Xem đầy đủ chức năng : Những Giấc Mơ Buồn...
Cô Bé yuri
01-02-2008, 10:28 AM
Lần đầu tiên yuri ghé vào diễn đàn Học Trò Forum nên chưa hiểu lắm về luật lệ , mong mọi người chỉ bảo nhé ! :so_funny:
giấc mơ buồn...
ai đã trở về trong giấc mơ...
bên mái tranh xưa lắm sương mờ
ai đã nhìn tôi " chào cô bé "?
nghe trái tim mình nghĩ bâng quơ
rồi trái tim nào nghe đau thương
khi thức cô đơn giữa đêm trường
nhớ ánh mắt người trong mơ đó
và nụ cười nào giữa trời sương?
người lại đi rồi , giấc mơ tan
khi ánh dương lên bóng đêm tàn
thì bóng người nay xa , xa khuất
một giấc mơ buồn nay vỡ tan
Cô Bé yuri
01-02-2008, 10:41 AM
Vẫn mãi là mơ !
tôi muốn khóc cho lòng vơi nỗi nhớ
trái tim mình đã chết nghẹn hôm qua
tình yêu ấy một mối tình lầm lỡ
một chút buồn nay đã thoáng phôi pha
rồi hoàng hôn chợt rớt xuống bên vai
nghe gánh nặng của nỗi buồn da diết
ta đã mơ một tình yêu bất diệt
thoáng giật mình nước mắt chợt tuôn sa...
Cô Bé yuri
01-02-2008, 10:51 AM
nỗi sợ vô hình !
trông ngáy mắt người ra đi lặng lẽ
rồi trở về bên đất mẹ quê hương
chắc người thấy tâm tình trải nhẹ
nhưng bên người ai khóc bi thương
người nằm đó nào đâu hay biết
ai bên này thương tiếc hay chăng?
người đi đó ! nhưng tâm hồn bất diệt
ở bên này một nỗi sợ bâng khuâng....
Cô Bé yuri
01-02-2008, 10:57 AM
Dối Lòng
anh về đi mình ko còn duyên nợ
lưu luyến gì... mà ở lại cùng nhau
về đi anh khi tình khúc nhạc màu
xin anh hiểu và hãy rời chân bước
anh hãy đi và tiến về phía trước
ở nơi mà ko có bóng hình em
nơi ko còn những kỳ niệm dịu êm
thuở say đắm bên mối tình khờ dại
về đi anh đừng quay đầu nhìn lại,
nước mắt này ko cầm được bao lâu
dẫu còn yêu thì cũng chỉ khổ sầu
chỉ đau xót thế thì anh đừng thấy...
Cô Bé yuri
01-02-2008, 11:03 AM
Còn...
ngày hôm qua....
còn ánh mắt người trao
còn bờ môi ấm nhẹ....
còn lời nói dịu dàng...
ngày hôm nay...
vẫn còn...
còn nỗi nhớ không nguôi..
còn bài thơ vô nghĩa...
còn ký ức nhạt nhòa...
và ...
còn niềm đau chua xót..của quá khứ hôm qua !
crazy
02-02-2008, 04:35 AM
Gặp người nhiều lắm, gặp trong mơ
Xinh tươi, nhí nhảnh nhưng hững hờ
Yêu thương hoa xinh mãi chẳng nở
Ta vẫn đợi chờ dù là mơ
Gửi vào trong gió những niềm thương
Bay khắp không gian mọi nẻo đường
Gió đến bên người dù ảo tưởng
Xin người ta nhớ chút vẫn vương
Cô Bé yuri
05-02-2008, 06:09 AM
Cảm ơn bạn crazy ghé họa thơ với yuri , rất vui được biết bạn !
Mẹ Ơi Con Chưa Về
con không về thăm mẹ được mẹ ơi
chắc quanh mộ cỏ vàng, xanh còn rối?
con tự biết mình mang muôn ngàn tội,
mẹ chờ mong mà con lại không về.
hàng lao buồn vút màu trắng tái tê,
gió hối hả đưa con vào giấc ngủ,
mộng mị nào con tìm lời tha thứ,
mẹ đừng buồn con nào muốn thế đâu !
nhánh cây khô lặng lẽ ném lá sầu,
giờ thức giấc ai vỗ về êm ái,
lời khuyên nào , bao nghiệm thu từng trãi?
dại cho con biết cuộc sống vô thường.
lạc giữa đời tìm đâu những yêu thương,
đâu mái ấm trở che đời sóng gió
nay , ngày mai , đến bao giờ mới có
ân tình nào mà mẹ đã dành cho?
Cô Bé yuri
06-02-2008, 10:37 AM
Xin Anh Chớ Buồn.
thôi cứ về đi anh...
em nơi này vẫn thế
vẫn làm cón én đưa xuân !
gởi sang anh phương ấy !
lửa lòng em che đậy
ấp ủ kỷ ngày ngày
gởi anh...
nơi vùng đất lạnh...
thiếu nắng quanh năm !
nếu mai chẳng nở hoa ,
vì trời xa và lạnh,
em gởi anh chiếc bánh !
mang hương vị quê mình .
nhưng....anh ơi !
em có thể làm tấc cả...
mà......
không thể nào thay thế được quê hương !
xin chớ buồn anh nhé !
Cô Bé yuri
08-02-2008, 05:50 PM
Thôi Anh Kỷ Niệm Qua Rồi !
cứ ngỡ chia tay từ thuở ấy,
sẽ nhẹ nhàng quên lãng từ lâu,
ngờ đâu vết nức từ tim thức dậy,
của một thời em cố chôn sâu.
tình nào đó nhạt nhòa dĩ vãng ,
cát bụi mờ che phũ lối ngày xưa
cuồng phong anh cuốn chi cát trắng?
nhắc lại em kỷ niệm dư thừa?
sao anh chẳng giả vờ không biết
thế còn hơn chào hỏi, gượng cười
giờ trách than hay buồn luyến tiếc
thì đôi mình cũng thế mà thôi
không hẳn em đã quên anh triệt để
nhưng ít ra cũng đã bớt đau nhiều
em từng khóc nên giờ đâu còn lệ
mà dư thừa chảy nữa bởi tình yêu !
ChangKhoAnhKiet
08-02-2008, 10:25 PM
Cứ quên đi em giọt lệ nào em khóc
Là quá khứ rồi nhắc lại nữa mà chi
Những ngày qua mình em cô độc
Đã xa rồi không còn nữa sầu bi
Tình anh trao em dài hơn biển rộng
Xa thẳm chân trời như ngọn núi Trường Sơn
Ai có ngờ đâu em đạp tan ước vọng
Ra đi theo người để mình anh cô đơn
Sao em nỡ quên lời em nói hôm nào
Để anh buồn đau nhớ về ngày tháng cũ
Mây trôi trên cao ngỡ mây buồn đi dạo
Anh như kẻ khờ ngơ ngẩn giữa chiều Thu
Không có yêu em thì bây giờ không nhớ
Kẻ lạ qua đường sao để dạ yêu thương
Tình ơi giờ đâu xin quay về quá khứ
Lạc đi nơi nào ta tìm giữa muôn phương...
02-08-08
Anh Kiệt
giacmoemodau175517
09-02-2008, 03:13 PM
sao tôi đọc thơ của bạn giống hoàn cảnh của tôi quá
liệu chúng ta co thể làm quen với nhau ko?
nếu đồng ý thì vào nick nay;hlp_baithochoem341
chào nhe
ChangKhoAnhKiet
10-02-2008, 09:55 AM
Biết bao lần anh viết thơ tặng em
Mà chưa dán tem, chưa một lần gởi
Tình yêu chớm thôi, nên nào có vội
Lỡ thương rồi, chờ đợi có sao đâu
Biết bao lần anh chờ ngõ thật lâu
Chờ em đi qua, hỏi chào bắt chuyện
Nhưng lạ lùng thay, môi không thành tiếng
Em đi rồi, lại tiếc nuối làm sao...
Biết bao lần anh ngồi ngắm trời cao
Ngẫm nghĩ thật lâu, hỏi lòng yêu nhé
Nhưng rồi lặng im, tim mình nói khẽ
Yêu càng nhiều, rồi sẽ khổ mà thôi
Biết bao lần anh vẽ trái tim côi
Nhỏ giọt máu tươi, vì bị tên bắn
Nó chảy từng cơn, như hờn như giận
Đau lắm rồi, chẳng cần nữa tình yêu
Biết bao lần anh cảm thấy cô liêu
Cần một bàn tay, ấp yêu lòng ấm
Chợt nghĩ đến em, hay là nói thẳng
Nhưng ngại ngùng, sợ đánh mất người ta...
02-10-08
Anh Kiệt
Mr.Ngọc
11-02-2008, 06:18 AM
Có giấc mơ nào em khẽ gọi tên anh
Để trọn một đêm anh thấy tim mình xao xuyến
Để một giấc mơ anh thấy còn lưu luyến
Tiếc nuối.... cuộc tình xa
Cô Bé yuri
13-02-2008, 09:16 PM
Cứ quên đi em giọt lệ nào em khóc
Là quá khứ rồi nhắc lại nữa mà chi
Những ngày qua mình em cô độc
Đã xa rồi không còn nữa sầu bi
Tình anh trao em dài hơn biển rộng
Xa thẳm chân trời như ngọn núi Trường Sơn
Ai có ngờ đâu em đạp tan ước vọng
Ra đi theo người để mình anh cô đơn
Sao em nỡ quên lời em nói hôm nào
Để anh buồn đau nhớ về ngày tháng cũ
Mây trôi trên cao ngỡ mây buồn đi dạo
Anh như kẻ khờ ngơ ngẩn giữa chiều Thu
Không có yêu em thì bây giờ không nhớ
Kẻ lạ qua đường sao để dạ yêu thương
Tình ơi giờ đâu xin quay về quá khứ
Lạc đi nơi nào ta tìm giữa muôn phương...
02-08-08
Anh Kiệt
Em Nào Tiếc Chi...?
Biết thế rồi , nên em nhớ gì đâu ,
mà nước mắt cứ vỡ òa rơi rớt ,
tiếc gì đâu , đôi bờ môi dịu ngọt,
cứ mơ hồ phản phất giữa bờ môi.
Em tiếc gì? tình yêu tuổi đôi mươi,
nó đâu giống bao điều ta chờ đợi,
thiếu thủy chung nhưng quá thừa thay đổi,
để bây giờ em chẳng tiếc thương chi !
Cô Bé yuri
13-02-2008, 09:41 PM
Hạt Bụi Biết Đùa
phiêu bạt lâu nay giữa cuộc đời
nên giờ em muốn thử trò chơi
đùa chút tình duyên trên làn gió
gieo tình rãi rác khắp nơi nơi
có lỡ gặp anh thì cũng thế
chưa hề lưu luyến , chẳng hề yêu
em chỉ vô tư làm lữ khách
chợt ghé thăm anh những buổi chiều
có thể ngày mai em rời đó
quên hẳn nơi này đã dừng chân
anh cứ nghĩ em như cơn gió
cứ thoáng vu vi , thoáng xa gần
họa nếu lòng anh còn khoảng trống
thì lưu lại chút của ngày xưa
hoặc như đã trãi qua giấc mộng
giật mình thức dậy đã quá trưa !
