Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xuân về



Gió_ấm
30-01-2008, 02:30 AM
Xuân về rực rỡ phố hoa
Nhà nhà đón tết thật là xôn sao
Xuân nay mộng đẹp tình trao
Người người hạnh phúc rạt dào yêu thương
Bao người bạn ở xa phương
Như lời hẹn ước quê hương tương phùng
Thuyền uyên cập bến anh hùng
Tình chàng ý thiếp nguyện cùng xe duyên
Xuân nay đón tết tất niên
Chúc cho các bạn đẹp duyên thắm tình
Chúc cho ai đó một mình
Xuân sang có bạn tâm tình cùng nhau
Cây trầu cuốn chặt thân cau
Chúc cho hai họ sang giâu hiển vinh
Các cô các chị đẹp xinh
Ra đường ong bướm rập rình bay theo
Còn bao cái khổ cái nghèo
Trôi vào quên lãng trôi theo nỗi buồn
:rang: :fi:
@Xuân này ai đến thăm ta
Nhớ mua bao keo cho tặng ta ngọt ngào:dien:

crazy
30-01-2008, 03:21 AM
Tạm gác ưu tư sang một phía
Người người đón xuân cùng sẻ chia
Gặp nhau mừng rỡ : Ai thế kia
Ha ha! cười vang: Nào! uống bia

Chúc cho ai gầy tăng vài kí
Người béo năm sau sẽ bớt phì
Chị em bớt kiêu đi một tí
Anh em đỡ mệt vì "trồng si"
^_^

Vip_Hong_Kong
30-01-2008, 03:44 AM
Chúc cho ai gầy tăng vài kí
Người béo năm sau sẽ bớt phì
Chị em bớt kiêu đi một tí
Anh em đỡ mệt vì "trồng si"
^_^

Ai độc thân sớm kím dc tri kỉ
Có gia đình sẽ ko phải chia ly
Chị em ko bị chê xấu xí
Anh em ko bị chị em... đì

tieuphi
30-01-2008, 11:24 AM
Ai độc thân sớm kím dc tri kỉ
Có gia đình sẽ ko phải chia ly
Chị em ko bị chê xấu xí
Anh em ko bị chị em... đì

Một đời có bao ngày phiêu lãng
Mà tìm gông sớm để làm chi
Vào vườn thơ cùng nhau trò chuyện
Há chẳng phải đời tươi đẹp biết bao

tinhemlabienrong17
31-01-2008, 04:16 AM
Tạm gác ưu tư sang một phía
Người người đón xuân cùng sẻ chia
Gặp nhau mừng rỡ : Ai thế kia
Ha ha! cười vang: Nào! uống bia

Chúc cho ai gầy tăng vài kí
Người béo năm sau sẽ bớt phì
Chị em bớt kiêu đi một tí
Anh em đỡ mệt vì "trồng si"
^_^

haaaaaaaaa!

chị em nào có làm kiêu
chỉ vì ai nói tiếng yêu dối lòng
thế nên em phải đề phòng
chứ nghe tin thiệt long đong sao chàng
chúc ai sống cảnh cơ hàn
sang năm sẽ đổi giàu sang huy hoàng
còn ai duyên nợ lỡ làng
sẽ mau tìm được tim vàng để yêu
còn ai quá đẹp mĩ miều
sang năm càng đẹp để nhiều cây si
và ai quá mập béo phì
sang năm thon thả dáng y như là....!
chúc cho anh của nhà ta
sang năm lên kí để mà người yêu
không phàn nàn bởi "mẫu siêu"
cố lên anh nhé "chúc nhiều thành công"!

Vip_Hong_Kong
31-01-2008, 07:03 AM
Xuân nay chúc những người nghèo
Tiền vô như nước phải đèo mỏi vai
Những người có lộc có tài
Chờ dùng phung phí chờ xài wa tay

Quí ông chớ có nhậu say
Kẻo ngay ngày Tết vợ rầy đừng la
Lời này thì chúc quý bà
Xinh tươi trẻ đẹp, la cà shopping

em chua biet yeu
31-01-2008, 07:13 AM
xuân nay không đến được rồi
thôi thì chỉ gửi những lời qua thơ
chúc cho anh biến giấc mơ
những giấc mơ ấy trong thơ : "hiện...thành"

kurawa
31-01-2008, 02:41 PM
giấc mơ muôn kiếo rối bời
"hiện...thành" sao được trong đời phong ba
chỉ mong xuân đến bên ta
mau đến những phút giây ta mong chờ

suol
31-01-2008, 05:05 PM
cuộc đời người có bao nhiêu xuân hỡi!?
đón hôm nay mà chẳng biết ngày mai
xuân ơi! xuân hỡi! xuân ơi!
xuân luôn đến nhưng ta đâu có biết!
biết được đời đón được mấy xuân đây?!

