Xem đầy đủ chức năng : kiếp đa tình
tinhyeu_nuocmat2005
01-02-2008, 11:44 AM
dù rằng giọt lệ tuôn rơi
ta đừng nên nói _những lời đắng cay
nhớ khi xưa ,với những ngày,,,,
vậy mà nay đã chia tay nhau rồi
ta thầm oán trách ông trời
cho ta gặp bạn ,để rồi cách xa
lỗi lầm chẳng phải hai ta
mà vì duyên số chia xa đôi mình
éo le cho ''kiếp đa tình''
xa bạn ta biết _một mình ra sao?
đêm khuya giọt lệ tuôn trào
trách mình một kiếp , vì sao '' đa tình ''
tinhyeu_nuocmat2005
01-02-2008, 12:08 PM
ngước về nơi cuối phương trời
lòng anh buồn ,tủi lệ rơi nghẹn ngào
nhớ từng lời anh đã trao
chỉ âm thầm khóc,lệ trào khoé mi
chưa lời từ biệt _anh đi
để em chờ đợi lắm chi phũ phàng
đường về cách trở đò ngang
biết em phương ấy cũng đang mong chờ
nhiều đêm anh vẫn hằng mơ
những kỷ niệm đẹp ,những giờ bên nhau
...khi tỉnh dậy_ lòng quặn đau
dù không muốn khóc lệ sầu vẫn rơi
*** ***
vì đâu tạo hoá cuộc đời
gieo bao cay đắng ,để rồi xót xa
đường đời sao lắm phong ba
để giờ ly biệt mình ta khóc thầm...!!!
tinhyeu_nuocmat2005
01-02-2008, 12:24 PM
ân tình thôi đã phôi pha
em về nơi ấy bỏ ta một mình
bao năm giữ trọn chữ tình
để giờ tay trắng ,một mình anh đau
tình chia đôi ,ai chẳng sầu
người chứ phải sắt ,đá đâu không buồn
từng đêm thao thức lệ tuôn
đời sao dâu bể ,tình buồn theo sau
lời giao ước đó em để đâu?
có hay còn nhớ những câu lòng vàng?
nhìn em mà lệ hai hàng
thương em anh như nát tan cõi lòng
em yêu ! em có biết không?
bao ngày anh đợi chờ mong em về
nhớ em mà lòng tái tê
hàng mi_ giọt lệ _ theo về rơi rơi...
****chẳng lẽ yêu là đau vậy sao?****
em chua biet yeu
01-02-2008, 01:36 PM
thôi đừng khóc nữa anh ơi
thấy anh như vậy - lệ rơi..em sầu
thương thay cho mối tình đầu
giờ đây 2 ngả vì đâu hả người
anh đi em cũng rụng rời
con tim đau nhói tả tơi cõi lòng
em biết anh cũng buồn lòng
cũng như em vậy trong lòng quặn đau
yêu nhau một mối tình sâu
chứ nào có phải phai mầu đâu anh
tình ta trao đó chân thành
nhưng giờ nó đã hóa thành hư không
em biết anh cũng buồn lòng
anh đừng khóc nữa kẻo lòng em đau
em muốn anh hãy cố lau
dòng nước mắt ấy đừng sầu vì em
***********************
tình yêu vốn lẫn đan xen
hạnh phúc hòa lẫn vị men đắng tình
may lang thang
01-02-2008, 04:10 PM
cuộc đời ai trả đắng cay.
giọt lệ tuôn rơi có ích gì?
anh oán ông trời làm chi?
chỉ vì có duyên k phận mà thôi.
thôi đừng buồn nữa anh ơi!
dù sao thì cũng đã chia tay rồi còn đâu.
