Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xuân Đợi Chờ...?



saobang
31-01-2008, 09:17 PM
Tháng ngày mong mõi đợi chờ,
Giờ thì xuân đã quay về bên tôi
Nhưng ngươi xưa giờ ở nơi đâu?
Riêng tôi vẫn mãi đọi chờ cùng xuân..!:cry:

kurawa
01-02-2008, 07:44 AM
ngày buồn ngồi giữa trời mưa
chờ mong xuân với người xưa quay về
liệu người còn nhớ lời thề
ngày xuân đôi lứa nguyện thề bên nhau

Vip_Hong_Kong
01-02-2008, 09:22 AM
Xuân kia nàng nói chia tay
Xuân nay nàng đã trong tay ai kìa
Sao tình lại phải chia lìa
Để tôi chờ đợi nàng dzìa dzới tôi

cherish
01-02-2008, 09:29 AM
Xuân này ngỡ vui vì có anh
Ai ngờ tình chưa kịp xanh
Tình anh như lá lìa cành
Em buồn lẻ bóng tàn canh


Hí hí, đối chơi cho vui hehe

kurawa
01-02-2008, 03:31 PM
tàn canh chỉ có mình anh
ngồi ôm nổi nhớ...long lanh lệ sầu
giờ này người ở nơi đâu
liệu còn nhớ tới nguyện cầu ngày xưa

thủy tinh xanh
01-02-2008, 04:48 PM
Ngày xuân tôi chỉ một mình
Ngồi ôm nỗi nhớ mối tình chia xa
Để rồi lòng mãi xót xa
Xuân về chi để lòng ta thêm sầu

crazy
02-02-2008, 03:25 AM
Xuân này ngỡ vui vì có anh
Ai ngờ tình chưa kịp xanh
Tình anh như lá lìa cành
Em buồn lẻ bóng tàn canh


Hí hí, đối chơi cho vui hehe

Xuân này ngỡ vui mình bên nhau
Tình duyên đỏ thắm lễ trầu cau
Một người quay bước duyên phai màu
Ngậm ngùi cay đắng chờ kiếp sau

Hu hu, thơ vui gì mà bùn thế hic hic:fi:

kurawa
02-02-2008, 04:09 AM
kiếo sau liệu có được gặp nhau
hay là vẫn mãi kiếp sầu đau
khi người quay bước quên quá khứ
quên cuộc tình buồn..kiếp tình đau

Vip_Hong_Kong
02-02-2008, 08:03 AM
Xuân này ngỡ vui mình bên nhau
Tình duyên đỏ thắm lễ trầu cau
Một người quay bước duyên phai màu
Ngậm ngùi cay đắng chờ kiếp sau

Hu hu, thơ vui gì mà bùn thế hic hic:fi:

Xuân này ngỡ vui tay trong tay
2 đứa bên nhau sẽ vui vầy
Nhưng sao quay gót và thế đấy
Để tình chĩ còn mãi đắng cay

crazy
02-02-2008, 11:23 AM
Xuân này ngỡ vui mối duyên đầu
Chẳng ngờ tình đời lắm bể dâu
Giờ em bên ai người yêu dấu
Lời thề gió cuốn giờ còn đâu

kurawa
02-02-2008, 12:29 PM
đời bể dâu tìm đâu người yêu dấu
hỡi ông trời có thấu hiểu lòng ta
sao lại để người ra đi mãi mãi
để xuân về lại tê tái lòng đau

hoathuytien
02-02-2008, 02:17 PM
có chăng chỉ mỗi người sầu
xuân này đã đến vì đâu em buồn
anh buồn em cũng buồn thôi
tết nay em lại đơn côi 1 mình