sikke
31-01-2008, 09:41 PM
xuân đến rồi đi có gì đâu
mà sao lòng bổng có mưa ngâu
từng rọt rơi như đong đầy nổi nhớ
nhớ người thương nhớ cả phố phương....

sikke
31-01-2008, 10:27 PM
xuân đến làm chi thế xuân ơi
căn phòng này chỉ có mình tôi
xuân đến tôi đi tìm li rựu
xuân qua rồi rựu đến tìm tôi
có lẽ say rồi tôi sẽ quên
bao nhiêu nhung nhớ lẩn ưu phiền
bao nhiêu đau khổ trong cuộc sống.....

hết văn rồi các anh chi giúp em đoan sau nhé hi hi::thatall:

Vip_Hong_Kong
01-02-2008, 06:32 AM
xuân đến làm chi thế xuân ơi
căn phòng này chỉ có mình tôi
xuân đến tôi đi tìm li rựu
xuân qua rồi rựu đến tìm tôi
có lẽ say rồi tôi sẽ quên
bao nhiêu nhung nhớ lẩn ưu phiền
bao nhiêu đau khổ trong cuộc sống.....

hết văn rồi các anh chi giúp em đoan sau nhé hi hi::thatall:

1 năm bùn đã đi wa
Thêm 1 năm mới thì ta vẫn buồn
Ko rượu lệ cứ trào tuôn
Có rượu ta sẽ hết buồn xuân nay

kurawa
01-02-2008, 07:31 AM
xuân về khúc hát ngân nga
ly rượu ngày tết giúp ta vui mừng
ngày xuân phấn khởi tưng bừng
cầm ly rượu tết ta mừng xuân sang

Vip_Hong_Kong
01-02-2008, 09:32 AM
xuân về khúc hát ngân nga
ly rượu ngày tết giúp ta vui mừng
ngày xuân phấn khởi tưng bừng
cầm ly rượu tết ta mừng xuân sang

( làm tiếp )

Nhưng sao bỗng thấy nhớ nàng
Bỏ tôi theo chốn giàu sang nơi nào
Rót rượu uống giữa đêm sao
Đầy ly lại rót rượu vào vần thơ

kurawa
01-02-2008, 03:26 PM
uống cho nữa tỉnh nữa mơ
uống cho quên hết vần thơ đau buồn
uống cho khoé mắt lệ tuôn
uống cho quên hết...quên luôn tình sầu

crazy
02-02-2008, 03:47 AM
Yêu em trọn kiếp bạc đầu
Yêu em! nhớ nhé! nơi đâu vẫn tìm
Yêu em yêu trọn con tim
Yêu em như thể én tìm mùa xuân

kurawa
02-02-2008, 04:02 AM
én đợi xuân đã bao ngày
sao xuân chưa đến lòng này ngóng trông
chỉ nghe gió thổi mùa đông
ước sao được thấy hương nồng mùa xuân

em chua biet yeu
02-02-2008, 02:53 PM
xuân kia chỉ còn mấy ngày
người ơi cứ đợi cái ngày xuân sang
tiéng cười rộn rã âm vang
ai ơi đừng có buồn mang lại sầu

Vip_Hong_Kong
02-02-2008, 03:47 PM
Năm nay ta lại đón giao thừa
Nhớ ngày năm ngoái, buổi trời mưa
Quen người con gái là em đó
giờ lại gặp nhau, nhớ tôi chưa

kurawa
02-02-2008, 07:07 PM
năm ngoái giao thừa..ta gặp nhau
em đến bên tôi khẽ thì thầm
én bay mỏi cánh tìm xuân mới
hẹn đến xuân này gặp lại nhau

em chua biet yeu
03-02-2008, 03:04 AM
năm mới ai cũng hẹn hò
còn ta như thể con đò sang sông
đò này nằm giữa dòng sông
không có người lái làm lòng đò đau

kurawa
03-02-2008, 06:53 AM
trông mong chi mãi con đò
ngàm năm gắn bó câu hò nơi đâu
còn gì tình cảm đậm sâu
khi đò đi mãi còn lâu mới về

