PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu mai anh chết!



suol
29-01-2008, 05:21 PM
Nếu mai anh chết!
Em có buồn không?
Em có đến nhìn anh lần sau cuối?
Có đưa anh về nơi buồn lạnh lẽo?

Nếu mai anh chết!
Em có buồn không?
Có đến thắp một nén hương ly biệt?
Có vì anh mà nhỏ lệ thương đau?

Nếu mai anh chết!
Em có buồn không?
Em có đến đưa anh về với đất?
Để hồn anh khỏi cảm thấy bơ vơ!

Nếu mai anh chết!
Em có buồn không?
Em có khóc vì đời anh cô lẻ?
Lẻ loi buồn lạnh lẽo dưới mộ sâu!

Nếu mai anh chết!
Em có buồn không?
Em có nhớ ngày anh xa khuất bóng?
Đến viếng anh với một nén hương lòng?

Nếu mai anh chết!
Em có buồn không?
...:khocnhe:

sangsang
30-01-2008, 02:50 AM
Nếu mai anh chết em không hề khóc
Nén hương tàn em không thắp tiễn anh
Mộ của anh em không đến một lần
Em xin lỗi vì em không thể viếng

Nếu mai anh chết em không còn lưu luyến
Em theo anh trên mọi tuyến đường tình
Anh ra đi không chỉ có một mình
Nơi nguyệt lạnh em xin theo bầu bạn./.

Mr.Ngọc
30-01-2008, 06:06 AM
Nếu ngày mai anh không còn trên cõi đời này nữa
Khi ánh dương đã tàn
Ngày Noel Chúa chẳng xuống nhân gian
Và ngày Valentin anh không tặng được cho em hoa hồng và socola nữa
Bụi mười giờ đã tàn bên khung cửa
Nơi mình đã từng ngồi
Em có buồn , thì em ơi
Hãy giống như anh ngủ quên và chẳng bao giờ mở mắt
Để vùi chôn
Khi đã tắt ngọn lửa tình

tinhemlabienrong17
31-01-2008, 04:44 AM
nếu một ngày anh mãi mãi đi xa
nơi chẳng có những chiều ta hò hẹn
em sẽ giữ mối tình này nguyên vẹn
chẳng thể nào em xóa để wen ai

và anh ơi tình đó chẳng nhạt phai
anh vẫn mãi trong ai như thuở trước
bởi em biết không ai hơn anh được
anh không còn..em dừng bước yêu đương

để tháng năm hoài niệm những yêu thương
anh và em mộng thường ngày xưa ấy
dẫu anh đi đi xa không còn thấy
không biết là người ấy vẫn tình chung

rồi có ngày ta sẽ được tương phùn
miền đất lạnh anh ơi cùng hẹn tiếp
ta chung đôi gặp nhau hoài tiền kiếp
để sum vầy hòa hiệp ở bên nhau

nếu mai này anh chết em ra sau
niềm thương gửi theo anh vào lòng đất
anh bỏ em còn nỗi buồn chất ngất
anh đi rồi mang mất trái tim yêu!

sangsang
01-02-2008, 02:32 AM
Anh chết rồi đời em như vô nghĩa
Sống vô hồn ôi có nghĩa gì đâu
Anh chết đi em ôm vạn khối sầu
Tim hoá đá với niềm đau muôn thuở

Anh biết không đau lòng là người ở
Tiển người đi muôn thuở chẳng gặp nhau
Chỉ chờ mong hẹn lại ở kiếp sau
Nhưng hiện tại nỗi đau ai có biết

Anh ra đi em là người thương tiếc
Giấu lệ sầu tiển biệt kẻ em yêu
Đau thật nhiều anh biết được bao nhiêu
Anh nằm đó người em yêu đã chết

Anh chết đi đời em thôi cũng hết
Sống cuộc đời như sỏi đá vô tri
Em ngậm ngùi nuốt lệ tiển anh đi
Rời trần thế anh đi về với chúa

Anh của em ôi có còn đâu nữa
Trái tim em thiếu ngọn lửa tình yêu
Nó vắng anh nên giá lạnh trăm chiều
Nó cũng chết vì anh yêu đã chết

suol
01-02-2008, 04:23 AM
Anh đâu biết một mai anh nhắm mắt
Lại có người khóc tiễn trước vong linh
Anh đâu biết khi anh về với đất
Là mang theo luôn cả trái tim em

Anh đâu biết một mai anh nhắm mắt
Em là người đau khổ nhất trần gian
Anh nằm đó vô tình anh không biết
Người ở lại cay đắng gắp trăm lần...

