Upa_Bjn
31-01-2008, 07:20 AM
Có những lúc ngồi lặng lẽ nhớ ai,
Không gian hẹp một khoảng trời bối rối.
Có những điều cả hai cùng không nói
Cứ để rồi thời gian sẽ lãng quên
Đến bây giờ cũng chẳng biết trách ai,
Ai xui khiến cho hai người gặp gỡ?
Hoa vô tình đủ tháng ngày vẫn nở
Còn duyên mình hình như chỉ là mơ...
Chằng lẽ mình gặp gỡ để rồi xa
Không thương nhớ không còn vương vấn nữa
Kỉ niệm buồn có chìm vào quá khứ
Có một thời mình đã nghĩ về ai... !
Không gian hẹp một khoảng trời bối rối.
Có những điều cả hai cùng không nói
Cứ để rồi thời gian sẽ lãng quên
Đến bây giờ cũng chẳng biết trách ai,
Ai xui khiến cho hai người gặp gỡ?
Hoa vô tình đủ tháng ngày vẫn nở
Còn duyên mình hình như chỉ là mơ...
Chằng lẽ mình gặp gỡ để rồi xa
Không thương nhớ không còn vương vấn nữa
Kỉ niệm buồn có chìm vào quá khứ
Có một thời mình đã nghĩ về ai... !