PDA

Xem đầy đủ chức năng : thần tượng của tôi



langtusautinh
30-01-2008, 04:31 AM
người ta thần tượng bảo thy
thêm ưng hoàng phúc cẩm ly đan trường
rồi mê ban nhạc bức tường
với anh họ cũng rất thường thường thôi
em là thần tượng của tôi
sẽ không lẫn với một ngôi sao nào
tiếng em như gió rì rào
ru anh rồi lại ngọt ngào ru mây
môi hồng chúm chím thơ ngây
đất ươm mầm sống cỏ cây đâm trồi
hình em mang suốt cuộc đời
sóng yêu trong mắt mặt trời trong tim
cần gì tát bể mò kim
em đây nào phải kiếm tìm đâu xa
đảm đang thùy mị nết na
người anh hâm mộ mãi là em thôi
thiên thần bé nhỏ của tôi
hồn anh hóa thạch trong đôi mắt nàng
ấy khoan đừng chớp vội vàng
lung linh là nắng dịu dàng là mây
tình yêu đích thực là đây
lắng trong bề bộn phút giây đời thường
người ta thần tượng đan trường
với anh tất cả thiên đường là em

tinhemlabienrong17
31-01-2008, 04:32 AM
còn anh thần tượng lòng em
có anh em chẳng có thèm đến ai
người ta thần tượng đẹp trai
còn em em chỉ biết ai thật lòng
thần tượng anh-trái tim hồng
bao la như biển khiến lòng em say
anh người em nhớ đêm ngày
trong từng giấc ngủ mơ hoài chỉ anh
anh mang ánh nắng trong lành
sưởi tim lạnh giá tưởng thành tuyết băng
thần tượng em..có biết chăng?
trong em anh mãi vĩnh hằng không phai
lời anh ấm áp êm tai
như ru em giấc nồng say tuổi hồng
vòng tay em vẫn chờ mong
có anh bên cạnh làm lòng vững tin
mắt em luôn chứa bóng hình
mắt anh em thấy ân tình đậm sâu
cái nhìn nồng ấm ban đầu
anh là thần tượng từ lâu lâu rồi
với em chỉ một anh thôi
chẳng hề thay đổi phai phôi bao giờ
người ta thần tượng-mộng mơ
anh là thần tượng cả thơ ngoài đời

Vip_Hong_Kong
31-01-2008, 07:18 AM
Tôi ko thần tượng bảo thy
Hay ưng hoàng phúc cẩm ly đan trường
Mỗi ngày xách cặp đến trường
Tôi đều nhìn thấy thiên đường của tôi
Tôi yêu chỉ mỗi em thôi
Thần tượng là kẻ làm tôi siêu lòng

langtusautinh
02-02-2008, 05:18 AM
cám ơn các bạn đã có cùng chung ý kiến với mình

langtusautinh
06-02-2008, 04:30 AM
chúc các bạn một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc

xuka_123
07-02-2008, 12:49 PM
happy new year
chuc ban con an tet vui ve
cam ơn nhiêu nha

langtusautinh
11-02-2008, 04:37 AM
không có chi nhớ viết nhiều nhé

langtusautinh
14-02-2008, 02:38 AM
nếu em đọc bài thơ này em sẽ hiểu lòng anh