YIM Nucuoidze35
31-01-2008, 01:25 PM
My Blog (http://www.360.yahoo.com/nucuoidze35)
Tết tới nơi rồi mà nói ba cái chuyện này thấy cũng không vui,mà cũng phải nói . Tết là lúc mọi người đi chùa để cầu cho phước lành ....Cầu mọi chuyện đều bình an . Nhiều người ở ngoài nhìn vào rất lịch sự và nói chuyện thì toàn nói về đạo lý , phật giáo . Khi mà đụng chuyện gì về tiền bạc hay đụng chạm đến họ thì y như hành động của họ giống như thứ dân chợ búa . Không hiểu mấy cái thứ người này đi chùa để làm gì không biết . Chỉ tổ làm nhục đạo phật . Có những ông bà chủ siêng lắm, năm nào cũng đi chùa cầu phước , thường xuyên làm việc thiện này nọ . Ấy vậy mà tới khi phát lương cho công nhân nghỉ tết ( hoặc phát lương trong những ngày thường ) thì lại tính từng ly từng tý chẳng hạn như ..." Một ngày mày ăn cơm 1 suất 15k , mày đi xe về 20k , mày không tính hả ? " Người công nhân đáp lại " Ủa, trước khi làm sao ông/bà chủ nói là bao ăn mà , đâu có liên quan gì đến tiền lương ? đâu thể gọp chung mà nói ? Còn tiền xe 1 ngày 20k ok coi như cho ông/bà chủ tính luôn , 1 ngày 20 thì 1 tháng 600k còn dư 200k lương đâu ??? nửa tháng 15 ngày = 400k lương , 20k một ngày tiền xe chia ra nửa tháng 15 ngày làm thì tiền xe chiếm hết 300k lương vậy còn dư 100k đâu ???? sao ông/bà chủ không tính để trả cho công nhân ???? " Đó ...đời là vậy , cho nên người ta mới có câu " Khẩu Phật Mà Tâm Xà " . Cho dù có đi chùa thắp hương cầu phước cho mình thì cũng như không . Mình làm mình tự hiểu . Đừng thấy mọi người không phản ứng mà nghĩ rằng họ không biết Ai Sai Ai Đúng . Chẳng qua họ không muốn xen vào chuyện người khác để Ông/Bà chủ ghét họ rồi kiếm chuyện không phát Lương cho họ thôi . Làm người đừng bao giờ quá đáng vậy . Đi chùa làm chi cho nhục bản thân . Hành động và suy nghĩ Xà thì có đi chùa cái Tâm cũng không có Phật đâu . Coi như người công nhân đó của đi thay người . Họ làm công nhưng ích ra cái tâm của họ thanh thản .
Tết tới nơi rồi mà nói ba cái chuyện này thấy cũng không vui,mà cũng phải nói . Tết là lúc mọi người đi chùa để cầu cho phước lành ....Cầu mọi chuyện đều bình an . Nhiều người ở ngoài nhìn vào rất lịch sự và nói chuyện thì toàn nói về đạo lý , phật giáo . Khi mà đụng chuyện gì về tiền bạc hay đụng chạm đến họ thì y như hành động của họ giống như thứ dân chợ búa . Không hiểu mấy cái thứ người này đi chùa để làm gì không biết . Chỉ tổ làm nhục đạo phật . Có những ông bà chủ siêng lắm, năm nào cũng đi chùa cầu phước , thường xuyên làm việc thiện này nọ . Ấy vậy mà tới khi phát lương cho công nhân nghỉ tết ( hoặc phát lương trong những ngày thường ) thì lại tính từng ly từng tý chẳng hạn như ..." Một ngày mày ăn cơm 1 suất 15k , mày đi xe về 20k , mày không tính hả ? " Người công nhân đáp lại " Ủa, trước khi làm sao ông/bà chủ nói là bao ăn mà , đâu có liên quan gì đến tiền lương ? đâu thể gọp chung mà nói ? Còn tiền xe 1 ngày 20k ok coi như cho ông/bà chủ tính luôn , 1 ngày 20 thì 1 tháng 600k còn dư 200k lương đâu ??? nửa tháng 15 ngày = 400k lương , 20k một ngày tiền xe chia ra nửa tháng 15 ngày làm thì tiền xe chiếm hết 300k lương vậy còn dư 100k đâu ???? sao ông/bà chủ không tính để trả cho công nhân ???? " Đó ...đời là vậy , cho nên người ta mới có câu " Khẩu Phật Mà Tâm Xà " . Cho dù có đi chùa thắp hương cầu phước cho mình thì cũng như không . Mình làm mình tự hiểu . Đừng thấy mọi người không phản ứng mà nghĩ rằng họ không biết Ai Sai Ai Đúng . Chẳng qua họ không muốn xen vào chuyện người khác để Ông/Bà chủ ghét họ rồi kiếm chuyện không phát Lương cho họ thôi . Làm người đừng bao giờ quá đáng vậy . Đi chùa làm chi cho nhục bản thân . Hành động và suy nghĩ Xà thì có đi chùa cái Tâm cũng không có Phật đâu . Coi như người công nhân đó của đi thay người . Họ làm công nhưng ích ra cái tâm của họ thanh thản .