Cô Bé yuri
13-02-2008, 10:03 PM
Em............
em giữ nắng.....
xen ngang.... làn tóc rối !
sợ dài hơn...sơ xác nhuốm bụi trần....
tóc mai xõa che cái nhìn....buồn bã.
tàn tích buồn mang tên gọi.....tình yêu !
em nhốt nắng ! nhốt luôn lòng tin tưởng
em nhốt đời ! nhốt quá khứ - tương lai !
tình phong ba , cuống của em tấc cả...
niềm vui tươi....niềm kêu hãnh với đời !
em đã từng là người yêu cuộc sống
yêu gia đình , sự nghiệp lẫn yêu anh !
nhưng...... hôm em vẫn cần một thứ...
em cần đời nhưng lại....... bất cần anh !
-em cắt tóc thề........quên anh !
crazy
15-02-2008, 08:27 AM
Chân muốn bước mà sao không nhấc nổi
Muốn quên em mà lòng hoài nhớ thương
Ngoài ngõ vắng lạnh tanh không chút nắng
Trời nổi gió lá lay, tình cũng lay
Anh muốn em mãi mãi sống hạnh phúc
Luôn tươi cười và yêu đời em biết không
Dù sóng gió hay thế nào đi nữa
Chẳng bao giờ anh phụ bạc tình em
Kaiz_Master
15-02-2008, 02:02 PM
Lòng muốn khóc nhưng không còn nước mắt
Khóc nhiều rồi cho những cuộc chia ly
Và giờ đây em vội vã bước đi
Để tim tôi thêm một lần đổ lệ
Nhưng lệ đó dù có còn hay hết
Nhưng tình em kia nay đã hết chẳng còn
Đời tôi mãi bước trên một lối mòn
Lối mòn ấy mang tên :"Đời cô độc"
Tôi một bước, một mình tôi một bước
Bước đường đời, bước đường tình, bước ngang cả đời em
Nhưng với tôi, em cú mãi vô hình
Thoắt ẩn hiện và giờ thì tan biến
Em đi mất đem hồn tôi xa khuất
Gió mùa về, chợt nhớ những tháng năm...
Cô Bé yuri
15-02-2008, 05:18 PM
Chân muốn bước mà sao không nhấc nổi
Muốn quên em mà lòng hoài nhớ thương
Ngoài ngõ vắng lạnh tanh không chút nắng
Trời nổi gió lá lay, tình cũng lay
Anh muốn em mãi mãi sống hạnh phúc
Luôn tươi cười và yêu đời em biết không
Dù sóng gió hay thế nào đi nữa
Chẳng bao giờ anh phụ bạc tình em
Ta Tìm...
hạnh phúc ư?.... ờ ta đang kiếm !
biết ở đâu? nơi cuối nẽo mong chờ?
tìm được rồi , nhưng tìm được trong mơ
sẽ tan mất khi trở về thực tế !
nhưng chẳng sao ! ta sẽ tìm kiếm lại
hoàng hôn đi , ta trở lại giấc mơ
ta tin chắc mình sẽ còn gặp mãi
nên giấc mơ sẽ chẳng thể phai mờ.
Cô Bé yuri
15-02-2008, 05:38 PM
Lòng muốn khóc nhưng không còn nước mắt
Khóc nhiều rồi cho những cuộc chia ly
Và giờ đây em vội vã bước đi
Để tim tôi thêm một lần đổ lệ
Nhưng lệ đó dù có còn hay hết
Nhưng tình em kia nay đã hết chẳng còn
Đời tôi mãi bước trên một lối mòn
Lối mòn ấy mang tên :"Đời cô độc"
Tôi một bước, một mình tôi một bước
Bước đường đời, bước đường tình, bước ngang cả đời em
Nhưng với tôi, em cú mãi vô hình
Thoắt ẩn hiện và giờ thì tan biến
Em đi mất đem hồn tôi xa khuất
Gió mùa về, chợt nhớ những tháng năm...
Giống Nhau Thôi
nhưng.... ta giống nhau trên bước nẽo thăng trầm
anh - thất bại trong mối tình mộng tưởng ,
em - đánh rơi hạnh phúc mình hờ hửng,
cả hai cùng đánh đổ một tình yêu !
tiếc nối chăng bao ký ức mỹ miều?
nào hạnh phúc thời ngây thơ áo trắng
nào tình yêu , thủy chung màu hoa nắng
mà giờ còn vọn vẹn nỗi đau thương.
Cô Bé yuri
15-02-2008, 05:46 PM
VỠ....
thôi xin nhé trái tim còn thơ dại
khóc làm gì ko thay đổi được đâu
người đã đi bao giờ quay trở lại
để hoàng hôn túm lấy kẻ ưu sầu
đã nói rồi đừng khóc nhé tim ơi
nơi xa xôi người ta nào hay biết
dẫu khóc thương người cũng đi biền biệt
để bên này trái tim vỡ đau thương!
Cô Bé yuri
15-02-2008, 05:56 PM
Ngày Xưa
chào anh người của ngày xưa
còn đâu ngày đó duyên thừa ta trao
bởi ko duyên phận với nhau
nên ta chia cách lòng đau làm gì?
anh thì bội bạc ra đi
em đau thương mối tình si đắng lòng
ngày xưa tình đã là không
đã ko trân trọng tình hồng thì thôi
đường anh , anh đã trọn rồi
còn em , em bước lẽ loi một mình
đôi ta tình đã cạn tình
thì đừng ôm ấp bóng hình vu vơ
ngày xưa là mối tình thơ
ngày nay gặp mặt hững hờ.... ko quen !
crazy
17-02-2008, 11:25 AM
Ngày xưa khi mới quen nhau
Ai nào biết trước tình đau thế này
Xót xa ôm nỗi đắng cay
Đóng băng tim lại chờ ngày nắng lên.
Làm sao ta có thể quên
Nụ cười, ánh mắt, dáng người ta thương
Người như hồng thắm ngát hương
Hương thơm toả khắp đường tình của ta
Dù rằng đôi ngả cách xa
Trăng in bóng nước tình ta vẫn còn ^_^
ChangKhoAnhKiet
17-02-2008, 10:24 PM
Quay lưng đi em ơi đừng thương tiếc
Anh ngu khờ không biết nên vội tin
Không trách đâu khi người ấy vô tình
Lỗi là do, con tim mình ngu dốt
Nó ngây ngô dại khờ nên mắc lọt
Khi người ta trao ánh mắt nụ cười
Nó tưởng lầm rằng đó cũng yêu tôi
Nên trao ra trong phút giây nông nỗi...
Em quay đi nó tưởng rằng em khóc
Nó buồn đau rồi tự trách thân mình
Sao vô tình chẳng nói một lời xin
Khi nó đang còn vấn vương hình bóng
Ai ngờ đâu ước mơ thành thất vọng
Khi lòng em, chẳng có nó bao ngày
Nó sầu đời, ôm thầm lấy đắng cay
Hứa từ nay, không yêu ai nữa hết...
1 năm trôi, dù mỏi mòn thân xác
Nhưng nó không, chịu thua với số phần
Nó âm thầm giữ lấy mối tình câm
Mặc cho ai, vô tâm không hề biết....
Anh Kiệt
02-18-08
Cô Bé yuri
04-03-2008, 05:34 PM
Lặng Thầm Hương Biển
ai về bến cũ nhẹ tinh sương
mang nặng hương của ngày xưa ấy
ai nghe gió bình minh sóng dậy
tim thập thình dõi mắt nhìn theo?
***
biển đêm nào nặng bóng trăng treo
anh gởi theo bao lời tha thiết !
đẩy con sóng trôi xa biền biệt
như anh đi theo gió hôm nào.
***
chợt giật mình, nắng đổ dần cao
anh trở lại đem tình nào lại?
có chia tay đâu mà sao xa mãi ,
để bây giờ.... đâu giống như xưa ?
anh bước dần qua rặng dừa thưa
bao giờ lại ngoái nhìn bãi cát?
biển nhấp nhô thêm buồn điệu nhạc
xa một thời ai lại dần quên... \
cảm ơn anh kiệt và crazy ghe thăm nhé
crazy
05-03-2008, 08:23 PM
Gió thì thầm hát cùng biển dịu êm
Biển nhớ nhung con thuyền xa xa mãi
Thuyền đi đâu lạc lối không trở lại
Bến bờ xưa hoang vắng hương biển xưa
Gió khóc thầm ôm lấy biển dưới mưa
Biển lặng im mà đáy lòng cuộn sóng
Thuyền ra đi chở biết bao kỉ niệm
Bến vẫn đợi...... dù biết con thuyền xưa không còn như xưa nữa !
ChangKhoAnhKiet
06-03-2008, 01:56 PM
Ngày Xưa
chào anh người của ngày xưa
còn đâu ngày đó duyên thừa ta trao
bởi ko duyên phận với nhau
nên ta chia cách lòng đau làm gì?
anh thì bội bạc ra đi
em đau thương mối tình si đắng lòng
ngày xưa tình đã là không
đã ko trân trọng tình hồng thì thôi
đường anh , anh đã trọn rồi
còn em , em bước lẽ loi một mình
đôi ta tình đã cạn tình
thì đừng ôm ấp bóng hình vu vơ
ngày xưa là mối tình thơ
ngày nay gặp mặt hững hờ.... ko quen !
Sao em lại nỡ quên tên
Một người mà đã yêu em thật nhiều
Canh tàn đêm vắng cô liêu
Anh nằm than khóc hẩm hiu cuộc tình
Nhớ thương tha thiết bóng hình
Để rồi than trách phận mình vô duyên
Phải chăng em có niềm riêng
Sao không san sẽ muộn phiền cùng anh
Bỏ nhau sao nỡ cho đành
Khi tình yêu vẫn chân thành đậm sâu
Anh biết em chẳng vui đâu
Sao không tha thứ cho nhau một lần
Đừng vì một phút hờn căm
Bỏ rơi một mối tình thâm ngày nào...
03-06-08
Anh Kiệt
kimanhvang
07-03-2008, 06:47 PM
tình vụt mất giữa bàn tay gầy héo
trái tim mòn giờ bỗng phải xẻ chia
nước mắt rơi trong khoảng trời li biệt
mới hôm nào mà giờ đã chia li
dẫu biết đời kia sao bất công đến vậy?
tạo nhân duyên mà không nỡ xe duyên
xin được là một dòng gân của lá
mai lá gầy sẽ có thể chống chênh
dù mai này hai phương trời cách biệt
thì anh ơi cho em được mang theo
chút hương lòng của người hùng trong mộng
để lòng em sẽ giữ trọn câu thề...
Cô Bé yuri
24-03-2008, 03:31 PM
Gió thì thầm hát cùng biển dịu êm
Biển nhớ nhung con thuyền xa xa mãi
Thuyền đi đâu lạc lối không trở lại
Bến bờ xưa hoang vắng hương biển xưa
Gió khóc thầm ôm lấy biển dưới mưa
Biển lặng im mà đáy lòng cuộn sóng
Thuyền ra đi chở biết bao kỉ niệm
Bến vẫn đợi...... dù biết con thuyền xưa không còn như xưa nữa !
Vẫn Thế Thôi...
dòng đời trôi , tình người thay đổi
biển lạnh lùng trầm mặt bao la
ta đâu muốn tin tình là dang dối
mà biển xưa luôn đau xót mặn mà
người đem gió thổi về cát trắng
cất xây đài danh vọng hoang liêu
ta khóc hận bên thềm trống vắng
thời gian ơi ta đợi quá nhiều
biển có vắng bóng người con gái
cũng đâu cần bạc sóng buồn đau
anh có nhớ những ngày ân ái
cũng không như quá khứ hôm nào !