Gió_ấm
03-02-2008, 06:58 AM
Im lặng thế sao hỡi người tình
Xuân về mà người mãi lặng thinh
Mình ta ôm ấp niềm thương nhớ
Viết tặng người tình nhưng vần thơ

Xuân nay mộng đẹp hoa chưa nở
Bến đợi con đò ở chốn xa
Xuân nay lặng lẽ chỉ mình ta
Đêm xuân vẫn hát khúc ca chân tình
Nhờ gió nhắn gửi người tình
Nhơ mây dẫn lối mình về bên nhau

lucbinhtimvn
03-02-2008, 08:40 PM
Xuân nay em vẫn một mình
Xa xăm diu vợi... nhớ người nơi xa
Xuân về khoe sắc muôn hoa
Riêng em cánh tím ...người xa...nên buồn

Gởi về ai đó...yêu thương
Xuân sang lời chúc,thôi buồn người nha !
Vui tươi,hạnh phúc,chan hòa
Vạn sự như ý, cả nhà yêu thương...

Dù cho xa cách hai phương
Nhưng em vẫn giữ ,tình thương mãi đầy
Ngày sau ta sẽ xum vầy
Mùa Xuân Vĩnh Cửu...mãi đầy ngát hương....

Gió_ấm
04-02-2008, 02:01 PM
Lời thương tiếng nhớ gửi vần thơ
Bao nhiêu mới đủ bấy nhiêu mới vừa
Xuân nay đã khác xuân xưa
Tình nay vẫn thế có vừa lòng em

kurawa
04-02-2008, 02:18 PM
lời thương xin gửi đến người
nhớ nhung chỉ để gượng cười mình tôi
ngàn năm chỉ một mà thôi
một điều mơ ước sánh đôi bên người

Gió_ấm
05-02-2008, 02:11 AM
Xuân về tươi cỏ thắm hoa
Xuân về ngọt những lời ca ân tình
Xuân về khắp trốn xuân xanh
Chỉ còn chưa đến trong anh Tuyệt tình

em chua biet yeu
05-02-2008, 04:51 AM
xuân kia chưa đến Tuyệt tình
bởi vì chàng đã khép mình lại thôi
thực ra xuân đã đến rồi
xuân đang gõ cửa và ngồi trầm ngâm
xuân đang suy nghĩ phân vân
tại sao không thấy chủ nhân đón mình
phải chăng anh quá tuyệt tình
xuân kia cứ thế lặng thinh ngoài thềm

Gió_ấm
08-02-2008, 12:53 PM
Người ta chẳng nhớ Tuyệt tình
Phải trăng là tại tại mình vô duyên
Mơ hồ lãng tử thuyền quên
Xôn sao nỗi nhớ vô duyên một mình
Chẳng giám giận ai chỉ trách mình
Đa sầu đa cảm một mình cô đơn

kurawa
08-02-2008, 03:05 PM
đa sầu đến nổi tuyệt tình
giận gì ai được..giận mình mà thôi
giận mình phận bạc như vôi
nên giờ đành phải đơn côi một mình

lucbinhtimvn
09-02-2008, 06:11 AM
Người ơi có biết chăng người
Xuân về ong bướm dập dìu vui tươi
Còn riêng em vẫn ngậm ngùi
Nhớ mong khắc khoải bóng người nơi xa...

Xuân tha hương,xa quê nhà
Giấu trong tim nỗi xót xa riêng mình
Vấn vương ,vương vấn chữ tình
Nhũ lòng thôi gáng gượng cười làm vui...

Xuân về hoa lá reo vui
người ơi có biết chăng người ,lòng em
Nhờ mây gió gởi người xem
tình em ngày ấy....tim yêu vẫn hồng....

:bay: :bay: :bay:

Gió_ấm
09-02-2008, 02:41 PM
Không nói nữa để giành thương và nhớ
Không viết nữa ấp ủ những vần thơ
Người tình hỡi hãy về người nhớ
Để trong ta sống dậy những vần thơ

kurawa
09-02-2008, 04:17 PM
những vần thơ viết lên niềm thương nhớ
gửi trao ai...ai sẽ nhận bây giờ
vì ngày đó anh sai lầm quay bước
để cho em sống trong nổi mong chờ

em chua biet yeu
10-02-2008, 04:02 AM
ngày về chung lối thành đôi uyên vàng
ngày về ấy đó... có chàng - nàng vui
ngày đó rượu ngọt trầu cau sui
tình chàng ý thiếp...chung vui 1 nhà