trời đã định đôi ta đành chia biệt
khóc làm chi khi duyên phận không thành
tình chia cắt ôi thôi tình chia cắt
trái tim đau vì bởi tình trái ngang
kurawa
02-02-2008, 04:30 AM
tình trái ngang..ôi sao trời cay nghiệt
duyên kiếp này vĩnh viễn mãi không thành
nói gì nữa thôi đành ôm mối hận
hận ông trời..hận cả kẻ đổi thay
huuucaoco
02-02-2008, 06:56 AM
BUỒN làm gì khi đời đang mộng đẹp
LÀ nụ cười là tiếng nói thân thương
KẺ không mơ sống thu mình hạn hẹp
KHỜ thật khờ và củng thật đáng thương ./. :meo:
tinhyeu_nuocmat2005
02-02-2008, 07:19 AM
anh nhớ đến em trong màn đêm buốt giá
cả vùng trời la tuyết lạnh đang rơi
giờ đây mỗi đứa mỗi nơi
để cho tình nát muôn đời vỡ tan
nước mắt ai _ vẫn chứa chan
còn ai nhớ được đến nàng nữa đây
nàng giờ bay tới tầng mây
càng xa càng thấy ,mây mờ che đi
tưởng như nàng đã đi thi
nhưng không,không phải nàng đi mất rôi
giờ chỉ còn lại mình tôi
ở dưới hạ giới cuộc đời đau thương
lòng tôi cứ mãi vấn vương
một người con gái _ thiên đường cách xa
*** ***
trong trái tim anh ,em đã chết.....!!!!
tinhyeu_nuocmat2005
02-02-2008, 07:28 AM
rồi thuyền xa bến ra khơi
để lại cho bến đầy vơi nỗi buồn
tháng ngày chờ đợi lệ tuôn
càng trông chẳng thấy ,bến buồn nhớ nhung
biển kia sóng trắng bọt tung
xô về nơi bến như từng nỗi đau
thuyền ơi ! thuyền ở nơi đâu
có hay còn nhớ nguyện cầu hôm nao?
thuyền giờ xa vắng nơi nào
bến chờ , bến đợi biết bao tháng ngày
nơi đâu thuyền hỡi có hay
biết rằng bến đợi nơi này hay không?
nhớ càng thêm nhớ nao lòng
vậy mà thuyền vẫn xuôi dòng xa xăm
*** ***
'' hãy quay về đi em ! anh luôn mong chờ em quay trở về...??? ''
tinhyeu_nuocmat2005
02-02-2008, 08:57 AM
em xa rồi ,anh còn đây
tháng ngày thơ thẩn _tháng ngày nhớ thương
tơ lòng vẫn mãi vấn vương
em về nơi ấy thiên đường xa xôi
nhớ thương _em cũng xa rồi
còn chi nhung nhớ ,để rồi lòng đau
sương lạnh rơi trên mái đầu
tóc kia như bạc. dòng châu ai nhòa
ngước trông lên dải ngân hà
nào đâu thấy bóng ,em xa ta rồi
đêm nghe gió thổi trên đồi
vọng như em gọi những lời ái ân
thoáng trông bóng em khuất dần
lòng đau như cắt _ muôn phần xót xa !!!
*** ***
''em yêu ơi ! ở nơi phương ấy em có buồn không?....khi nào em thấy lòng cô đơn thì hãy nhớ về anh nơi này nghe em !!! ''
tinhyeu_nuocmat2005
17-02-2008, 02:15 PM
biết rằng em đã dần xa
tan trường ,em có người ta đưa về
còn anh đơn lẻ bên lề
dõi theo em bước đi về cùng ai?
......
phận nghèo đâu dám sánh vai
tiểu thư đài các,trúc mai xứng tầm
yêu em chỉ biết yêu thầm
thương em chỉ biết thương thầm vậy thôi
trắng đêm nhìn chiếc sao trời
đặt bao câu hỏi đâu lời hồi âm
'' trách em sao đỗi vô tâm
trách mình sao chẳng xứng tầm yêu em ''
để giờ khi phố lên đèn
cho tim tôi nhớ , mắt hoen lệ sầu
tinhyeu_nuocmat2005
17-02-2008, 03:16 PM
thiệp hồng em gửi trao tôi
gương cười mà lệ buồn rơi trong lòng
ngày mai em đã lấy chồng
nghĩ thôi cũng đủ ,để lòng thêm đau...
nhìn em trong ao co dau
đi bên chú rể anh đau vô cùng
mọi người vui vẻ chúc mừng
còng anh ai biết _nén từng cơn đau
cố cười che lấp u sầu
chúc em hạnh phúc ,bền lâu bên chồng
......
