Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cám ơi anh!



sangsang
31-01-2008, 05:17 AM
Cám ơn anh! vì anh là anh đó
Vì anh là người soi lối em đi
Trái tim em nó mang nỗi sầu bi
Anh đã đến để xua đi tất cả
Nhờ có anh em giả từ buồn bả
Anh là người em mang cả giấc mơ
Tình của anh đẹp tựa một bài thơ
Là tất cả giấc mơ và hiện tại
Dù thời gian bây giờ quay ngược lại
Em không hề ngần ngại lại yêu anh./.

suol
31-01-2008, 04:38 PM
Anh sẽ là ánh sáng của riêng em
Mang ánh sáng xua tan đi đêm tối
Để bên em luôn là hoa nắng sớm
Không còn buồn vì bóng tối vây quanh!

Anh sẽ là ánh sáng của riêng em
Soi từng bước từng bước đường em hỡi!
Để bên em không còn buồn lạnh lẽo
Ánh sáng vàng sẽ mãi mãi bên em!

sangsang
01-02-2008, 03:30 AM
Cám ơn anh! người em yêu em mến
Người giúp em quên hết nỗi buồn đau
Đến với em dù là mối tình sau
Nhưng tình cảm vẫn dạt dào thương mến

Cám ơi anh! người em yêu đã đến
Thuyền tình anh đã cập bến đời em
Tình yêu ta sẽ mãi chẳng rời xa
Vì anh đối với em là tất cả./.

suol
02-02-2008, 09:47 AM
Cám ơn em! người con gái tên "S..."
Em đã đến cho đời anh hy vọng
Kéo hồn anh thoát khỏi chốn mênh mong
Cho anh biết tình em là tất cả

Cám ơn em! một nữa của đời anh
Thuyền tình em đã cập bến đời anh
Anh sẽ giữ con thuyền tình em mãi
Mãi muôn đời ta mãi mãi gần nhau!

gjrl_hp_xjnhgaj
02-02-2008, 06:32 PM
cám ơn anh vì anh là anh đó
vì anh là cửa ngõ trái tim em
bởi anh luôn mang đến êm đềm
khi bên anh lòng em thêm xao xuyến

crazy
02-02-2008, 10:07 PM
Cám ơn em hỡi thiên thần bé nhỏ
Mang tin yêu soi sáng lối anh đi
Dẫu có ngã trên đường đời gian khó
Tự đứng lên anh bước tiếp vì em