Gió_ấm
10-02-2008, 02:34 PM
Xuân qua ngày lễ ái tình
Mình ơi ta muốn có mình kề bên
Ước gì mỗi lúc gọi tên
Trong mơ người sẽ hiện lên vui cùng
Ước gì ở trốn nghin trùng
Hồng thư người gửi nguyện cùng trăm năm

vuonthochieuhohen
10-02-2008, 03:11 PM
Xuân này vui gấp xuân xưa
Rượu bia ta nhậu, giư thừa ngày xuân
Bạn bè chụm lại chung vần
Rượu xuân ta rót , Hết tuần ba mươi
Anh em bạn hữu vui cười
Đón xuân ất tý ,gia đình tươi vui
Năm cũ mọi việc đẩy lùi
Mừng xuân ta chúc mọi người thêm vui :thankyou:

lucbinhtimvn
11-02-2008, 03:13 AM
Valentime đã sắp đến gần
Người người sánh bước vui vầy bên nhau
Tình yêu nồng thắm gởi trao
Hương xuân ngây ngất ,cho nhau nụ hồng...

Người ơi ! người có biết không?
Ngày tình nhân đến ,rộn ràng con tim
Đường xa ngàn vạn cánh chim
Nhưng tim em vẫn từng đêm nhớ người....

Nhờ mây nhắn gió trôi xuôi
Gởi về phương ấy nụ hồng thương yêu
Tình yêu đáp trả tình yêu
Ngày tình nhân đến...người ơi ! nhớ nhiều...


:heartflower: :heartflower: :heartflower:

Gió_ấm
11-02-2008, 11:12 AM
Ngàn trùng xa cách ngỡ như không
Bởi trong câu trữ ấm nồng yêu thương
Nhắm mắt sát cánh chung đường
Cỏ cây hoa lá trả mở đường ta đi

lucbinhtimvn
23-02-2008, 09:19 AM
Mùa Xuân biết có người ngồi mong đợi
Hay dững dưng đi tít tận trời xa
Mùa Xuân đến có người thương nhớ lắm
mà đành lòng im lặng để lệ nhòa....

Mai người sẽ đi về hướng khác...
và đời ta lại nữa một trang thơ
trang nhật ký giờ thêm màu sầu tủi
Thời người yêu hoa tím đã phai mờ....

Và kỷ niệm buồn vui người hỡi !
sẽ in hoài trong tâm trí của ta...
thương nhớ lắm mà đời không chung lối
đành ngậm ngùi, thơ viết gởi người thôi...

Gió_ấm
08-01-2010, 12:03 PM
Xuân rồi rồi lại xuân sang
Phố hoa tấp nập rộn dàng làm sao
Xuân nay liệu có ngọt ngào
Hay như xuân đó lệ trào khoé my

hamy905
08-01-2010, 05:20 PM
Xuân nào nói tiếng từ ly
Mà sao "ai đó" phải mi lệ trào???
Xuân mang hạnh phúc đến trao
Tình yêu cũng thế đón chào nàng xuân !!!

hamy905
08-01-2010, 05:51 PM
Xuân về trên khắp quê hương
Khắp nơi nô nức yêu thương chúc mừng
Trẻ con vui vẻ tưng bừng
Diện quần áo đẹp chúc mừng người thân

Lòng người cảm thấy bâng khuâng
Trang thơ vui vẻ khi xuân lại về
Bây giờ ở khắp làng quê
Mọi người náo nức đề huề vui xuân!!!

Lời chúc sao thật ân cần
Để cho ta hiểu mình gần với nhau
Thơ tình ta cứ gởi trao
Đôi lời chúc phúc ta chào bạn thơ!!!

Chúng ta đã gặp bao giờ
Trang thơ kết nối tình thơ trao lời
Nói sao cho cạn hết lời
Trang thơ gắn bó gọi mời vui xuân!!!

Chúc cho khắp cả diễn đàn
Chúc cho các bạn tình yêu chan hoà
Chúc cho tất cả mọi nhà
Vui cùng Phước, Lộc hiệp hòa Thọ sâu!!!