ChangKhoAnhKiet
01-02-2008, 04:55 AM
Nếu mai anh chết em có buồn đau?
Như cỏ cây em giấu mình trong tối
Giữa hoang vu nơi bóng người ít ỏi
Em khóc thầm hỏi tại sao mình xa

Nếu mai anh chết em có tiếc tình ta?
Chưa bên nhau mà đã sầu đưa tiễn
Chưa đi chung mà sao nhiều lưu luyến
Đôi mắt nào thắm thiết buổi chiều Đông

Nếu mai anh chết em có lệ nhòa không?
Đừng khóc nha, kẻo người ta trông thấy
Sẽ hỏi tại sao em buồn đến vậy
Con gái khóc nhè con trai thấy sẽ chê

Nếu mai anh chết em có sẽ mau quên?
Tên anh và em trên một tờ giấy trắng
Tháng năm trôi nhanh, giấy mờ theo ảo ảnh
Như chuyện tình mình năm tháng sẽ nhạt phai

Nếu mai anh chết em có sẽ theo ai?
Xây mối lương duyên, trên lâu đài hạnh phúc
Hình bóng của anh bây giờ không hiện thực
Sao em nhớ hoài, có lúc phải quên thôi...

-----------------------------------------------

Nếu mai anh chết, anh chúc em đẹp đôi
Sẽ mãi vui tươi bên người em chọn đó
Đừng khóc mà chi cho lệ nhòa hoen má
Hẹn em kiếp nào, ta sẽ mãi bên nhau...

01-31-08
Anh Kiệt

em chua biet yeu
01-02-2008, 08:29 AM
nếu ngày mai...anh thật sự ra đi
xin anh đừng có...chúc gì cho em
lời chúc chỉ khiến lòng em
buồn đau ,tim nhói,làm em dặn lòng

lời chúc dẫu có thật lòng
nhưng mà như thế chỉ lòng em đau
người đi ngưòi có biết đâu
em đây chỉ mãi khổ đau vì chàng

dù cho năm tháng phủ phàng
trôi nhanh thư thế để chàng nằm sâu
nhưng tình em đó bao lâu
vẫn mãi nhớ đến tình đầu 2 ta

sangsang
01-02-2008, 10:02 AM
Anh chết đi một mình em cô lẻ
Sống một mình quạnh quẻ chốn trần gian
Trái tim sầu héo úa mảnh khăn tang
Thân xác đó nhưng hồn chan chứa lệ

Sống không anh với nỗi buồn tê tái
Trách trời cao sao gây cảnh trái ngang
Nơi dương trần em mang mảnh khăn tang
Đời con gái cũng bẽ bàng ly biệt

Nơi mộ sâu anh yêu ơi có biết
Thà rằng người vĩnh biệt đó là em
Sống làm chi khi đã vắng anh rồi
Mang thân xác với trái tim tội nghiệp

Em ước ao cho đời mình chuyển kiếp
Để lòng em lại tiếp tục yêu anh
Dù duyên mình thật sự quá mong manh
Nhưng em vẫn yêu anh vào hậu kiếp./.

gjrl_hp_xjnhgaj
02-02-2008, 06:44 PM
nêu mai anh chết em sẵn sàng quên hết tình anh
buồn ư
em xin hứa chân thành
nếu anh chết
em đi yêu người khác

crazy
02-02-2008, 09:38 PM
nêu mai anh chết em sẵn sàng quên hết tình anh
buồn ư
em xin hứa chân thành
nếu anh chết
em đi yêu người khác

Dẫu biết rằng em sẽ yêu người khác
Vẫn yêu em dù chỉ một phút giây
Em thân yêu tha lỗi cho anh nhé
Anh vui lắm khi em đã quên anh