Cô Bé yuri
25-03-2008, 05:49 PM
Sao em lại nỡ quên tên
Một người mà đã yêu em thật nhiều
Canh tàn đêm vắng cô liêu
Anh nằm than khóc hẩm hiu cuộc tình
Nhớ thương tha thiết bóng hình
Để rồi than trách phận mình vô duyên
Phải chăng em có niềm riêng
Sao không san sẽ muộn phiền cùng anh
Bỏ nhau sao nỡ cho đành
Khi tình yêu vẫn chân thành đậm sâu
Anh biết em chẳng vui đâu
Sao không tha thứ cho nhau một lần
Đừng vì một phút hờn căm
Bỏ rơi một mối tình thâm ngày nào...
03-06-08
Anh Kiệt
nhiều khi nếu kéo chẳng vui
sao ta không thể ngậm ngùi chia tay?
khó lòng biết đúng hay sai
thôi ta chia sớt một - hai con đường
cho dù con chút nhớ thương
cũng xin ghi nhận bình thường, thế thôi
ông tơ định sẳn thật rồi
yêu thương nhạt nhẽo phai phôi hương nồng
không còn chờ đợi nhớ mong
biết đâu thế đó mà lòng yên vui
Cô Bé yuri
25-03-2008, 08:20 PM
tình vụt mất giữa bàn tay gầy héo
trái tim mòn giờ bỗng phải xẻ chia
nước mắt rơi trong khoảng trời li biệt
mới hôm nào mà giờ đã chia li
dẫu biết đời kia sao bất công đến vậy?
tạo nhân duyên mà không nỡ xe duyên
xin được là một dòng gân của lá
mai lá gầy sẽ có thể chống chênh
dù mai này hai phương trời cách biệt
thì anh ơi cho em được mang theo
chút hương lòng của người hùng trong mộng
để lòng em sẽ giữ trọn câu thề...
Nợ Trần
ân tình nhân thế vốn là đau
nên tôi cũng chẳng dám cơ cầu
mang kiếp nợ duyên tôi phải trả
cho trọn cuộc đời lắm bễ dâu
cũng là con gái trốn gian truân
nên những khổ đau của duyên trần
vẫn phải ít nhiều đeo mang lấy
theo đời trả nợ mấy phần xuân
nhưng mà ngang trái chẳng cần gieo
lại cứ tốt tươi tựa như bèo
làm mối tình duyên ai rạng vở
thêm buồn nhân thế vốn gieo neo
ChangKhoAnhKiet
25-03-2008, 08:34 PM
nhiều khi nếu kéo chẳng vui
sao ta không thể ngậm ngùi chia tay?
khó lòng biết đúng hay sai
thôi ta chia sớt một - hai con đường
cho dù con chút nhớ thương
cũng xin ghi nhận bình thường, thế thôi
ông tơ định sẳn thật rồi
yêu thương nhạt nhẽo phai phôi hương nồng
không còn chờ đợi nhớ mong
biết đâu thế đó mà lòng yên vui
Người nói thế nát lòng không người hỡi
Chút duyên thừa người gởi lại cho tôi
Hết cảm giác người thôi không cần nữa
Là tình yêu chứ phải đâu trò đùa
Người đi rồi bỏ mặc kẻ nơi đây
Ôm niềm đau khóc than với tháng ngày
Nếu không yêu sao gieo vào tình cảm
Thấm sâu rồi người lại nói chia tay
Người nói đi tôi đã lầm lỗi gì
Sao nỡ đành nói lời lẽ chia ly
Phải chăng ai chẳng hề yêu hề nhớ
Nên chia lìa người cũng chẳng buồn chi
Người làm cho trái tim tôi nát tan
Nó vỡ ra theo từng mảnh muôn vàn
Không dám yêu xin từ đây khép lại
Bởi cuộc đời nhiều cạm bẫy dối gian...
03-26-08
Anh Kiệt
Cô Bé yuri
25-03-2008, 10:46 PM
Người nói thế nát lòng không người hỡi
Chút duyên thừa người gởi lại cho tôi
Hết cảm giác người thôi không cần nữa
Là tình yêu chứ phải đâu trò đùa
Người đi rồi bỏ mặc kẻ nơi đây
Ôm niềm đau khóc than với tháng ngày
Nếu không yêu sao gieo vào tình cảm
Thấm sâu rồi người lại nói chia tay
Người nói đi tôi đã lầm lỗi gì
Sao nỡ đành nói lời lẽ chia ly
Phải chăng ai chẳng hề yêu hề nhớ
Nên chia lìa người cũng chẳng buồn chi
Người làm cho trái tim tôi nát tan
Nó vỡ ra theo từng mảnh muôn vàn
Không dám yêu xin từ đây khép lại
Bởi cuộc đời nhiều cạm bẫy dối gian...
03-26-08
Anh Kiệt
Chỉ Một Chút Thôi
thì có thể sẽ buồn đau lắm đấy
trái tim em đâu sắt đá hửng hờ
chỉ thế thôi....thì thôi...đành vậy !
có yêu mà lắm lúc cũng làm ngơ
ta đang sống trên dòng đời xuôi ngược
nước bễ dâu tuông chảy mãi không ngừng
thì em cũng làm sao biết trước
yêu thật nhiều mà vẫn vướng chữ " nhưng"
thôi anh nhé ta chẳng cần thương tiếc
gió mua đông có ấm áp bao giờ
em cũng thế chưa chắc là yêu lắm
cũng đâu còn lối khờ dại ngây thơ
cứ thế đi rồi đôi mình sẽ biết
ai thủy chung , ai dang dối tình người
khổ vì nhau thì có chi cần thiết
chia tay rồi sẽ tiễn biệt mà thôi
crazy
26-03-2008, 03:10 AM
Cây nợ đất đã cho cây sự sống
Chim nợ trời một khoảng trời mênh mông
Thuyền nợ nước đã chảy tạo nên sông
Và ai nợ ai một câu nói : KHÔNG!
Có thể tình yêu thật quá xa vời
Có thể con đường chung đôi ở tận chân trời
Có thể em không thể chờ đợi
Nhưng anh vẫn mãi yêu em người ơi
Cô Bé yuri
01-04-2008, 06:11 PM
Đóa Tường Vy*
anh hỏi tôi rằng có tin không
lời ba năm trước đã trao lòng
"em có tin anh là nói thật?
lời yêu anh ngỏ giữa trời đông "
tôi trả lời anh rất thật thà
rằng khi anh hái một cành hoa
tương vy hồng thắm trao tôi đó
là đã tin anh rất thiết tha
rồi lại hỏi tôi :"thế bây giờ?
có còn tin tưởng mối tình thơ? "
gật đầu vẫn đáp :" còn tin chứ ! "
thời gian cũng chẳng thể phai mờ !
tôi nắm tay anh trả lại cành
tương vy khô ấy là của anh
trao em ngày trước em đem ướp
cùng với tình xưa rất trân thành
mà tình em đó cũng thế thôi
như đóa tường vy đã khô rồi
tuy chẳng tàn phai hơn thế nữa
nhưng đâu lần nữa lại nở tươi !
* mượn ý nhà văn Đỗ Quân
Cô Bé yuri
01-04-2008, 06:49 PM
Thiên Sứ Tình Yêu
nếu có là thiên sứ
em sẽ tặng cho anh
một điều ước hiển linh
là bên em mãi mãi
dẫu không là thiên sứ
em vẫn sẽ cho anh
một cơ hội màu xanh
là yêu em trọn kiếp
nhưng em còn tặng tiếp
cơ hội cả thế gian
hạnh phúc sẽ huy hoàng
trong tình yêu chân thật
thiên sứ hiền lành nhất
chỉ bắt cóc anh thôi
còn thiên hạ thì em
sẽ cầu cho hạnh phúc
nhưng mà anh nhớ nhé
thiên sứ cũng giận hờn
và sẽ ghét anh hơn
nếu mà anh dang dối !
em - một thiên sứ giỏi
biết trách móc người tình
nhưng anh chỉ cần tin
là em yêu anh nhất!
Gió Bụi
01-04-2008, 07:26 PM
Tình Yêu Thiên Sứ
Em ban tặng cho ta
Một tình yêu thiên sứ
Ta - bao năm mê ngủ
Nay chột tỉnh giấc hồng
Thiên sư ta hằng mong
Em chớ đừng nghi ngại
Tim ta ghi mãi mãi
Tình yêu thiên sứ thôi
Cô bé của ta ơi
Hãy tự tin lên nhé
Đến đây ta nói khẻ
'' Ta yêu em nhất đời ''
Dù vật đổi sao dời
Dù trăm nghìn gian khổ
Ta - sẽ vượt giông tố
Giữ gìn tình yêu - em
Thiên sứ em nghe xem
Chim muôn ngàn ca hát
Gió mây cùng khao khác
Được như tình chúng ta
L.Q
crazy
11-04-2008, 06:40 PM
Nàng thiên sứ bé nhỏ
Xin người đừng có lo
Yêu thương chẳng đắn đo
Chân thành như thế đó
Chẳng dám ước cao vời
Ước gặp người người ơi
Ước dù xa vẫn đợi
Ước bên nhau trọn đời
^_^
này thiên thần bé nhỏ của lòng anh
đừng nghĩ ngợi hay lo âu phiền muôn
tình đã trao ta sẽ giữ lâu bền
đừng vì lỗi mà ta đành chia biệt
dẫu lỗi lầm có lớn lắm hay không
thì tình đó cũng đủ làm mờ nhạt
bởi cuộc đời sao tránh được hả em
đừng vì thế mà tình yêu chấm hết
đừng vì thế mà em anh đành chia biệt
bởi tình mình đâu chỉ thế thôi em
ta yêu nhau yêu luôn cả lỗi lầm
dù lầm lỗi nhưng mình yêu là tất cả
hãy bên anh và ta mãi mãi yêu nhau...!
Cô Bé yuri
13-04-2008, 01:25 AM
Tình Yêu Thiên Sứ
Em ban tặng cho ta
Một tình yêu thiên sứ
Ta - bao năm mê ngủ
Nay chột tỉnh giấc hồng
Thiên sư ta hằng mong
Em chớ đừng nghi ngại
Tim ta ghi mãi mãi
Tình yêu thiên sứ thôi
Cô bé của ta ơi
Hãy tự tin lên nhé
Đến đây ta nói khẻ
'' Ta yêu em nhất đời ''
Dù vật đổi sao dời
Dù trăm nghìn gian khổ
Ta - sẽ vượt giông tố
Giữ gìn tình yêu - em
Thiên sứ em nghe xem
Chim muôn ngàn ca hát
Gió mây cùng khao khác
Được như tình chúng ta
L.Q
Chỉ Là Mơ Ước Thôi
nhưng vẫn là chữ "nếu"
được làm thiên sứ thôi
nên xin anh hãy hiểu
đừng ham thích đua đòi
yêu anh ngàn năm ấy
dù chỉ sống trăm năm
thì tình em vẫn vậy
sáng mãi tựa trăng rằm
hôm qua thiên sứ đã
động phạm trần yêu đương
nên bị trời cao hạ
làm cô bé bình thường
anh có còn thương chứ?
một cô bé như em?
giờ như bao thiếu nữ
mơ ước mối tình êm?
