PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những giọt nước mắt



blood_omen
29-01-2008, 08:36 PM
Bạn đã có bao giờ thử nếm qua “nước mắt” mình chưa? Có bao giờ bạn nghĩ tại sao “nước mắt” lại chua chua, mặn mặn, mà không “ngọt” không? Có bao giờ bạn nghĩ đến chất chua và mặn đó, tượng trưng cho 1 ý nghĩa khác?

Đa số, chúng ta rơi lệ vào những lúc chúng ta không được vui. Những giọt nước mắt này đã được sinh ra vì cuộc đời đầy cay đắng và chua cay. Chúng đã được sinh ra vì 1 chuyện xấu gì đó đã xãy ra ngoài ý muốn. Chúng ta khóc khi chúng ta thấy cô đơn, buồn bã, thất tình, đau lòng, mất 1 vật gì đó hoặc ai đó, v.v.v..

Đã có bao nhiêu lần chúng ta khóc vì vui sướng? Rất hiếm khi nào, đúng không? Những lúc chúng ta khóc vì vui sướng, thường là vì chúng ta vui quá độ. Chúng ta đã trải qua quá nhiều gian nan, khó khăn, những con đường gập gềnh để có được những gì ta có ngày hôm nay, vì vậy nên ta khóc vì vui sướng, vì sự thành đạt mà ta có. Chúng ta khóc 1 lần nữa, 1 lần cuối cùng, để nhắc lại những lần mình đã từng khóc và những gì mình đã phải trải qua để có được những gì mình có ngày hôm nay.

Nước mắt ta chảy ra không phải vì vui sướng mà vì những đau khổ ngày hôm nay và những ngày qua. Vì vậy nước mắt ta chua và đắng, chứ không ngọt.

Nước mắt không phải là chuyện xấu. Ngược lại, nước mắt rất có bổ ích. Nên khi nào đó bạn muốn khóc, cứ khóc. Hãy khóc cho hết những giọt lệ đang ẩn núp trong bạn. Hãy chấp nhận và giải quyết những cảm giác của mình. Một ngày nào đó, bạn sẽ nghĩ lại và thấy mình khóc là đúng. Bạn sẽ biết được những gì quan trọng đối với bạn. Và những gì có ý nghĩa trong cuộc đời bạn

rimikio
12-02-2008, 11:00 AM
hay lém ! ý nghĩa ghê !
mình mún khóc nhưng mình hok khóc vì mình nghĩ khóc chẳng giúp cho người ấy quay về với mình ,chẳng giúp cho thời gian quay trở lại ,chẳng giúp mình chuộc lại lỗi lầm...mình đã để nước mắt rơi vào trong trái tim và giờ đây mình chẳng bít làm thế nào để nc mắt rơi ra ngoài cả !

thienthan_saobang670
12-02-2008, 12:19 PM
hay thịt!!!!!!!!!!!!nhưng mòa mình hok khóc được ,kóa rất nhìu chuyện khiến mình ko thể khóc !!!!!ko bit vì sao ,mình chỉ bit cười lên dù cóa gặp bao nhiu chuyện !!!!!!
cười and cười and cười........hãy cười lên các bạn ơi !!!!!!!!!cười lên sẽ tốt hơn là ngồi đó rơi lệ !>>>nở nụ cười tươi >thế giới sẽ rạng ngời như đóa hoa hướng dương

.::—ßµÖn—::.
12-02-2008, 12:59 PM
Anh ơi sao ta luôn trách nhau, giận hờn để rồi lại xót xa, thời gian trôi đi trôi đi cuốn anh đi, để đời ta tuy bên nhau nhưng không nhiều ngày vui, anh ơi sao anh không đợi chờ, anh ơi sao anh hoài cách xa. Một nơi xa xôi tương lai nếu gặp lại, tìm trong đôi tay thân thương cố gian dấu vì ai ???

