quả lê
03-02-2008, 03:25 AM
Anh biết không cún thật hạnh phúc khi biết anh yêu cún nhiều đến vậy.Nhưng anh ah! cún không thể đến bên anh được. cún thấy mình nhơ nhớt cún thấy mình không xưng với anh. Anh đã nói với cún anh chỉ cần cún thôi, anh có thể bỏ qua cho cún tấ cả anh không quan trọng cún có còn trong trắng hay ko. Nhưng cún không thể làm vậy được , cún không thể đến với anh mặc dù cún cũng rất yêu anh!!!. Anh không đáng để phải chụi như vậy.
Giờ anh đừng như thế nữa , anh đừng khóc nữ anh nhé , anh đừng tụ làm khổ mình như thế nữa. Anh hãy coi như chưa từng gặp cún , háy coi như không quen cún anh nhe!
Hãy tìm cho anh một người con gái xứng đáng với anh hơn cún ! ! như vậy anh mới có được hạnh phúc chọn vẹn !
CÚN YÊU ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!:timvo:
GIỜ SỤ NGÂY THƠ CỦA TUỔI HỌC TRÒ ĐANG XEN LẪN VỚI SỤ TỪNG TRẢI TRONG CÚN.........
Giờ anh đừng như thế nữa , anh đừng khóc nữ anh nhé , anh đừng tụ làm khổ mình như thế nữa. Anh hãy coi như chưa từng gặp cún , háy coi như không quen cún anh nhe!
Hãy tìm cho anh một người con gái xứng đáng với anh hơn cún ! ! như vậy anh mới có được hạnh phúc chọn vẹn !
CÚN YÊU ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!:timvo:
GIỜ SỤ NGÂY THƠ CỦA TUỔI HỌC TRÒ ĐANG XEN LẪN VỚI SỤ TỪNG TRẢI TRONG CÚN.........