Nàng thiên sứ bé nhỏ
Xin người đừng có lo
Yêu thương chẳng đắn đo
Chân thành như thế đó
Chẳng giám ước cao vời
Ước gặp người người ơi
Ước dù xa vẫn đợi
Ước bên nhau trọn đời
^_^
Việc Con Con
ước nhiều thì sao anh?
làm sao em đáp nỗi?
em chỉ làm được mỗi
một việc nhỏ cho đời
là yêu mãi không thôi
và tình yêu chung thủy
hoặc là thêm một tí
là chúc phúc thế gian !
Cô Bé yuri
13-04-2008, 01:38 AM
này thiên thần bé nhỏ của lòng anh
đừng nghĩ ngợi hay lo âu phiền muôn
tình đã trao ta sẽ giữ lâu bền
đừng vì lỗi mà ta đành chia biệt
dẫu lỗi lầm có lớn lắm hay không
thì tình đó cũng đủ làm mờ nhạt
bởi cuộc đời sao tránh được hả em
đừng vì thế mà tình yêu chấm hết
đừng vì thế mà em anh đành chia biệt
bởi tình mình đâu chỉ thế thôi em
ta yêu nhau yêu luôn cả lỗi lầm
dù lầm lỗi nhưng mình yêu là tất cả
hãy bên anh và ta mãi mãi yêu nhau...!
Thiên Sứ Đã Xa
thì em cũng chẳng thích buồn lo
nhưng những yêu thương lỡ qua đò
làm sao ép bến thuyền neo mãi?
nếu kéo duyên tình không nỡ cho?
em đã lỡ đem cân bán tình
bên nào nặng nhẹ đặt niềm tin
nên nay không trọn duyên sầu nhớ
cũng chỉ là đau của riêng mình
có lẽ duyên em hết thật rồi
từ khi vỡ mộng với đơn côi
đã tự răn mình không yêu nữa
nên thiên sứ cũng đã xa rời !
Chân Thành Cảm Ơn Anh L3m0n Qu3sti0n , Anh crazy và Anh suol đ4 ghé thăm và họa thơ nhé !
crazy
14-04-2008, 09:55 PM
Cám ơn người đã cho ta biết nhớ
Cám ơn người dịu dàng những vần thơ
Cám ơn người đã gặp ta trong mơ
Và cho ta biết cảm giác đợi chờ
Dù chỉ là một giấc mơ qua
Rồi sẽ quên theo kí ức nhạt nhoà
Xin ai đó nhớ nụ cười ai đó
Sống vui tươi gấp lại những sầu lo
^_^
Cô Bé yuri
16-04-2008, 08:18 PM
Cám ơn người đã cho ta biết nhớ
Cám ơn người dịu dàng những vần thơ
Cám ơn người đã gặp ta trong mơ
Và cho ta biết cảm giác đợi chờ
Dù chỉ là một giấc mơ qua
Rồi sẽ quên theo kí ức nhạt nhoà
Xin ai đó nhớ nụ cười ai đó
Sống vui tươi gấp lại những sầu lo
^_^
em cảm ơn anh crazy đã họa thơ nhé !
_____________________________
Thả Hình Bắt Bóng
em và anh, là những người thích thả hình bắt bóng
hay lãng phí thời giờ để đánh đổi cái hư không
nào biết được đâu bên kia màn ảnh rộng
cũng như mình - người mơ mộng viễn vong !
ta nhìn vào mắt nhau còn khó phân giả, thật
huống gì mình lại xa cách mấy chân mây
đường vốn thênh thang chỉ lòng ta quá chật
nên tâm linh cứ ngỡ vẫn đọa đày
thích nhau thôi thì anh đừng nói rằng yêu nhé !
hãy trân trọng tim mình khi thốt tiếng yêu thương
mang trái đắng cô đơn và linh hồn đơn lẻ
ta hợp nhau, như thế.... vẫn bình thường !.
Cô Bé yuri
16-04-2008, 09:03 PM
Em Vẫn Biết....
em biết là anh chỉ vô tình
làm em tan nát một niềm tin
như ngọn gió buồn vô tư xoáy
cuốn chiếc lá sầu trong lặng thinh
em biết là anh thích mẫu người
dịu dàng xinh xắn lại vui tươi
còn em - cô bé hay sầu lắng
yêu thơ nên mắt, ấp nỗi buồn
em biết thì...ư, biết thật nhiều
là tim đang lắm nỗi chớ trêu
muốn yêu đã khó, quên càng khó !
nước mắt xoa hồn kẻ thầm yêu
nếu lỡ anh chưa hiểu được thì
cứ xem dĩ vãng sẽ trôi đi
một mối đơn phương em vùi lấp
anh đừng khơi dậy nữa mà chi...
Cô Bé yuri
16-04-2008, 09:09 PM
Ánh Trăng Bên Hồ
"ai làm tan vỡ vầng trăng
rồi đem mảnh nhỏ vội quăng giữa hồ?
theo từng con sống nhấp nhô
tình ta trôi đến bến bờ đau thương?
tôi xin con sóng vô thường
hay là xin gió chớ đừng đùa vui?
nghịch gì một mảnh tình tôi,
yên dùm đôi chút, để ngồi ghép trăng !"
mà như tôi đã quên rằng,
một vầng ảo ảnh, bao lần tôi yêu !
chợt cười cái cảnh chớ trêu
online mà chẳng biết điều thật - hư !
Cô Bé yuri
16-04-2008, 09:21 PM
Hoa Trắng Còn Chờ
người ra đi , tìm hạnh phúc tương lai
bỏ lề bên một nhành hoa màu trắng
để một trái tim ngày nào lành lặng
lại vì người vỡ nát buồn đau
giờ trong tôi một trái đắng nhạt màu
người lại cứ nhìn về xa xắm quá
mắt vô hồn ngỡ như hóa đá
mà không bao giờ nhìn lại sau lưng
tìm xót xa , tìm một nửa lưng chừng
rồi ngao ngán ngước nhìn thu tàn úa
cố đi nốt con đường mình trọn lựa
bỏ lở làn mầm hạnh phúc vừa lên
nếu mai sau mõi mệt gót chân mềm
xin nhìn lại dấu chân ngày xưa cũ
vẫn còn đó một nhành hoa trắng nhỏ
ấp ủ mầm hạnh phúc của tình yêu
Cô Bé yuri
16-04-2008, 09:58 PM
đây là 4 bài trong tập thơ đối của yuri và chú Đông Tà , yuri post lại cho mọi người xem chung cho vui nhé !
http://anhso.net/data/42/CoBeyuri/575862/2fb198618.jpg
Hoa lòng đã lạnh
Ngày tôi xuôi ngược nơi rừng núi
Em mới vừa năm,sáu tuổi thôi
Mấy tháng về nhà thăm bố mẹ
Em mừng nhún nhảy chạy qua chơi
Tôi đi biền biệt mười năm có
Mang những buồn vui lúc trở về
Cô bé ngày xưa sang khẽ hỏi
"Chú ơi còn nhớ cháu đây nhe"
Thế mà đã bốn lần mai nở
Bữa ấy hoa buồn lá úa khi..
Cô gái nhà bên qua tạm biệt
"Mai này du học mốt em đi"
Thời gian bạc bẽo vô tình quá
Với kẻ bôn ba nhuốm bụi trần
Xếp cánh hoa lòng nay giá lạnh
Đông tàn nào dám sánh đương xuân
05/11/2007
CSL
Đông Tà
Có Phải Không...
hôm trước em qua nhà từ biệt
thế mà "chú" vẫn chẳng nói chi
chỉ thoáng cười lơi đầy lạnh nhạt
ôi ! em còn nhỏ quá biết gì?
chắc hẳn bốn năm trời lâu lắm
nên chẳng ai cần nhắn nhủ ai
bởi sợ hứa gì rồi quên mất
ai trách được đâu bốn năm dài
cho hỏi một ngày em trở lại
"chú" có còn chăng những vấn vương?
hay vẫn xem em còn nhỏ dại?
chưa hiểu gì đâu nghĩa nhớ thương?
cứ thế thời gian không ngừng chảy
mà người nào thốt tiếng chờ mong
hay vì con gái em nhạy cảm
ai kia vẫn cứ khép chặt lòng !
yuri
Ừ,em đi nhé
Ừ,em còn bé tôi thì lỡ
Đã nửa chừng xuân tóc bạc rồi
Những lúc thu qua trời chuyển lạnh
Nghe chừng đông giá ngấm thân tôi
Ngây thơ chưa hiểu em nào biết
Phân rõ ân tình với yêu đương
Từ bé vẫn hằng luôn kính trọng
Một người em nghĩ để em thương
Ừ,tôi cũng biết em buồn lắm
Khi nghĩ rằng tôi quá lạnh lùng
Cũng thịt xương thôi nào gỗ đá
Còn em lẫn lộn mối tình chung
Em như một đóa hoa vừa nở
Lộng lẫy cho đời một nét riêng
Tôi ví gốc mai cằn cỗi đã
Trải nhiều bão tố lắm truân chuyên
Ừ,em đi nhé..em vui nhé..
Nếu lỡ mai sau lúc trở về
Có lẽ gặp tôi rồi gọi Chú
Như ngày xưa ấy "Cháu đây nhe!"
18/11/2007
CSL
Đông Tà
Cũng Sẽ Phôi Pha
quả thật cũng vì em nhạy cảm
vẽ mộng mơ nhiều trên trái tim
ôi khoảng cách lòng xa , xa lắm
chắc theo năm tháng...vẫn lặng im
có lẽ rồi em sang bên ấy
chú cũng đâu còn nhớ hay không
em giấu lòng em vào cõi lặng
sẽ sớm phai phôi...giấc mơ hồng
nhưng có một điều đâu ai biết
mầm non chôn giấu vẫn sinh sôi
cũng chẳng hiểu sao nơi đất tuyết
mà bao nhung nhớ vẫn đâm chồi
chắc hẳn mùa xuân nơi nắng ấm
mai già cũng hé lộc chòi non
chú sẽ yên vui bên duyên thắm
đôi chút ưu tư cũng đâu còn !
yuri
trudien
16-04-2008, 11:24 PM
nếu như ngày ấy không mơ thiừ giờ đây bạn sẽ ko có gì để buồn rội
thinkofyou
17-04-2008, 01:21 AM
Nếu biết tình này sẽ đổi thay
Thà ngày đầu ta đừng quen biết
Để một ngày hỏi đời sao thế?
Tình đổi dời ta vẫn còn mê.
ChangKhoAnhKiet
17-04-2008, 11:45 AM
Em Vẫn Biết....
em biết là anh chỉ vô tình
làm em tan nát một niềm tin
như ngọn gió buồn vô tư xoáy
cuốn chiếc lá sầu trong lặng thinh
em biết là anh thích mẫu người
dịu dàng xinh xắn lại vui tươi
còn em - cô bé hay sầu lắng
yêu thơ nên mắt, ấp nỗi buồn
em biết thì...ư, biết thật nhiều
là tim đang lắm nỗi chớ trêu
muốn yêu đã khó, quên càng khó !
nước mắt xoa hồn kẻ thầm yêu
nếu lỡ anh chưa hiểu được thì
cứ xem dĩ vãng sẽ trôi đi
một mối đơn phương em vùi lấp
anh đừng khơi dậy nữa mà chi...
nếu lỡ một mai trên đường đời
tình cờ ta thoáng gặp gỡ thôi
xin em đừng cuối đầu quay mặt
ít phút cho anh hỏi đôi lời
từ khi xa rồi em ra sao
có được vui tươi như hôm nào
hãy nói anh nghe sao em nỡ
ra đi khi mình còn yêu nhau?
anh sẽ luôn ghi khắc trong lòng
mối tình chúng mình đến ngàn năm
cho dù ta đã không chung mộng
anh vẫn mong em được an lành...
anh kiệt
P.chi
17-04-2008, 09:14 PM
Nếu muốn quên lại nhớ vô bờ
Vần thơ học trò thấm như mơ
Dầu bơ vơ cuối mùa Đông đó
Vẫn thấy nao nao tợ Xuân về
Thân tặng các bạn
crazy
19-04-2008, 10:45 AM
em cảm ơn anh crazy đã họa thơ nhé !
