Xem đầy đủ chức năng : Cám ơn chúa!
Cám ơn chúa người sinh con lần nữa
Ban cho con một nữa trái tim yêu
Chúa mang đến người con yêu con mến
Đến giờ đây con hạnh phúc trăm lần
Cám ơn chúa người sinh con lần nữa
Mang cho con một cuộc sống tươi vui
Mang ai đến cho đời con tươi đẹp
Cho tim con luôn trỗi nhịp thương yêu!
Cám ơn chúa người sinh con lần nữa
Ban cho con người con gái tên "S..."
Con tha thiết yêu thật lòng thật dạ!
Đến muôn đời con cũng mãi yêu "S..."
sangsang
01-02-2008, 10:21 AM
Cám ơn chúa người cho con sự sống
Người cho con biết trông ngóng đợi mong
Người cho con biết hương vị tình nồng
Người cho con biết yêu thật lòng là thế đấy
Cám ơn chúa người giúp con tìm thấy
Một nửa đời con người ấy ở kề bên
Con mong rằng rồi hạnh phúc gọi tên
Con sẽ mãi được ở bên người ấy./.
Cám ơn chúa người tạo ra sự sống
Tạo cho con người con gái tên "S..."
Người mang đến một nữa của con tim
Một nữa ấy giờ đây thành một khối
Trái tim tình trái tim của đời con
Cám ơn chúa người cho con một nữa
Mãi cuộc đời con sẽ chẳng rời xa!
Tình yêu đó con luôn luôn trân trọng
Bởi vì đời con chẳng thể yêu ai!
Ngoài cô ấy con không còn yêu nữa!
Chỉ một mình người con gái tên "S..."...!
gjrl_hp_xjnhgaj
02-02-2008, 06:22 PM
con hận chúa đã cho con sự sống
nhưng lại không công bằng với tình con
cho con nếm sự trông ngóng mỏi mòn
dù con biết tim không còn giọt máu
cám ơn chúa người cho con hạnh phúc!
người cho con cuộc sống hãy còn vui
người đêm đến cho tim con ánh nắng
để sưởi lòng khi những lúc giá băng
cám ơn chúa người cho con biết nhớ!
biết ngóng trong biết thao thức đợi chờ
biết nhớ nhung những ngày dài không gặp
biết buồn vui trong những lúc gần ai!
cám ơn chúa con cám ơn thật nhiều!...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.