cười vỡ tan...!!
Vip_Hong_Kong
04-02-2008, 01:15 AM
song ngũ lục bát, đúng là mới thấy :so_funny:
Gió lướt nhẹ trên sông
Cá bơi cũng ngược dòng
Tim người thì tựa mùa đông
Thắm tươi duyên mới làm lòng ko vui
Chuẩn chưa
mây vô tình mây bay khắp nẻo
núi một lòng núi vẫn đứng trông
mây phương ấy có thương tình núi nhỏ
có lần nào mây trở lại hay khong ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.