_____________________________
Thả Hình Bắt Bóng
em và anh, là những người thích thả hình bắt bóng
hay lãng phí thời giờ để đánh đổi cái hư không
nào biết được đâu bên kia màn ảnh rộng
cũng như mình - người mơ mộng viễn vong !
ta nhìn vào mắt nhau còn khó phân giả, thật
huống gì mình lại xa cách mấy chân mây
đường vốn thênh thang chỉ lòng ta quá chật
nên tâm linh cứ ngỡ vẫn đọa đày
thích nhau thôi thì anh đừng nói rằng yêu nhé !
hãy trân trọng tim mình khi thốt tiếng yêu thương
mang trái đắng cô đơn và linh hồn đơn lẻ
ta hợp nhau, như thế.... vẫn bình thường !.
Dẫu biết rằng tình chỉ là hư vô
Ai yêu ai để rồi ai đau khổ
Dẫu biết rằng tình ta đã héo khô
Anh vẫn tin mình vượt ngàn giông tố
Ừ thì biết trời đất rộng bao la
Dù sao cũng chỉ là mơ thôi mà
Giấc mơ buồn trong những tháng ngày qua
Một nụ cười ^_^ Ôi! giá như có phép lạ!
Hì hì nhiều thơ hay thế ^_^
0989922661
19-04-2008, 04:16 PM
Chân trời nào cho giấc mơ cổ tích
Hạnh phúc nào cho kẻ mất niềm tin
Một nụ cừi cho người chưa từng khóc
..................Ai giúp tôi một câu cuối cùng
Ai có thể xin nt cho tôi câu cuối đó vào số 0989922661
Cô Bé yuri
19-04-2008, 07:39 PM
bé thật cảm ơn các anh chị đã ghé thăm làm cho cái "chòi thơ " của bé thật đông vui và ấm áp ,xin cảm ơn tấc cả :5:
To : trudien , ai cũng biết là ko yêu sẽ ko khổ , ko vui sẽ ko buồn và ko hy vọng thì đâu bao giờ sẽ thất vọng , nhưng......với những trái tim vừa bắt đầu rụng động sự yêu thương , thì ai dám bảo đảm rằng nó nghe lời mình chị nhỉ? cảm ơn chị ghé thăm :5:
To : thinkofyou bé đối lại bài thơ này nhé !
chuyện đã qua , thôi....ta đừng dùng từ "nếu" !
bởi sợi tơ hồng , đâu biết thẳng hay cong
ánh trăng khuya đêm nay tròn , mai khuyết
nên ta đừng luyến tiếc trông mong !
To : ChangKhoAnhKiet bài thơ của anh hay quá !
Cánh Nhạn Tình
cũng giống như là anh hỏi thôi
em tự hỏi em đã lâu rồi
ta yêu nhau thế sao xa cách?
chẳng lẽ đổ cho lỗi ông trời?
chi bằng hãy tự ngẫm lại xem
những lúc bên nhau rất êm đềm
vẫn thấy bất an từng hơi thở
để rồi chua xót mãi trong tim
cảm giác bên nhau quá nặng nề
chia tay anh nhé - nỗi u mê
những gì sẽ mất rồi cũng mất !
còn tiếc gì nhau? những câu thề?
bây giờ cánh nhạn đã tung bay
mang theo ký ức của đoạ đày
gởi mây một ít làm lưu niệm
cho nhẹ gánh lòng nợ đắng cay
Cô Bé yuri
19-04-2008, 08:49 PM
To : P.chi cảm ơn bạn đã để lại thơ , chúc vui vẽ nhé !
thả thời gian như gió
em đợi chờ mùa xuân
ngỡ rằng như thuở nhỏ
trông ngóng để vui mừng
mà ngày thêm một lớn
thêm một dặm vui buồn
ngước nhìn lên vành nón
suối tóc dài chợt buông
To : crazy hihi ,cảm ơn anh ghé thăm ! thể thơ của anh phong phú thật :D
ai cũng bao em làm thơ buồn quá
thế tình yêu có được vui chăng?
chắc mỉm môi em phải trả lời rằng
tại hơi ngốc nên thích buồn anh ạ !
chuyện tình yêu với em mơ hồ quá
mới lưng chừng chưa trọn gót xuân xanh
trái tim em một nửa đã để dành
thì một nửa sẽ yêu rồi lựa chọn.
To : 0989922661 chài , tên bạn thế mình biết gọi thế nào ta? :so_funny: bé giúp anh câu cuối nhé :D
Chân trời nào cho giấc mơ cổ tích
Hạnh phúc nào cho kẻ mất niềm tin
Một nụ cừi cho người chưa từng khóc
để giọt sầu không động mắt , môi xinh
P.chi
20-04-2008, 05:10 PM
Em thấp sáng niềm tin trong nao nức
Anh vùi dập những háo hức mộng mơ
Đôi đường ta chẳng ai đi chung lối
Vuột tay rồi, mất hẳn giấc chiêm bao
Tình ta đó từng ngày, đây đợi chết
Tình ta đó từng ngày, nào xả hết
Vuột tay rồi, mất hẳn cả trời thơ
Ai để lại tiêc..., mơ...., buôn..... mang mác.......!
Cô Bé yuri
22-04-2008, 06:26 PM
Em thấp sáng niềm tin trong nao nức
Anh vùi dập những háo hức mộng mơ
Đôi đường ta chẳng ai đi chung lối
Vuột tay rồi, mất hẳn giấc chiêm bao
Tình ta đó từng ngày, đây đợi chết
Tình ta đó từng ngày, nào xả hết
Vuột tay rồi, mất hẳn cả trời thơ
Ai để lại tiêc..., mơ...., buôn..... mang mác.......!
tình có chết nhưng tim ta vẫn sống
đến ngày sau lại vẫn sẽ được yêu
trái tim ta đã đổi thay nhiều
nên cũng dễ thích nghi bên tình mới
cảm ơn chị ghé nhà đối thơ , yuri ít online quá nên không trả lời liền được , chị đừng giận nhé
Cô Bé yuri
22-04-2008, 07:16 PM
Nhật Ký Không Tên
lại một cuộc tình vừa đội nón ra đi
để nhật ký ghi thêm một lần dang dở
nghe trái tim đau trong từng hơi thở
đã bao lần nên cũng thấy quen quen
nhắc lại thì......không rõ.. nhớ..... hay quên
vì nhật ký tôi không tên người ạ !
lẫn lộn trước, sau - rồi cùng như nhau cả
toàn chuyện tình buồn , nào ly biệt , ra đi
tôi chẳng thích câu :"không duyên người đến làm gì? "
nhưng cũng thấy tự ti trong tình cảm
biết bao lâu dây tơ hồng mới thắm?
đến cuối đời nhật ký bấy nhiêu trang?
( nhật ký tôi không ghi theo ngày , tháng
mà tình bằng những tình cảm vỡ tan ! )
ChangKhoAnhKiet
22-04-2008, 08:16 PM
Nhật Ký Không Tên
lại một cuộc tình vừa đội nón ra đi
để nhật ký ghi thêm một lần dang dở
nghe trái tim đau trong từng hơi thở
đã bao lần nên cũng thấy quen quen
nhắc lại thì......không rõ.. nhớ..... hay quên
vì nhật ký tôi không tên người ạ !
lẫn lộn trước, sau - rồi cùng như nhau cả
toàn chuyện tình buồn , nào ly biệt , ra đi
tôi chẳng thích câu :"không duyên người đến làm gì? "
nhưng cũng thấy tự ti trong tình cảm
biết bao lâu dây tơ hồng mới thắm?
đến cuối đời nhật ký bấy nhiêu trang?
( nhật ký tôi không ghi theo ngày , tháng
mà tình bằng những tình cảm vỡ tan ! )
kiệt cũng đang bùn quá, cho viết tiếp những vần thơ của cô bé nha...
lại một cuộc tình viết trên những dở dang
để rồi hoang mang tiếc thương ngày tháng cũ
yêu nhau bao lâu sao lòng còn do dự
biết yêu thế nào cho đủ gọi là yêu
nhắc lại thì người nói người còn chắt chiu
nhưng sao tôi vẫn nghe trăm điều dối trá
nợ tiền kiếp xưa tôi nợ người nên phải trả
biết đến bao giờ sỏi đá hóa rêu phong
tôi chẳng thích câu "xa mặt cách lòng"
tuy mình gần nhau nhưng tình thì xa vắng
vậy thì thôi thà để lòng hiu quạnh
còn hơn suốt đời ngậm đắng một niềm đau...
(nhật kí ngày xưa giờ đã phai nhạt màu
xin đừng nhắc chi đến niềm đau dĩ vãng...)
anh kiệt
04-23-08
Băng Tuyết
23-04-2008, 11:09 AM
Giờ người đang quay về nơi đấy
Có biết rằng tôi vẫn ở nơi đây
Bao nhung nhớ hối tiếc vẫn đong đầy
Tim vỡ nát người ơi! Nào thấy…
Một nụ hôn.. một cuộc tình bỏng cháy
Giờ chỉ còn lại khóe mắt cay
( Cô bé ơi , em thích đọc thơ của cô bé viết lắm .Nhưng hình như em không có khiếu làm thơ hix đừng có cười em nhá . Em đang thất tình nè cô bé tặng em 1 bài thơ đi )
em đến bên anh như vầng trăng chiếu sáng
như sao kia lấp lánh mãi không thôi!
em đến bên anh như trời thêm ánh nắng
soi bước đường soi từng bước anh đi!
đừng xa nhé! ơi em đừng xa nhé!
đừng bắt anh phải hát khúc đơn côi!
Cô Bé yuri
24-04-2008, 10:03 PM
kiệt cũng đang bùn quá, cho viết tiếp những vần thơ của cô bé nha...
lại một cuộc tình viết trên những dở dang
để rồi hoang mang tiếc thương ngày tháng cũ
yêu nhau bao lâu sao lòng còn do dự
biết yêu thế nào cho đủ gọi là yêu
nhắc lại thì người nói người còn chắt chiu
nhưng sao tôi vẫn nghe trăm điều dối trá
nợ tiền kiếp xưa tôi nợ người nên phải trả
biết đến bao giờ sỏi đá hóa rêu phong
tôi chẳng thích câu "xa mặt cách lòng"
tuy mình gần nhau nhưng tình thì xa vắng
vậy thì thôi thà để lòng hiu quạnh
còn hơn suốt đời ngậm đắng một niềm đau...
