Xem đầy đủ chức năng : Ôi!.......tình yêu.
phieudieulangtu
29-01-2008, 04:06 AM
Em làm trái tim anh đau hai vết.
Một vết chưa lành,một vết còn đau.
Người ta nói tình yêu là viên kẹo ngọt.
Mà sao ăn vào thấy mặn đắng người ơi!
tommy1473
31-01-2008, 04:28 AM
Ngọt thì ngọt , ừ thì ngọt
Ngọt với người nhưng đâu ngọt với ta
ta mang thân bé còn wấn tả
răng chưa mọc có kẹo cũng = thừa :D :chayle:
thienduonguocmo_93
31-01-2008, 08:02 AM
bé ơi bé hỡi bé ời
mình khuyên bé một đôi lời
tình yêu đâu phải trò chơi
bé yêu đâu phải do người
mỗi viên một vị khác nhau
đâu phải kẹo nào cũng đỏ
đâu phải kẹo nào cũng ngọt
tình yêu đâu phải một màu
kurawa
31-01-2008, 03:07 PM
tình yêu muôn vạn sắc màu
đan xen hoà lẫn vào nhau muôn đời
tình yêu đâu chỉ một lời
làm sao nói hết lẽ đời trái ngang
tình yêu dành để cho ai?
tình yêu dành để cho người yêu nhau
tình yêu có lắm nỗi buồn
tuỳ người xử sự nỗi buồn không theo
tình yêu chỉ chọn người chung thuỷ
sẽ đem buồn cho kẻ thiếu thuỷ chung!
kurawa
01-02-2008, 10:42 AM
yêu người yêu suốt bấy lâu
nhưng giờ xa cách còn đâu cuộc tình
thuỷ chung mãi một mối tình
sao người đi mãi phụ tình của ta
thienduonguocmo_93
01-02-2008, 11:04 AM
trùi
tình yêu đâu phải là mãi mãi
tình yêu cũng phải có ngày nhạt phai
kurawa
01-02-2008, 11:47 AM
tình yêu đâu dễ nhạt phai
một người đâu dễ chia hai tim mình
một ngày nói tiếng chung tình
ngàn năm cũng khó quên hình bóng xưa
thaingocdaly2006
02-02-2008, 06:53 AM
viên kẹo đắng ai nhai còn thấm
chứ tình yêu đầu còn đắng hơn cơ
bao cuộc tình ra đi trong nc mắt
chỉ bởi vì viên kẹo ấy chưa tan
gjrl_hp_xjnhgaj
02-02-2008, 05:18 PM
Tjnh` yêu trò đuôj? bắt ngươj` ơj
Nhận nhận - cho cho suốt 1 đơj`
Ngươj` nhận ngươj` cho ngươj` chẳng có
Kẻ mua kẻ bán kẻ buông lơj
tình là thế tình không hề đen bạc
chỉ con người mới đổi trắng thay đen
tình sẽ mãi là tình yêu trong sáng
nếu tim mình mãi mãi vẫn thuỷ chung!
thaingocdaly2006
03-02-2008, 11:13 AM
tnhyeu là 1 màn cờ đen đỏ
nhìn vào và hok thấy dc kẽ ra
có 1 nỗi nhớ lay lắt ngày và tháng
hiu hắt 1 khung trời chỉ có 1 ng thôi
tieuphi
17-02-2008, 02:36 AM
Mãi không thể quên đi hình bóng một người
Ta yêu người mà người nỡ bỏ đi
Để lại đây một nỗi đau da diết
Thuỷ chung được ji`ngoài nỗi đắng cay.
tieuthu_vuitinh747
17-02-2008, 12:56 PM
bắc thang lên trời hỏi ổng tình yêu là gì
đến ổng còn chưa bik
tình yêu là một nỗi đắng cay
tình nào mà chả nếm mùi đau khổ
tieuphi
17-02-2008, 11:37 PM
Buồn vì một thân ta đơn lẻ
Chốn giang hồ cạm bẫy hiểm nguy
Mong rằng có hồng nhan bên cạnh
Mà sao người mãi ở nơi nao?:rain:
buồn chi đơn lẻ hởi người
gian hồ hiểm ác một thân là vừa
nhiều người cảm bẫy càng nguy
một mình ta cũng ngao du cuộc đời!
tieuthu_vuitinh747
19-02-2008, 02:12 PM
có gì mà buồn ơi hỡi tieuphi
cái gì đến rồi sẽ đến thôi
rồi hồng nhan sẽ bên cạnh
rồi hạnh phúc sẽ trong tầm tay
thienduonguocmo_93
20-02-2008, 05:29 AM
tuỳ từng người ko ai giống nhau
mỗi người coá 1 cuộc tình riêng
phải cuộc tình nào cũng nhạt mau
có những cuộc tình thiệt thiêng liêng
có những cuộc tình bị chia lìa
đều là do ông trời phân chia
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nếu muốn hỏi ông trời thì hãy lên thiêng đàng mà hỏi
chuchocon
20-02-2008, 03:03 PM
tình iu là thế ngừ ơi
khi đã iu thì iu cho hết
đừng để khi tình sải cánh bay đi
thì tên bay cũng ko bắt đc
chuchocon
20-02-2008, 03:12 PM
khi iu phải thế ngừ ơi
xin đừng oán trách làm gì
hận làm chi , oán làm gj`
ông trời còn oán huống chi là mình
nắng mưa là bệnh của trời
tim tôi nhỏ máu là vì tình yêu!
chương_12h
29-02-2008, 11:12 PM
tình yêu là cái ji đó là lạ
mà ngay cả chính mình cũng ko nhận ra
apinkpig
07-03-2008, 05:45 PM
ta ăn kẹo thì cũng phải chọn kẹo
chớ lỡ đâu kẹo hết hạn mất rùi
ăn kẹo thế đâu phải chỉ đắng cay
mà còn làm hư cả một tấm lòng
tieuphi
09-03-2008, 01:29 AM
Ăn kẹo thì chọn cho ngon
Chứ trái tình thì biết chọn làm sao
Ăn vào thấy đắng biết bao
Nhưng làm sao được,nao nao cõi lòng!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.