Chúc cho tình nghĩa bền lâu
Nhà nhà vui vẻ nói câu sum vầy...
Chúc cho tình yêu tràn đầy
Mỗi người ai cũng tìm ngay được tình

Trang thơ gắn kết chúng mình
Cùng nhau vui vẻ nghĩa tình trao thơ
Tình thân gắn bó bất ngờ
Chúng ta vui vẻ làm thơ chúc mừng...
Trang thơ không khí tưng bừng
Đồng tâm hiệp lực chúc mừng nàng xuân!!!

trannhankim
09-01-2010, 02:10 AM
Xuân về khắp chốn đều vui
Én mang hẹn ước cho người ngóng trông
Tiền tài lộc phát đầu năm
Cùng nhau quấn quít đậm đà nét xuân

Gió_ấm
30-10-2010, 08:17 PM
Bao giờ xuân lại ghé qua
Để ta gặp lại người mà ta thương

Gió_ấm
31-12-2010, 10:30 PM
Xuân lại về trên cỏ cây hoa lá
Xuân lại về sưởi ấm cả hồn ta
Xuân tưng bừng trên những nẻo đường xa
Xuân vẫy gọi cho nhà nhà xum hợp

hư vô
01-01-2011, 01:13 AM
Xuân về trên khắp bốn phương
cùng nhau gắn kết tình thương sum vầy
gặp nhau ngay tại nơi đây
cùng nhau ta chúc , phúc đầy xuân sang

cùng nhau ta chúc xuân vui
nụ cười thêm mới cho tui cho người
ta cùng đối đáp vui tươi
cùng nhau chắp cánh nụ cười ngày xuân

.:oo0wjndy0oo:.
01-01-2011, 07:48 AM
những cơn mưa lất phất
làm ướt áo của ai
để rồi một sớm mai
mùa xuân bừng tỉnh giấc

chồi non đang nảy lộc
tiết trời ấm dần lên
gió nhẹ thổi bên thềm
mùa xuân về rồi đó

xuân về cùng nắng mới
làm ấm cả cỏ cây
làm mọi nhà sum vầy
đón chào muà xuân mới

hoahongxanh762
01-01-2011, 07:58 AM
Mỉm cười vừa hết một vòng
Đông đi xuân đến có chi lạ thường
Thế mà khắp phố khắp đường
Đèn hoa giăng đón xuân thương đến rồi
Có người kia đang tò mò thắc mắc
Ngó qua cửa sổ ai thiên vị kìa...:so_funny:

hotboyqh
01-01-2011, 02:59 PM
Xuân cũng như xuân năm trước
Biết nhớ nhà vẫn từ khước xuân sau
Thời gian vội vã trôi mau
Thôi thì hẹn nhé xuân sau ta về !

kiep_phong_tran
02-01-2011, 09:15 AM
mùa xuân nay đã cận kề
trẻ thơ áo mới chỉnh tề đón xuân
xuân xang một chút bâng khuâng
làm ta lại nhớ những năm qua rồi
xuân cho ta thấy bồi hồi
cuôi quần xum họp ta ngồi lâng ly
tình xưa ân nghĩa khắc ghi
hỏi bao sầu muội làm chi được gì
rượu say say giấc ly bì
say trong sung sướng, say vì ngày xuan

~*ẢO ẢNH*~
03-01-2011, 06:36 AM
Xuân về men rượu chén tung tăng
Ngồi ngắm trăng đêm ngỡ được rằng
Xuân nồng xuân thắm hoa tỉnh giấc
Một tiếng đâu đây pháo nổ tàn

Tuyệt
03-01-2011, 07:23 AM
Xuân mới dâng ly chén rượu nồng
mừng xuân năm mới ấm tình xuân
cỏ cây hoa lá khoe màu sắc
người đón giao thừa tiếng pháo vang

chào đón xuân về ly rượu nhạt
người người hớn hở với xuân sang
nhìn chàng nhìn thiếp tình thêm thắm
chẳng biết khi nao tới lượt mình

thanhphuc
03-01-2011, 07:28 AM
Giữa một vườn mơ ngắm cảnh mai
Gió đưa hương thoảng cánh hoa nhài
Long lanh sương đọng trên từng khóm
Bướm khẻ vô tình giọt sương phai

Gió nhẹ lay cây bầy bướm hoảng
Ong vờn một cánh nhụy đương khai
Mênh mông gió lộng hồn lơ lững
Đẹp quá vô ngàn cảnh xuân khai

hoahongxanh762
06-01-2011, 10:38 AM
Nấp khẽ trong vườn, sau bụi cỏ
Nhìn cảnh tỏ tình của chàng Đông
Trao chiếc nhẫn rồi bay đi mất
Nhường nhà xinh xắn cho nàng xuân :)