(nhật kí ngày xưa giờ đã phai nhạt màu
xin đừng nhắc chi đến niềm đau dĩ vãng...)
anh kiệt
04-23-08
cảm ơn bài thơ của anh nhé , anh cho em hỏi hôm bữa anh sài 4 câu trong chữ ký này nà , em thích lắm mà hem nhớ nỗi , đọc lại cho em nha ,
Em tôi ơi nếu mai này có lỡ
ta xa nhau vì giông tố cuộc đời
.........em hết nhớ òy >.<:thatall:
Cô Bé yuri
24-04-2008, 10:56 PM
Giờ người đang quay về nơi đấy
Có biết rằng tôi vẫn ở nơi đây
Bao nhung nhớ hối tiếc vẫn đong đầy
Tim vỡ nát người ơi! Nào thấy…
Một nụ hôn.. một cuộc tình bỏng cháy
Giờ chỉ còn lại khóe mắt cay
( Cô bé ơi , em thích đọc thơ của cô bé viết lắm .Nhưng hình như em không có khiếu làm thơ hix đừng có cười em nhá . Em đang thất tình nè cô bé tặng em 1 bài thơ đi )
hì hì , nghe khen thế nên đỏ cả mặt òy nà :blushing: , còn về chuyện làm thơ thì chỉ cần cố gắng là được hà , lúc mới bắt đầu làm thơ thì yuri chỉ làm được 2 câu lục bát đó bạn ơi , đâu có nhiều hàng như bạn được :so_funny:
Tình Si
đã dặn lòng mình nén yêu thương
bỏ đi nhung nhớ của đời thường
chôn kín mầm yêu đang hé nở
mà vẫn vướng vào chữ vấn vương
tôi đã yêu người..... không thể yêu
nên bị dằn co giữa hai chiều
nửa muốn vì anh làm tấc cả
nửa tự nhũ rằng....mộng hoang liêu
chẳng biết trời cao sắp đặt gì
để tôi ôm mãi mối tình si
anh cứ đùa vui như vô ý
hay hiểu mà anh cứ kiêu kỳ?
ai gở dùm tôi mối tơ lòng
rối nùi một mớ tựa bồng bông
hay giúp dùm tôi , tim hóa đá
sẽ chẳng khổ thân phận má hồng
Cô Bé yuri
25-04-2008, 01:52 AM
em đến bên anh như vầng trăng chiếu sáng
như sao kia lấp lánh mãi không thôi!
em đến bên anh như trời thêm ánh nắng
soi bước đường soi từng bước anh đi!
đừng xa nhé! ơi em đừng xa nhé!
đừng bắt anh phải hát khúc đơn côi!
bởi vầng trăng sáng quá
nên sao lặng mất rồi
tim em nay hoá đá
một giấc mộng đang trôi
hôm nay em không khóc
khi chờ đợi một người
nhưng vì bao ký ức
đã yên nghĩ đấy thôi
cảm ơn anh ghé hoạ thơ !
Gió_ấm
25-04-2008, 02:52 AM
Giấc mơ có em giấc mơ buồn
Bởi vì tỉnh giấc lệ lại tuôn
Giọt sầu vương vấn trên khoé mắt
Ước gì ngủ mãi để mơ luôn
Forever One Love
29-04-2008, 07:03 PM
Em chỉ là một cổ tích xa xôi
Một cổ tích chỉ toàn là bí mật
Dẫu cổ tích chẳng bao giờ có thật
Anh vẫn chờ, điều kỳ diêu... xa xôi
ChangKhoAnhKiet
29-04-2008, 08:12 PM
Sao em chẳng cho chúng ta cơ hội
Được bên nhau dẫu chỉ có một lần
Lòng yêu rồi sao còn mãi phân vân
Muốn tránh xa một ân tình đang chớm
Lòng của anh bao ngày dài thấp thỏm
Chờ đợi em nói một tiếng yêu nhiều
Vậy sao người để anh mãi cô liêu
Cho niềm đau mỗi chiều về lại đến
Cô bé ơi đừng để tình bay mất
Hãy nói đi những lời lẽ nồng nàn
Để tim khờ không còn phải hoang mang
Chẳng nhói đau khi ngỡ ngàng xa vắng
Tình của anh mãi còn xanh hy vọng
Luôn mong chờ người quay lại nơi đây
Em bên anh nối lời yêu sum vầy
Cùng bên nhau qua tháng ngày em nhé!
04-30-08
Anh Kiệt
Cô Bé yuri
29-04-2008, 08:55 PM
Giấc mơ có em giấc mơ buồn
Bởi vì tỉnh giấc lệ lại tuôn
Giọt sầu vương vấn trên khoé mắt
Ước gì ngủ mãi để mơ luôn
cảm ơn bạn Tuyệt Tình ghé nhà thăm và hoạ thơ nhé ! thơ yuri hơi buồn nên hy vọng không làm buồn lây cảm xúc của mọi người. Chúc vui vẻ !
Ẩn Mình Trong Mơ
ta cũng như người nghĩ thế thôi
nào mong cái đạo luật luân hồi
chỉ muốn yên bình trong tâm trí
xây một giấc hồng trắng tinh khôi
bởi đời đen đuổi lắm xa hoa
ta hay bớt xén chữ thật thà
sống trong bóng tối ta phải tối
nên khép kín đời vốn bao la.
Cô Bé yuri
29-04-2008, 10:24 PM
Em chỉ là một cổ tích xa xôi
Một cổ tích chỉ toàn là bí mật
Dẫu cổ tích chẳng bao giờ có thật
Anh vẫn chờ, điều kỳ diêu... xa xôi
cổ tích nào đem huyền thoại tình yêu?
về với lửa của con tim hoan hỷ?
nơi không có những mưu đồ ít kỷ?
mãi trong lành như đôi mắt trẻ thơ?
em không tin vào cổ tích bây giờ
nên chỉ sống bằng niềm vui thơ họa
chẳng quan tâm bên dòng đời thật giả
hay miệng đời thiên hạ đã gièm pha
thi_thị_kiều_trang
30-04-2008, 01:09 AM
tôi chỉ dám ngõ lời xin một lần
rằng cổ tích thấy mộng mi biết bao
sợ ngày nào ai lại chợt tỉnh giấc
thấy thương người tấm thân tàn lẻ loi.
Một giấc mơ có chi đáng để tiếc,
tình riêng tôi đáng chi để chờ mong
khóc, nước mắt rơi nhiều thắm ướt gối
mưa, bay đi trong gió nhẹ hồn thơ
đôi dép nhỏ lững lơ trong cát cháy
bụi hoa nào mặn đắng tựa bờ môi.
nhẹ dáng xuân mập mờ hương thơm tỏa
sánh vai ai lặng bóng khói phủ rơi nhiều
crazy
30-04-2008, 05:22 AM
Cổ tích thì bao giờ cũng đẹp
Yêu trong thơ cổ tích càng đẹp hơn
Viết thành câu còn thấy trơn trơn
Chứ bảo nói.... thì khó lắm
Dù cho người ở xa xa nơi cổ tích
Những vần thơ sẽ dẫn lối ta đi
Một ngày kia xa xa ta sẽ gặp
Bé ơi! chờ nhé ^_^ ta cảm thấy bé rất gần
Cô Bé yuri
30-04-2008, 08:14 PM
Sao em chẳng cho chúng ta cơ hội
Được bên nhau dẫu chỉ có một lần
Lòng yêu rồi sao còn mãi phân vân
Muốn tránh xa một ân tình đang chớm
Lòng của anh bao ngày dài thấp thỏm
Chờ đợi em nói một tiếng yêu nhiều
Vậy sao người để anh mãi cô liêu
Cho niềm đau mỗi chiều về lại đến
Cô bé ơi đừng để tình bay mất
Hãy nói đi những lời lẽ nồng nàn
Để tim khờ không còn phải hoang mang
Chẳng nhói đau khi ngỡ ngàng xa vắng
Tình của anh mãi còn xanh hy vọng
Luôn mong chờ người quay lại nơi đây
Em bên anh nối lời yêu sum vầy
Cùng bên nhau qua tháng ngày em nhé!
04-30-08
Anh Kiệt
cảm ơn anh đã nhắc lại bài thơ đó , hay lắm anh ơi :wavey:
_______________________________
Bình Yên Trong Lòng
ta đã từng cho đời một cơ hội
như cho anh chiếm trọn cả tâm hồn
nhưng hôm nay tuy biết mình tàn nhẫn
chia tay rồi , đem quá khứ vùi chôn !
đã trả xong nên nợ tình cũng cạn
bao ưu phiền, lưu luyến cũng dần vơi
nay nhấm mắt cho trôi qua ngày tháng
chờ duyên sau ta trả tiếp tình đời !
khoanh dấu lại đóng khung tình - quá khứ
gạt hồ sơ lưu trữ, đã một thời
để ta lại yên bình trong giấc ngủ
không còn sầu , hay khổ nữa người ơi !
ChangKhoAnhKiet
30-04-2008, 09:24 PM
tôi biết em tôi nay đã quên thật rồi
kỉ niệm ngày nào giờ gởi lại trăng sao
theo gió theo mây bay về nơi xa thẳm
nước mắt tuôn dòng ai biết lòng anh đau
xin cho trở về thuở ta mới quen nhau
ánh mắt người trao nguyện muôn đời nhớ mãi
cuộc tình bể dâu ta nào hay biến đổi
mai chia tay rồi ai còn nhớ thương ai
anh trách ông trời sao gieo nhiều đắng cay
chưa nói thương nhau mà đã xa vĩnh viễn
không trách em đâu người tôi yêu tha thiết
nguyện xin chúc người hạnh phúc với tình duyên...
05-01-08
anh kiệt
Cô Bé yuri
30-04-2008, 09:50 PM
tôi chỉ dám ngõ lời xin một lần
rằng cổ tích thấy mộng mi biết bao
sợ ngày nào ai lại chợt tỉnh giấc
thấy thương người tấm thân tàn lẻ loi.
Một giấc mơ có chi đáng để tiếc,
tình riêng tôi đáng chi để chờ mong
khóc, nước mắt rơi nhiều thắm ướt gối
mưa, bay đi trong gió nhẹ hồn thơ
đôi dép nhỏ lững lơ trong cát cháy
bụi hoa nào mặn đắng tựa bờ môi.
nhẹ dáng xuân mập mờ hương thơm tỏa
sánh vai ai lặng bóng khói phủ rơi nhiều
ngày xưa khóc tình dang dở
để thu lệ đổ vô vàng
hôm nay ta còn chi nữa?
ân tình mang nặng đa đoan
thế mà ta xin lần khóc
cho lần tiễn cuộc chia tay
bấy lâu xem như bài học
rút thêm kinh nghiệm lần này !
chào bạn Kiều Trang , thể thơ của bạn rất mới và lạ nữa , yuri phải đọc đi đọc lại 6 -7 lần mới hiểu đó. Rất cảm ơn bạn nhé !
Mua Sao Bang
01-05-2008, 04:23 PM
Ai đã có một giất mơ buồn như vậy
Nhớ về nhau trong những lúc suy tư
Lòng cố gắng quên đi người xưa ấy
Nhưng sao mà nỗi nhớ cứ trào dâng
Ta đã tra tất cả những gì đã có
Nỗi nhớ và những phút buân khuâng
Mà sao vậy? đôi khi lòng bỡ ngỡ
Trái tim mình đôi lúc vẫn buân quơ.
