Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu Của Em!



sangsang
30-01-2008, 04:57 AM
Anh à! thấm thoát mà mình cũng yêu nhau hơn 2 tháng rồi anh nhỉ! giờ nghĩ lại em thật không tin, em không tin rằng mình còn có thể yêu thêm một lần nữa và càng không tin rằng em lại yêu một người có nhiều điểm khác xa với em và nhỏ hơn em một tuổi đó là điều em kị nhất từ trước đến nay. Em là một cô gái khó khăn trong tình yêu từ trước giờ em đã vấp ngã một lần trong tình yêu là em đã không còn can đảm để mở lòng mình để yêu thêm lần nữa. em ghét con trai, em ghét sự dối trá chính vì thế mà em không yêu ai và tự nhủ với lòng không bao giờ yêu người nhỏ tuổi hơn mình vậy mà giờ em lại yêu anh người nhỏ hơn em một tuổi thật buồn cười anh nhỉ! Anh và em nghĩ lại có nhiều điểm khác nhau lắm anh thì hiền ít nói ít giao thiệp bạn bè ít đi chơi còn em thì hoàn toàn ngược lại em hung dữ nói nhiều giao thiệp bạn bè rộng rãi và đi chơi nhiều nữa ấy vậy mà không biết em và anh đã thu hút nhau ở điểm nào để mà đến với nhau nữa. Giờ nghĩ lại cho đến tận bây giờ có đôi lúc em vẫn chưa tin đó là thật em cứ ngỡ trong mơ nhưng em không cần biết là mơ hay thật em chỉ cần biết rằng em đang rất hạnh phúc và em sẽ cố gắng nắm lấy niềm hạnh phúc của mình mãi mãi! yêu anh

haibep
30-01-2008, 07:24 AM
ôi HP quá xá...........

Mà bạn thử nhịn ăn 3 bữa sem có đói kô đừng có nói trước bước ko qua đó kẻo mai lại chia tay là hối hận đó nha.........

suol
31-01-2008, 05:09 AM
em à! anh biết em đã từng vấp ngã một lần trong tình yêu và anh thì cũng thế. Trãi qua nỗi đau giờ đây chúng ta đã tìm thấy một nữa của chúng ta, chính vì thế mà khi gặp em anh đã từng nghĩ không biết anh có thể yêu em và tự tin rằng mình có thể làm cho người mình yêu được hạnh phúc không và không biết tình yêu ấy có thật sự bền vững hay không, và cho đến nay anh đã nghiệm ra được rằng tình yêu sẽ không bền vững nếu chúng ta không tin tưởng vào nhau. Chính vì thế khi quen em anh luôn luôn tin tưởng vào em và anh tin rằng tình yêu mình sẽ mãi mãi với thời gian. Anh rất yêu em, có đôi lúc anh cảm thấy sau mình lại yêu đến thế, yêu em hơn cả bản thân anh nữa cơ! Nhưng dù thế nào đi nữa anh vẫn mãi yêu em, anh sẽ trân trọng tình yêu của chúng ta và sẽ vung đắp cho tình yêu chúng ta ngày càng bền vững và hạnh phúc em nhe! Anh sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc đến cho em! em yêu của anh!

canhthuyenxaxua
31-01-2008, 05:16 AM
chúc 2 bạn hạnh phúc lâu dài, con Thuyền của bạn gái bạn đã có bến đỗ rồi ^^..........

_Juliet_
31-01-2008, 02:07 PM
happy wa........................ :vui:

tien
31-01-2008, 02:55 PM
uh, sao mà có cặp đôi lí tưởng thế ,mà lại khác xa nhau nữa ,đúng là cặp đôi kì lạ đây mà