Xem đầy đủ chức năng : tìm lại về những ngày xưa
tieubachlongtctn
31-01-2008, 12:55 PM
[/CCó phải con đường ngày ấy chúng mình đi
Giờ cây cối ko còn xanh nữa
Em vẫn là em và tình yêu dành cho anh vẫn thế
Vậy mà anh đã mãi xa rồi
Có phải với anh chỉ là đùa vui thôi
Không đau khổ không vướng gì chuyện cũ
Nếu thời gian quay lại ngày hôm đó
Em sẽ chẳng bao giờ chọn để yêu anhOLOR]
[COLOR="Blue"]khi đã yêu chẳng ai người có lỗi
chỉ con tim mù quáng đến dại khờ
để lưu luyến dệt lại những vần thơ
cho bớt nhớ _ bớt thương về quá khứ
đặng minh ơi _nếu như mà... giả sử
thời gian thật sẽ quay lại ngày xưa
tình chúng mình sẽ đẹp tựa như mơ
chẳng dối gian..chẳng nghe lời tiễn biệt
hai trái tim xin sẽ cùng đan quyện
hòa vào nhau.. một nhịp đập thân thương
.........( hiiiiiiiiiiii xin lỗi đặng minh_siêuquay )
tình đã đi sao ai còn lưu luyến?
không để tình trôi mãi vào hư không?
tình đã đi sao ai còn lưu luyến?
nếu tình buồn có than cũng được chi?
không để buồn trôi vào trong dĩ vãng!
để tình buồn không có chổ nương thân!
Vip_Hong_Kong
01-02-2008, 06:38 AM
Tình đi cứ để tình đi
Sao tui níu lại làm chi thêm buồn
Giá như có 1 chiếc xuồng
Tống tình lên đó đi luôn cho rồi
Khổ thân cái kiếp của tôi
Tình đi đi mãi sao tôi nhớ hoài
kurawa
01-02-2008, 07:24 AM
tình đi xa mãi cuối trời
tiếc nuối chi nữa một thời tình xa
cuộc tình như một bài ca
đến câu hát cuối còn ta một mình
em chua biet yeu
02-02-2008, 03:11 PM
tình kia nhớ mãi ngàn đời
vì là tình ấy một thời bên nhau
khi xưa đâu biết ngày sau
2 người 2 ngã sầu đau thế này
hai ta đã thế chia tay
nhưng mà nào thể quên ngay được người
người mà mình đã một thời
đem lòng tha thiết một thời tình si
nên giờ cứ phải sầu bi
không ai có thể quên đi tình này
tieubachlongtctn
03-02-2008, 04:36 AM
ngỡ như cách mấy tầm tay
mà ta bươn chải những ngày gian lao
nên giờ chẳng biết làm sao
hai người hai ngả...nỗi đau.. hai đường
chia tay lại thấy nhớ thương
chia tay lại thấy vấn vương cõi lòng
người ơi người có ước mong
duyên ta nối lại..thề không chia lìa
dù mai có phải xa quê
dù mai có phải hồn lìa xác thân
nguyện xin tình mãi trong ngần
bên nhau thắm trọn duyên trần... không phai
em chua biet yeu
04-02-2008, 10:48 AM
tình em đây mãi không phai
dù cho năm tháng ngày dài qua đi
yêu anh một mối tình si
suốt đời suốt kiếp nguyện đi theo chàng
em nào ham quí giàu sang
em chỉ muốn có thiên đàng 2 ta
mai này dẫu có cách xa
tình em vẫn vậy mặn mà thủy chung
Vip_Hong_Kong
04-02-2008, 10:58 AM
Trong phòng ko rịu cũng ko hoa
Đêm bùn lạnh lẽo chỉ mình ta ( mới 5h chiều :so_funny: )
Nhớ người con gái sao nhớ wa
Bit người có nhớ đến thi gia ??