Hôm nay em nghe lại bài hát này một lần nữa, em nhớ lần đầu nghe nó với anh lúc đó em mới bik bài hát này of một nhóm nhạc Hàn Quốc hát Tiếng Việt, cảm nhận ban đầu của em về bài hát này chỉ là nhóm này hát tiếng Việt hay quá, vậy thôi, chẳng nghĩ gì thêm hết ... Nhưng khi em xem lyric thì dường như em thấy câu chuyện của chính mình trong đó! Anh và em hay trách nhau, giận hờn vu vơ rồi xót xa cay đắng, em ko muốn như vậy đâu, nhưng em và anh ko hợp tính. Chúng mình cứ gây nhau hoài, em và anh ở bên nhau chẳng có được những ngày vui, chỉ có giận hờn và nước mắt.! Sao anh ko cùng em đợi chờ đến một ngày nào đó, em và anh bên nhau sẽ vui vẻ, sẽ tươi cười? Em tin chắc rằng ngày đó sẽ ko xa ... Rồi đến một ngày, anh bỏ em, anh rời xa em đến một nơi xa xôi nào đó. Em chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong rằng một ngày nào đó ta gặp lại nhau, cảm giác yêu thương, gần gũi, ấm áp từ anh vẫn cứ ùa về với em, nhưng em sợ ngày đó ta gặp nhau, chỉ có 2 chữ "xa lạ" mà thôi ...



Lệ buồn thứ nhất đã vì anh đã vì anh như tình em, vì em mãi mong tình yêu như ngày xưa. Rồi khi em khóc những lần sau vẫn vì anh vẫn vì anh, vì anh em vẫn luôn mong chờ, chờ anh đến như anh ngày xưa ...
Anh ơi nơi đây em vẫn mong, giận hờn để rồi mình cách xa, thời gian trôi đi trôi đi cũng quay về, để mang anh yêu quay trở về, ngày xưa … Lệ buồn thứ nhất đã vì anh đã vì anh như tình em, vì em mãi mong tình yêu như ngày xưa. Rồi khi em khóc những lần sau vẫn vì anh vẫn vì anh, vì anh em vẫn luôn mong chờ, chờ anh đến như anh ngày xưa



Lệ buồn thứ nhất đã vì anh, đã vì anh ... Em khóc cho em, khóc cho anh, khóc cho cuộc tình tan vỡ của chúng ta, lần đầu chúng mình gây nhau, em khóc nhiều lắm, khóc như một đứa bé bị giành mất kẹo, khóc như một cô bé bị đánh oan. Lúc đó anh ngạt nhiên lắm vì từ lúc quen biết nhau đến giờ, anh đã thấy em khóc bao giờ đâu, em òa khóc lên, dường như mọi giận hờn trong anh đã tan biến mất, anh dỗ dành em, anh xin lỗi em ... Hôm đó em lại thấy đây ko phải là "lệ buồn" mà là "lệ vui" khóc nhè để anh năn nỉ ... Nhưng chỉ có một lần như vậy thôi, còn những lần sau, em khóc thầm, anh ko còn yêu em như ngày xưa, nếu như em khóc trước mặt anh, có khi anh cũng chẳng dỗ dành em đâu. Khi anh và em chia tay, những đêm em khóc thầm ướt gối, khóc nhiều lắm, chẳng ai dỗ dành em, chẳng ai ôm em trong vòng tay ấm áp, chẳng có, chẳng có gì hết ... Em đang buồn lắm, em chẳng biết viết gì nữa đây, em đang khóc, mọi người chẳng ai biết em đang buồn thế nào, em nói với mọi người rằng "em vẫn ổn mà" nhưng thật ra em đâu có ổn, em vừa buồn, vừa khóc, vừa nhớ anh ... Em chẳng muốn cuộc tình của mình lại có một kết thúc buồn như vậy đâu, em còn bé mà, chỉ 17t thôi, cuộc đời em sẽ còn tươi đẹp lắm để sống, em sẽ cố quên anh, quên đi những kỉ niệm buồn, em sẽ sống vui, sống khỏe, sống một cuộc sống ko có anh ... Cố gắng thôi !]

*_ PHONG HẠ _*
12-02-2008, 08:56 PM
có phải ai cũng mún khóc đâu ,tự nó trào ra thôi mừ :sosad:

Jangnara9x
13-02-2008, 01:27 PM
Khi buồn nếu khóc được nỗi buồn dường như nhẹ đi 1 nửa cũng như ta chia sẻ được với 1 ai đó hiểu mình,vậy nước mắt cũng là 1 người bạn ko bao giờ rời xa mình đúng ko?Hãy trân trọng nó vì đôi khi nước mắt cũng là vũ khí của girl,nước mắt ko phải là sự yếu đuối,no cũng ko tự trào ra vô cớ,nó chỉ trào ra,trào ra đến mức ko cản được để nhắc bạn biết bạn đã mất đi 1 thứ,1 người vô cùng quan trọng trong cuộc đời này!Nước mắt ko ngọt,mà chua chua mặn mặn vì nó biểu trưng cho những nỗi niềm sâu thẳm trong lòng có cơ hội được giãi bầy!