nhìn tôi má em ửng hồng
mắt buồn e lệ ,theo chồng lên xe
vẫy tay em chào bạn bè
xe hoa chuyển báng _em về phương xa
trời thu trong buổi chiều tà
đi về tôi với ,bài ca não nề
Gió_ấm
21-02-2008, 07:54 PM
Đa tình thì chết thình lình
Vì đa tình quá nên tình chạy xa
Thà rằng cứ sống như ta
Tuyệt tình tình cứ theo ta dài dài
em chua biet yeu
22-02-2008, 12:30 AM
ai mà vốn sống tuyệt tình
thì ắt kẻ đó vô tình chít ngay
đừng nghe những lời không hay
sống nên tình nghĩa đẹp thay cõi người
tinhyeu_nuocmat2005
09-03-2008, 01:36 AM
tình là trái đắng_ chín xanh
vậy mà ai cũng vây quanh lấy tình
để rồi đau khổ một mình
có ai hiểu được chữ tình cho chăng?
Đa Tình
11-03-2008, 02:24 AM
Kiếp đa tình kiếp tình đa
Nhung nhung nhớ nhớ í a đa tình
tranquyen
13-03-2008, 04:05 PM
cũng chẳng biết có phải mình mang tội
vậy nên em đã bước vội không chào
cũng chẳng biết có phải mình đang khóc
mà tại sao lệ cứ dâng trào đầy mi
trungnhi
13-03-2008, 11:43 PM
Đa tình thì chết thình lình
Vì đa tình quá nên tình chạy xa
Thà rằng cứ sống như ta
Tuyệt tình tình cứ theo ta dài dài
O hay sao bảo đa tình
Là thuờng chết bởi ngộ tình chú cha
Còn nhu anh kẻ tuyệt tình
Sống không bằng kẻ chết cha vì tình
Gió_ấm
14-03-2008, 02:40 AM
Đa tình tình đến tình đi
Tuyệt tình nặng nợ chết vì tình sy
tinhyeu_nuocmat2005
16-08-2008, 09:08 AM
rất cám ơn mọi người đã ghé thăm,nhưng tôi cám ơn hơn rất nhiều ,nếu anh chị đừng tranh luận như thế!
đa tình hay chẳng đa tình
đến khi tiền hết cũng một mình,,,, vậy thôi,,,!!!!
tinhyeu_nuocmat2005
09-03-2010, 06:52 AM
bằng lăng tím biếc một màu
phượng hồng đã thắm để sầu cho ai?
mới hôm qua thế mà nay?
bạn bè thôi đã chia tay nhau rồi
con tim xao xuyến bồi hồi
nhìn nhau mà lệ buồn rơi nghẹn ngào
cuốn lưu bút viết vội trao
chỉ còn biết khóc nói sao bằng lời
ôm nhau mấp máy bờ môi
ghì chặt tiếng nấc nghẹn lời trao nhau
đứa úp mặt _ đứa cúi đầu?
đứa nào nào cũng khóc lệ sầu rơi rơi
làm sao nói hết bằng lời
những kỷ niệm của _ môt thời chia xa ,,,
tinhyeu_nuocmat2005
08-04-2017, 06:26 PM
Em này!giờ em cũng đã trưởng thành và khôn lớn đồng nghĩa với việc suy nghĩ của e cũng chín chắn hơn nhiều.nhưng em biết không?dù có thế nào thì cũng có những suy nghĩ chưa thực sự hoàn mỹ.tự do hạnh phúc đều do em quyết định vậy tại sao e luôn để đối phương biết sự tôn trọng gia đình không hề có trong em?và ở em không có sự nghiêm khắc quản thúc từ bố,mẹ....vậy liệu rằng người ấy ko đặt câu hỏi?" Duyên số do trời " nên hãy sống tốt sống đúng hoàn cảnh em ak.đừng cố gắng thay đổi bản chất vốn có và hoàn cảnh vốn có.em càng cố thay đổi anh càng thấy những gì trong tử vi bắt đầu ứng nghiệm đó em gái ak.hãy như ngày xưa ấy sẽ tốt hơn nhiều và anh tin em sẽ hạnh phúc thật sự trọn vẹn.chúc em gái luôn thành công đạt được những điều em muốn...
Đa Tình
06-07-2017, 11:29 PM
Kiếp đa tình kiếp tình đa
Tháng ngày ngày tháng đa đa tình tình
.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.