em chua biet yeu
04-02-2008, 11:03 AM
trời kia mới chập choạng thôi
thế mà thi sĩ đã ngồi khóc than
trong lòng thi sĩ đang mang
nhớ về cô gái không màng mình đây
tội nghiệp thi sĩ trắng tay
quần hoa đâu hỡi có hay vip buồn:so_funny: :rain:
Vip_Hong_Kong
04-02-2008, 11:12 AM
Vì buồn cảm xúc trào tuôn
Làm ngay 1 bản "tình buồn tình đau"
Về tiền tôi chẳng phải giàu
Về tình tôi có nhà lầu mấy căn
Thi sĩ tay trắng như... răng :rang:
Cho nên số kiếp phải đành thía thui
em chua biet yeu
04-02-2008, 11:36 AM
vip kia có vẻ ngậm ngùi
mặc dù tiền của trùi ui thiếu nhiều
vậy mà trong chuyện tình yêu
giàu sang đến nỗi....đìu hiu 1 mình
Gió_ấm
05-02-2008, 02:22 AM
Ngày xưa quá khứ đã xa rồi
Tìm chi người hỡi quên thôi là vừa
Hiện tại người đã nghĩ chư
Tương lai còn đó vẫn chưa định hình
Yêu là sống cho chân tình
Yêu trong hiện tại yêu mình tương lai
Yêu chi ngày rộng tháng dài
Một thời quá khứ có ai muốn về
em chua biet yeu
05-02-2008, 04:26 AM
quá khứ là cái không quên
dù là đau khổ không duyên với người
làm sao có thể quên người
mình từng ấp ủ 1 thời nồng say
quá khứ dẫu ấy không hay
nhưng nào có thể quên ngay hả người
quá khứ là nền sáng tươi
cho tương lai bước vào đời mà anh
làm sao có thể quên anh
khi tim mình đó chân thành trót trao
tương lai dự định bước vào
cũng đã nghĩ tới nhưng nào thấy chi
dù rằng giờ đó sầu bi
ai mà quên được việc gì buồn đâu
sống mang nặng mỗi chữ sầu
tương lai thì thấy một màu tối tăm
Gió_ấm
06-02-2008, 10:26 AM
Vần thơ vấn nặng chữ tình
Biết là không thể sao mình không quên
Tuyệt tình cũng chỉ cái tên
Yêu say yêu đắm nên tên Tuyệt tình
kurawa
06-02-2008, 12:28 PM
tuyệt tình cũng bởi tại ai
tại ai quay bước chia hai cuộc tình
tại ai ta phải một mình
tại ai ta phait tuyệt tình hôm nay
dangminh_sieuquay
29-02-2008, 11:10 PM
ngỡ như cách mấy tầm tay
mà ta bươn chải những ngày gian lao
nên giờ chẳng biết làm sao
hai người hai ngả...nỗi đau.. hai đường
chia tay lại thấy nhớ thương
chia tay lại thấy vấn vương cõi lòng
người ơi người có ước mong
duyên ta nối lại..thề không chia lìa
dù mai có phải xa quê
dù mai có phải hồn lìa xác thân
nguyện xin tình mãi trong ngần
bên nhau thắm trọn duyên trần... không phai
xa rồi ....nối lại làm chi
chia tay .....quay lại làm chi hỡi người
bi giờ hai đứa hai nơi
chỉ xin giữ lại một thời đã xa
mai em về với người ta
anh thì ở lại bôn ba phương trời
tình duyên chỉ tựa trò chơi
xin đừng níu giữ mà khơi lòng sầu !!!!
(chao tieubach long .lau ngay wa nhi!!!!)
lathutruocgio
01-03-2008, 12:10 PM
EM đi ,anh ở lại rất đau
Xót xa thương khóc mối duyên đầu
Tình ta đã chết từ thu ấy
Từ lúc lệ buồn thắm cơn ngâu
dangminh_sieuquay
24-03-2008, 01:29 AM
Lệ buồn rơi nữa mà chi
Đằng nào em cũng quên ta mất rồi
Ngày xưa giờ tựa mây trời
Cứ bay, bay mãi ,em giờ nơi nao ?
trungnhi
25-03-2008, 03:25 AM
tuyệt tình cũng bởi tại ai
tại ai quay bước chia hai cuộc tình
tại ai ta phải một mình
tại ai ta phait tuyệt tình hôm nay
Khen hay, ta phải khen hay
làm thơ như thế chả ngoài CU RA
Thình lình, chà phải thình lình
Đập luôn một cái tuyệt tình đi toi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.