Cô Bé yuri
01-05-2008, 08:17 PM
Cổ tích thì bao giờ cũng đẹp
Yêu trong thơ cổ tích càng đẹp hơn
Viết thành câu còn thấy trơn trơn
Chứ bảo nói.... thì khó lắm
Dù cho người ở xa xa nơi cổ tích
Những vần thơ sẽ dẫn lối ta đi
Một ngày kia xa xa ta sẽ gặp
Bé ơi! chờ nhé ^_^ ta cảm thấy bé rất gần
Bao giờ Anh Hiểu ?
vậy thì ta, cứ phải đánh một vòng
không dám nói nên làm thơ bài tỏ
mà người ta lại vô tình thế đó
nghĩ rằng thơ , chứ đâu phải tình yêu
ta ngẩn ngơ mùa thu cuối . Một chiều
đang che giấu một mầm yêu nho nhỏ
đến bao giờ ta đủ lòng bài tỏ
để cho người thấu hiểu cõi lòng đây?
nắng đông đâu đủ ấm giấc mộng này
nên cứ phải ôm ấp tình chờ đợi
cầu mong gió mang tình này đi gởi
cho anh hay hơi thở của tình say !
củm ơn anh crazy ! bé online ko được nhiều nên hem trả lời liền được , toàn thiếu nợ bài hoài :blushing:
Gió Bụi
01-05-2008, 09:21 PM
em cứ bảo ta vô tình không hiểu
thấu tình em . Dù chỉ một xíu thôi
nhưng em ơi ,tình đâu thốt bằng lời
thơ anh đó muôn vạn lời bày tỏ...
ta đâu biết tim em có bỏ ngõ
lỡ vội vàng chỉ thêm khổ đời nhau
trong tình yêu ai biết được mai sau
ngọt hay đắng âu cũng là số phận
bỡi đời ta đã đôi lần lận đận
chữ nợ duyên. Có may mắn nữa không ?
hay ta lại thêm một lần vỡ mộng
ôm khối sầu chôn chặt mối thiên thu
L.Q
em cứ bảo ta vô tình không hiểu
thấu tình em . Dù chỉ một xíu thôi
nhưng em ơi ,tình đâu thốt bằng lời
thơ anh đó muôn vạn lời bày tỏ...
ta đâu biết tim em có bỏ ngõ
lỡ vội vàng chỉ thêm khổ đời nhau
trong tình yêu ai biết được mai sau
ngọt hay đắng âu cũng là số phận
bỡi đời ta đã đôi lần lận đận
chữ nợ duyên. Có may mắn nữa không ?
hay ta lại thêm một lần vỡ mộng
ôm khối sầu chôn chặt mối thiên thu
L.Q
tình vốn thế tình yêu luôn là thế!
yêu một người luôn giữ chặt trong tim
muốn nói ra nhưng lòng không dám nói!
thế yêu em anh câm lặng trong lòng!
tình vốn thế tình yêu luôn là thế!
yêu em nhiều nhưng dám tỏ gì đâu!
chỉ biết nhìn, nhìn từ xa không đến!
và thế là anh đánh mất luôn em!...
crazy
02-05-2008, 11:25 AM
Có lẽ chẳng bao giờ anh hiểu được
Rằng tại sao anh chỉ yêu em thôi
Dẫu hững hờ, em vô tình yêu người khác
Thấy em vui, anh hạnh phúc lắm rồi
Có lẽ chẳng bao giờ anh hiểu được
Nếu có kiếp sau, anh sẽ vẫn yêu em
Em yêu ah, cho anh xin lỗi nhé
Nụ cười của em là cuộc sống đời anh .^_T
Cô Bé yuri
02-05-2008, 05:36 PM
Ai đã có một giất mơ buồn như vậy
Nhớ về nhau trong những lúc suy tư
Lòng cố gắng quên đi người xưa ấy
Nhưng sao mà nỗi nhớ cứ trào dâng
Ta đã tra tất cả những gì đã có
Nỗi nhớ và những phút buân khuâng
Mà sao vậy? đôi khi lòng bỡ ngỡ
Trái tim mình đôi lúc vẫn buân quơ.
thì anh ơi cái nghĩa của online
là ảo ảnh có khác gì giấc mộng?
em yêu thơ nhưng lòng chưa đủ rộng
thôi gom vào những giấc mộng buồn riêng
đời thế nhân ai chẳng vướng ưu phiền?
không nói được em viết vần thơ thẩn
để mỗi khi thấy tâm hồn bình lặng
mới hiểu đời có khó vẫn phải đi !
cảm ơn bạn ,Mua Sao Bang ! thơ của bạn hay quá !
Cô Bé yuri
02-05-2008, 07:18 PM
em cứ bảo ta vô tình không hiểu
thấu tình em . Dù chỉ một xíu thôi
nhưng em ơi ,tình đâu thốt bằng lời
thơ anh đó muôn vạn lời bày tỏ...
ta đâu biết tim em có bỏ ngõ
lỡ vội vàng chỉ thêm khổ đời nhau
trong tình yêu ai biết được mai sau
ngọt hay đắng âu cũng là số phận
bỡi đời ta đã đôi lần lận đận
chữ nợ duyên. Có may mắn nữa không ?
hay ta lại thêm một lần vỡ mộng
ôm khối sầu chôn chặt mối thiên thu
L.Q
Chưa Hẳn Gọi Là Yêu
lại là cảm giác tưởng chừng yêu
ngờ đâu toan tính vẫn còn nhiều
chưa thể vì nhau làm tấc cả
huống gì một chữ khó bao nhiêu?
người hỡi duyên tình chỉ thế sao?
duyên nợ ba sinh tự kiếp nào ,
người tin thượng đế an bài hở?
hay là sắp đặt bởi trời cao?
tuy tình không phải chỉ bằng lời
nhưng tôi chẳng muốn ngộ nhận thôi
lỡ như người chỉ xem như bạn
thế có khổ tâm cả hai người?
nên tôi cứ mãi sống hửng hờ
tuy không chờ đợi vẫn mộng mơ
chỉ biết chờ cho ngày mai. Nêu..
nặng tình ta trọn giấc nồng thơ !
________________________
yuri cảm ơn anh đã ghé họa thơ nhé !
thi_thị_kiều_trang
02-05-2008, 08:22 PM
Nhắn tin lên hỏi ông trời,
tình này chưa hết biết còn ngóng ai?
Buồn thương cây ngả bóng nghiêng ,
Trông ngôi sao sáng lững lờ sương phơi
Để mặc tôi lặng cô đơn
đêm khuya thức giấc, nhớ người thêm đau.
Dù đã biết đừng cố núi giữ
Có đi rồi tình chẵng chờ mong
Dù đã biết đừng quá cố chấp
Hoa rơi rụng cả ai thèm nhặt chi..i
Gió_ấm
02-05-2008, 11:05 PM
Vườn thơ chủ khách nghĩa tình
Dăm ba câu đối là mình quen nhau
Vườn thơ ý trước tình sau
Càng vương càng vấn càng đau lòng người
tình ai đã mãi bay xa
đời ai đã phải chuốt tình đắng cay
tình ai đã cách biệt nhau
đêm về ai lại một mình nhớ ai!?
__HanTinh__
03-05-2008, 04:17 PM
lại là cảm giác tưởng chừng yêu
ngờ đâu toan tính vẫn còn nhiều
chưa thể vì nhau làm tấc cả
huống gì một chữ khó bao nhiêu?
Tôi chợt nghĩ rằng tôi đã yêu
Để ngày đêm chẳng hiểu nỗi lòng
Năm canh giấc ngủ phập phồng
Hỡi người người để tôi trông ngóng hoài
Chào yuri , là Xíu ở TPT đây , ko ngờ gặp lại yuri chốn này , đúng là duyên trời sắp đặt. Bắt tay lại nha
Mua Sao Bang
03-05-2008, 07:21 PM
thì anh ơi cái nghĩa của online
là ảo ảnh có khác gì giấc mộng?
em yêu thơ nhưng lòng chưa đủ rộng
thôi gom vào những giấc mộng buồn riêng
đời thế nhân ai chẳng vướng ưu phiền?
không nói được em viết vần thơ thẩn
để mỗi khi thấy tâm hồn bình lặng
mới hiểu đời có khó vẫn phải đi !
cảm ơn bạn ,Mua Sao Bang ! thơ của bạn hay quá !
Rồi giất mộng khi nào thành hiện thực
Để tâm hồn nghe mãnh lực yêu thương
Đời là thề dường như không hiểu được
Trái tim mình ngược ngạo lắm em ơi!
Anh đã lâu không biết làm thơ sao nữa
Viết vài câu thơ thẩn thấy chơi vơi
Bất chợ tâm hồn mình sắc lại
Thấy thơ em anh chẳng cất nên lời
Thơ em hay lắm!!! Lâu lắm mơi thấy một topic hay !!!! Cám ơn em nha
Gió Bụi
04-05-2008, 02:44 AM
Chưa Hẳn Gọi Là Yêu
lại là cảm giác tưởng chừng yêu
ngờ đâu toan tính vẫn còn nhiều
chưa thể vì nhau làm tấc cả
huống gì một chữ khó bao nhiêu?
người hỡi duyên tình chỉ thế sao?
duyên nợ ba sinh tự kiếp nào ,
người tin thượng đế an bài hở?
hay là sắp đặt bởi trời cao?
tuy tình không phải chỉ bằng lời
nhưng tôi chẳng muốn ngộ nhận thôi
lỡ như người chỉ xem như bạn
thế có khổ tâm cả hai người?
nên tôi cứ mãi sống hửng hờ
tuy không chờ đợi vẫn mộng mơ
chỉ biết chờ cho ngày mai. Nêu..
nặng tình ta trọn giấc nồng thơ !
________________________
yuri cảm ơn anh đã ghé họa thơ nhé !
nào đâu ảo giác khi đã yêu
đã biết nhớ nhung biết bao chiều
tâm tư xao xuyên lòng vương vấn
để lời thơ lạc chốn phiêu diêu
người hỡi duyên tình chẳng thế đâu
khi những yêu thương nhuộm sắc màu
Khi biết tim người đang mời ngỏ
ta chẳng ngại ngần mở lời trao !
sẽ không ngộ nhận đâu hỡi người
lời yêu ta đã thốt trên môi ....
từ nay cho đến ngày sau nữa
ta nguyện yêu người. Chỉ người thôi
bỏ nhé em yêu mối nghi ngờ
cho tim bé nhỏ hết bơ vơ
cho tình ta thêm tròn giấc mộng
hương nồng lưu luyến tựa trang thơ .
L.Q
Cô Bé yuri
04-05-2008, 03:10 AM
yuri chân thành cảm ơn tấc cả các anh , chị , em và bạn bé đã vào họa thơ và cổ vũ ! Chúc tấc cả mọi người có một mùa hè vui vẻ !
To : thi_thị_kiều_trang ,
Khâu Lại Vết Thương !
không là duyên nợ ba sinh
nên ta gặp mặt , sinh tình...... rồi quên !
ai sầu số kiếp lênh đênh
trôi theo dâu bễ mông mênh cuộc đời ?
ta về khâu vết thương tươi
tuy chưa lành hẳn nhưng ngơi vết hằn !
tôi - người , dẫu nhớ gì chăng?
đớn đau có lắm..một lần rồi thôi !
To : Tuyệt_tình,
văn thơ trọn gói một chữ buồn
nhưng nhờ anh chị có lòng thương
không trách người em hay sầu não
mà còn đối đáp rất tận tường!
To : suol ,
ngày lo nghĩ đêm nhiều mộng mị
nhớ nhung nhau chẳng cất một lời
anh chỉ thiếu một điều dạn dĩ
cố đi anh lời nói mà thôi !
To : __HanTinh__ , chào bé Xíu :hun: quả thật không hẹn mà gặp , mình có duyên ghê !
