Xem đầy đủ chức năng : Nắng anh
Vịt Ngố
03-02-2008, 04:03 PM
Anh như tia nắng
Rớt trên vai gầy
Má đỏ hây hây
Nắng xoa dìu dịu
Mi em nũng nịu
Khe khẽ khép hờ
Nắng nhẹ như mơ
Hôn bờ môi nhỏ
Vip_Hong_Kong
04-02-2008, 01:02 AM
Vịt như xô nước
Đổ lên đầu người
Da tái chẳng tươi
Nước dội ào ào
Tay em quào quào
Sắp chuẩn bị chìm
Nước tràn wa tim
Xông vào cần cổ
:so_funny: :so_funny:
Vịt Ngố
04-02-2008, 03:16 AM
Vip như đồ cổ
Yêu kiểu tình cờ
Yêu đến ngẩn ngơ
Người ta khoá cửa
Đứng ngoài khóc than
Kể nể miên man
Thế mà cô nàng
Tình cờ không hiểu
:so_funny:
Vip_Hong_Kong
04-02-2008, 04:05 AM
Vip là hoàng tử
của xứ ba tư
Vịt là cung nữ
của chàng vip đây
làm việc loay hoay
ko hay gì ráo
tính tình hơi cáo
mặt khá thanh tao
như nghiện thuốc lào
Vịt Ngố
04-02-2008, 06:15 AM
Vip quá tào lao
Đào đâu cung nữ
Vừa biết chơi chữ
Lại biết chọc thơ
Hoàng tử ngáo ngơ
Có ngày ăn cám
Lúc đó lảm nhảm
Cũng muộn rồi nha
:so_funny:
em chua biet yeu
04-02-2008, 06:47 AM
hôm nay thấy vịt
đang quật vip đây
vip chạy đó đây
không ngờ bị tóm
vịt kia đang nhóm
một nồi nước sôi
bắt vip vào nồi
cho vip ngồi đó
coi thử víp có
víp có vip không
hay là vip hỏng
hàng giả lấy lòng
mấy cô quần hồng
cảm ơn tấm lòng
của cô vịt nhé
Vip_Hong_Kong
04-02-2008, 08:10 AM
@ vịt:
Vip wa đa tài
thíu chi cung nữ
Vừa học chơi chữ
Đã bit chọc thơ
Vịt ngồi ngẩn ngơ
Sao vip... vip thế
Thật là khỏi chê
@ em chua bit iu:
Tội nghịp vip đây
Chưa kịp bỏ chạy
Đã bị tóm lấy
Bỏ nồi nước sôi
Chăm chút dầu hôi
Thêm xô dầu hoả
Xăng thì lên giá
Tội nghiệp vịt ghê
Vì có đam mê
Mún xem chàng vip
Có thật vip ko
Hay là vip hỏng
Giờ túi trống ko
Vịt Ngố
04-02-2008, 01:02 PM
Vip chạy lông nhông
Không quần không áo
Mọi người nhốn nháo
Chàng Vip ngó lơ
Vẫn cứ nhởn nhơ
Không quần không áo
Đúng là bát nháo
Chàng Vip , vip ghê
:so_funny:
Gió_ấm
04-02-2008, 01:49 PM
Em như chiếc lá
Nâng nhẹ nắng hồng
Nắng gieo mơ mộng
Lá buồn mênh mông
Em như dòng sông
Dẫn đường nước trẩy
Nước vô tình đấy
Đong đầy nhớ thương
Em như con đường
Trải dài vô tận
Anh không cẩn thận
Lạc bước yêu thương
Em là như thế
Cứ đến rồi đi
Như làn gió thoảng
Nhớ gì không em
em chua biet yeu
05-02-2008, 05:20 AM
anh là tia nắng
sưởi ấm sớm mai
lướt nhẹ bờ vai
tim nai xao xuyến
anh là con thuyền
chở những yêu thương
làm em vấn vương
nguyện làm bến đợi
anh thể mưa rơi
như lời muốn nói
sau mặt trời rọi
anh hoá mưa rơi
anh hỡi anh ơi
xuân đã đến rồi
gió khẽ làn môi
anh ơi vui nhé !
Vip_Hong_Kong
05-02-2008, 07:34 AM
Em là trăng sáng
Mở lối tim anh
Cây cối tươi xanh
nở rộ trong lòng
Em là con sông
chảy xui chảy ngược
long lanh giọt nước
khiến anh đợi chờ
Em là giấc mơ
của người thi sĩ
đang tìm tri kỉ
ở giữa vườn thơ
Anh vẫn bơ vơ
ở giữa cuộc đời
1 lòng chờ đợi
cô gái của anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.