Rieng_minh_anh_co_don
30-01-2008, 01:37 PM
hì, vậy là em đã đi thật rùi nhỉ ^^....ngốc thật, khi xa em, cũng là lúc, anh nhận ra rằng anh đã yêu em, yêu rất nhìu ,...có những lúc , mất đi 1 điều j đó, người ta mới bik quý trọng hơn, em nhỉ ,tình đầu là tình dang dở.... vì thiếu vắng đi 1 nụ cười , 1 ánh mắt, giọng nói ,....chia tay , chỉ là k còn đi chung với nhau, k còn ở bên nhau, k còn những lời nói yêu thương , nhưng, anh muốn em bik rằng, chia tay, tình anh k hề thay đổi, giờ anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để dc ở bên em 1 lần nữa ,...1 lần để anh k phải hối hận..... 1000 con hạc giấy em tặng, nhân dịp sinh nhật anh, 1 điều ước , thật lòng anh muốn ước , em về bên anh, nhưng, miệng thì lai ước rằng "Chúc em sẽ luôn luôn hạnh phúc "......nơi đây , hãy để Riêng Mình ANh Cô Đơn..