PDA

Xem đầy đủ chức năng : mái trường thân yêu



an_mylove
02-02-2008, 04:06 AM
**hồi tưởng**
dòng mực tím xôn xao hồi kỉ niệm
bóng hình xưa sao gợi nhớ tron tim
mái trường ấy ,hàng cây ấy
vẫn đâu đây hơi thở của học đường
tiếng cười nói vui đùa thân thiết quá
mùi toán văn sao dịu ngọt lòng ta
giờ chia xa trên đường đời trông lại
trao mắt nhìn tiềm kiếm dấu chân xưa.

gjrl_hp_xjnhgaj
02-02-2008, 06:28 PM
bỗng vô tình ta trở về nơi ấy
mái trường xưa vẫn sừng sững nơi đây
cho ta nhớ một thời vui biết mấy
mãi xa rồi cái tuổi thơ ngây

crazy
02-02-2008, 10:39 PM
Ngôi trường xưa, mái ngói đỏ đơn sơ
Bao thân thương thuở ngốc nghếch dại khờ
Nhớ thầy cô, nhớ "mày tao, chồng vợ"
Nhớ người ấy nghe ta hát "Tình thơ"

angelfish
03-02-2008, 09:02 AM
Đông Thạnh hôm nay đẫm lệ sầu
Nhìn về nơi ấy thấy gì đâu
Đèn còn dầu sao lại tắt?
Tôi ko buồn sao nước mắt cứ rơi

Kaiz_Master
15-02-2008, 02:35 PM
Trường xưa ấy giờ có còn đâu nữa
Giờ là công trình, là nhà mới đang xây
Người ta phá, người ta đập của lòng tôi kí ức
Một mái trường yếu dấu thuở xa xưa
Ngày xưa đó vẫn hẹn hò ghế đá
Gốc phượng già lặng lẽ những tàn cây
Lời thầy cô giờ vẫn vọng đâu đây
Nhưng trường ấy giờ còn trong tâm tưởng
Nhưng tôi ơi, thôi cứ buồn chi mãi
Trường đi rồi cho nhà mới mọc lên
Cho kí ức sẽ còn là kí ức
Nuôi trong ta một mớ ước hành trình
Tìm lẽ sống, tìm đường cho đất nước
Mỉm miệng cười cùng hội nhập năm châu
Mái trường đó giờ chẳng còn hình dáng
Nhưng kí ức còn, mãi mãi trong trái tim.


Một chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi:Tại sao, tại sao, tại sao ta chia tay chẳng một lí do?....