To : Mua Sao Bang , khen thế làm yuri mắc cỡ chết:blushing: , cũng nhờ mọi người cùng đối đáp thôi mà !
tâm trạng mình đối lúc bị cuốn trôi
theo âm nhạc hay vần thơ buồn ấy
anh đừng nói thơ mình như vậy
nó sẽ buồn nhiều lắm đấy anh ơi !
Cô Bé yuri
04-05-2008, 03:27 AM
tôi biết em tôi nay đã quên thật rồi
kỉ niệm ngày nào giờ gởi lại trăng sao
theo gió theo mây bay về nơi xa thẳm
nước mắt tuôn dòng ai biết lòng anh đau
xin cho trở về thuở ta mới quen nhau
ánh mắt người trao nguyện muôn đời nhớ mãi
cuộc tình bể dâu ta nào hay biến đổi
mai chia tay rồi ai còn nhớ thương ai
anh trách ông trời sao gieo nhiều đắng cay
chưa nói thương nhau mà đã xa vĩnh viễn
không trách em đâu người tôi yêu tha thiết
nguyện xin chúc người hạnh phúc với tình duyên...
05-01-08
anh kiệt
Lâu Rồi Anh Ạ !
không rõ tháng năm , nhưng từ lâu lắm
thu chết vội vàng , con nắng xanh xao
từ ấy xa nhau cơn mưa ướt đẫm
cuộc tình đôi ta cũng nhạt phai màu
rồi đó trong em tim dần băng giá
đông thổi lạnh lùng dù biết không anh
xuân chẳng đi qua mà trời đã hạ
nên mối duyên mình sao đủ tươi xanh?
đừng trách anh ơi ! số phần là thế
buột cánh nhạn trời bay lã cô đơn
cho sáo đau thương bay về phương bắc
nào phải vì ai xây cuộc tình buồn !
từ ấy và nay , anh !.....từ lâu lắm
quên cũng dần rồi đừng cố nhớ mong
lỡ một ngày sau tình nào sẽ thắm
thì anh thôi khơi vết thương lòng !
____________________________
yuri ít online quá nên không họa sớm được , đã để anh chờ lâu rồi :)
ChangKhoAnhKiet
04-05-2008, 07:23 PM
Một cuộc tình buồn em đã đi qua
Chỉ còn anh thôi lệ nhòa ở lại
Một thời bên nhau bây giờ xa lạ
Chỉ biết trách mình sao nỡ trách ai
Vỡ một giấc mơ làm sao vá lại
Hú chi tim mình đã vỡ làm hai
Anh biết yêu em là nhiều khổ ải
Sao vẫn yêu hoài muôn thuở chẳng phai
Có chăng là đây anh quá dại khờ
Ôm một giấc mơ không bao giờ có
Biết phải làm sao khi tình đã lỡ
Đành thôi cuối đầu gặp mặt làm ngơ...
05-04-08
Anh Kiệt
kimanhvang
04-05-2008, 07:52 PM
Thơ hay lắm bạn ! Vần thơ thật thanh thoát...
Kav mạo phép bạn chen chân vào nơi này nha ! Lâu lắm rồi mình mới có cảm xúc khi đọc thơ của mọi người. cảm ơn bạn vì những vần thơ giàu cảm xúc đó !
Ôi sao vần chữ buồn da diết
Người đến từ trong chốn mơ nào
Mà sao tôi thấy lòng tri kỉ
Đậm từ những lời lẽ sâu xa
Tôi đến chỉ thêm buồn nỗi nhớ
Để hồn trống trải nỗi cô đơn
Ừ nhỉ mà sao tôi ở lại
Vấn vương trong một giấc mơ hồng?
thi_thị_kiều_trang
04-05-2008, 08:40 PM
Một nhành hoa tím biếc
một cành lá xanh xao,
xuân thì đang nở rộ
tàn phai theo tháng ngày.
bụi nào lay vào mắt
nghe lệ tuôn hàng mi
má dài đôi làn gió
nhẹ rơi chiếc hôn nồng.
Tóc bay hung hạt nắng,
tròn xoe đôi mối tình
ngọt ngào tựa sương muối
hồn nhiên ai thở dài
Cô Bé yuri
06-05-2008, 06:48 PM
nào đâu ảo giác khi đã yêu
đã biết nhớ nhung biết bao chiều
tâm tư xao xuyên lòng vương vấn
để lời thơ lạc chốn phiêu diêu
người hỡi duyên tình chẳng thế đâu
khi những yêu thương nhuộm sắc màu
Khi biết tim người đang mời ngỏ
ta chẳng ngại ngần mở lời trao !
sẽ không ngộ nhận đâu hỡi người
lời yêu ta đã thốt trên môi ....
từ nay cho đến ngày sau nữa
ta nguyện yêu người. Chỉ người thôi
bỏ nhé em yêu mối nghi ngờ
cho tim bé nhỏ hết bơ vơ
cho tình ta thêm tròn giấc mộng
hương nồng lưu luyến tựa trang thơ .
L.Q
trong mỗi cuộc tình , mỗi một đắn đo riêng
em cũng thế ! nên khó lòng tin được
thế gian đây có điều gì biết trước?
trái tim mình còn chưa hiểu mà anh !
dẫu con tim có những lúc chân thành
nhưng đôi lúc lại nghi ngờ thật giả
chỉ từ "yêu" mà chẳng ai thốt cả
để cõi lòng suy đoán mộng lung tung.
________________________________
cảm ơn anh ! bài thơ họa sắc xảo lắm !
Cô Bé yuri
06-05-2008, 10:16 PM
Một cuộc tình buồn em đã đi qua
Chỉ còn anh thôi lệ nhòa ở lại
Một thời bên nhau bây giờ xa lạ
Chỉ biết trách mình sao nỡ trách ai
Vỡ một giấc mơ làm sao vá lại
Hú chi tim mình đã vỡ làm hai
Anh biết yêu em là nhiều khổ ải
Sao vẫn yêu hoài muôn thuở chẳng phai
Có chăng là đây anh quá dại khờ
Ôm một giấc mơ không bao giờ có
Biết phải làm sao khi tình đã lỡ
Đành thôi cuối đầu gặp mặt làm ngơ...
05-04-08
Anh Kiệt
Chờ Giấc Tình Phai
trả về một giấc tình phai
tôi - người ly biệt chia hai con đường
mênh mông một khối tình buồn
nay người quên mất , thiên đường tôi đâu?
lỡ qua một khúc sông sâu
ngờ đâu con sóng bạc đầu cuốn trôi
nếu sau một kiếp luân hồi
thì ta có được chung đôi hỡi người?
ai xuôi tôi lại yêu người
trái ngang ôm nỗi ngậm ngùi đớn đau
tuy chưa thề hẹn chờ,
tình tôi nguyện mãi ngàn sau vẫn còn !
______________________________
híc , ko có thời gian online nên cứ để mọi người chờ hoài , thật tình xin lỗi nhé !:hearton:
Cô Bé yuri
06-05-2008, 10:47 PM
Thơ hay lắm bạn ! Vần thơ thật thanh thoát...
Kav mạo phép bạn chen chân vào nơi này nha ! Lâu lắm rồi mình mới có cảm xúc khi đọc thơ của mọi người. cảm ơn bạn vì những vần thơ giàu cảm xúc đó !
Ôi sao vần chữ buồn da diết
Người đến từ trong chốn mơ nào
Mà sao tôi thấy lòng tri kỉ
Đậm từ những lời lẽ sâu xa
Tôi đến chỉ thêm buồn nỗi nhớ
Để hồn trống trải nỗi cô đơn
Ừ nhỉ mà sao tôi ở lại
Vấn vương trong một giấc mơ hồng?
cảm ơn bạn ,kimanhvang ! thơ bạn hay lắm , yuri rất vui được đón bạn tại "chòi" thơ này !
___________________________
chắc vì văn ý vẫn còn non
nên vần thơ thắm lại thêm buồn
người đọc cảm thông và chia sẽ
tôi lại thấy mình vẫn yêu thương
cảm ơn cuộc sống đã an bài
cho tôi học được những điều hay
tuy chưa gặp mặt nhưng cũng đủ
thân thương , êm ái tại chốn này !
Gió_ấm
07-05-2008, 03:43 AM
Văn thơ không bạn buồn bút giấy
Lãng mạn vô tình viết gì đây
Nào ta cạn chén xuân đầy
Cho say hương sắc ngất ngây men tình
Lãng tử anh kẻ buồn tình
Giang hồ ngất ngưởng một mình lẻ loi
Thi ca cũng muốn đua đòi
Đua theo kim cổ đòi làm thi nhân
Cô Bé yuri
07-05-2008, 07:44 PM
Một nhành hoa tím biếc
một cành lá xanh xao,
xuân thì đang nở rộ
tàn phai theo tháng ngày.
bụi nào lay vào mắt
nghe lệ tuôn hàng mi
má dài đôi làn gió
nhẹ rơi chiếc hôn nồng.
Tóc bay hung hạt nắng,
tròn xoe đôi mối tình
ngọt ngào tựa sương muối
hồn nhiên ai thở dài
Tuổi Hồng
bụi rơi khoé mắt khiến em sầu?
nói thì nói thế , chẳng thế đâu !
vì nhớ....... người dưng nên đã khóc!
nên nhìn trời đất cũng hư hao !
cái tuổi ngây thơ thích dối lòng
đêm ngày lo nghĩ ,đến ngống trông
tâm tư lưu luyến tình ai đó
mà lại vu vơ nói rằng không !
thôi nhé cô em tuổi trăng tròn
đừng nhìn hoa tím sẽ buồn hơn
đừng ngắm làn mây đi khe khẽ
mà quên tươi tắn tuổi xuân hồng
__________________________
ấy da ! Trang đừng đổ thừa nhá ! nhớ anh nào mà lại bảo bụi bay vào mắt thế nà? yuri hỏng có tin đâu !
thi_thị_kiều_trang
08-05-2008, 01:35 AM
Anh nào đây nào có biết anh nào,
Làm ai đau khổ chút ngẩn ngơ,
Ngồi thẩn thơ nhìn ra ngoài nắng,
Bụi gai hồng lác đác lá hung bay.
Phút nhẹ lòng mong cho bình tâm lại,
Khỏi tiếc nuối những mộng đẹp đã qua.
Nào là gió, là mây, là trăng, là cỏ
Hãy bay đi đừng tìm đến ai chi,
Để lòng sao còn chút phui bạt,
Nước mắt muộn màng khẽ rơi rơi.
Gió Bụi
08-05-2008, 01:38 AM
trong mỗi cuộc tình , mỗi một đắn đo riêng
em cũng thế ! nên khó lòng tin được
thế gian đây có điều gì biết trước?
trái tim mình còn chưa hiểu mà anh !
dẫu con tim có những lúc chân thành
nhưng đôi lúc lại nghi ngờ thật giả
chỉ từ "yêu" mà chẳng ai thốt cả
để cõi lòng suy đoán mộng lung tung.
________________________________
cảm ơn anh ! bài thơ họa sắc xảo lắm !
làm con người ai nguyên vẹn đâu em
anh cũng thế , cũng đôi lần nông nỗi
để con tim vô tình mà vương tội
nên yêu em anh ngại nói thành câu
bỡi anh sợ tình mình ở ngày sau
có êm đẹp như hai ta mong muốn
hay bảo tố giáng lên bao phiền muộn
để cuộc tình lại nhuộm sắc màu phai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.