soujichan
28-01-2008, 05:00 PM
Đơn giản như một lần online rồi gặp một ai đó cùng cảm xúc... rồi yêu ....rồi vẫn cứ đơn giản như vậy với câu nói " chúng mình chia tay " ...chẳng phải thế là quá đẹp rồi sao ...không cần gì phải khóc lóc , phải van nài , phải hành hạ nhau , ...chỉ cần chia tay vẫn mãi giữ trong nhau kỉ niệm đẹp ...
Đơn giản như một lần cãi nhau với thằng bạn thân rồi chỉ cần một cốc trà đá là lại làm lành ...không cần phải xét nét nhau nữa , không cần phải thề tránh mặt nhau suốt quãng đời học đại học nữa ...thế là tốt .
Đơn giản như khi có tiền , có thể đãi chúng bạn ăn uống vui chơi thoả thích rồi khi thiếu tiền bọn nó lại dẫn mình đi " thịt ch0' giải đen " ...khỏi phải so đo nhau từng đồng , kò kè nhau từng cái bút đi mượn , từng quyển vở mua dùm ...thế là tốt.
Đơn giản như mỗi lần đọc một bài viết ý nghĩa ở đâu đó thầm cảm ơn họ đã đem lại cho mình chút ý nghĩa , chút cảm nhận cuộc sống ...mà khỏi phải gào thét lên " bài này đã post rồi " hoặc " lại đi chôm của người khác " ...hãy cứ làm cho đơn giản ...vì người ta thấy hay , mình thấy hay , vậy là tốt rồi .
Đơn giản như khi buồn chỉ cần vào một nk4um trút hết tâm sự , nỗi phiền muộn , trút được là coi như nỗi buồn có thể vơi đi 9/10 ...mà khỏi phải ngồi khóc , khỏi phải kêu ca với cả một lũ bạn thân , chúng nó còn nhiều việc phải lo lắm chứ ...làm được vậy là mình vừa giải khuây cho mình , vừa không mang thêm gánh nặng cho người khác ...
Đơn giản là khi có một góp ý , nói một lần thôi là đủ , mà nói làm sao cho góp ý đó , trực tiếp với người được góp ý , mà không làm ảnh hưởng đến người khác , không đem cái góp ý đó ra bêu cho bàn dân thiên hạ vào xỉa xói , khỏi làm người đó buồn và họ được thấy mình tôn trọng ...làm được như vậy , ta đã đơn giản cuộc sống hơn rồi ...
Đơn giản là khi cha mẹ đã sinh ra ta , đã nuôi ta khôn lớn , không vì lẽ gì đó nhỏ nhặt , vì chút " quyền con cái " mà ta phải hận cha mẹ mình ,phải đơn giản vấn đề bằng cách hãy hi sinh một chút tự do nhỏ nhoi của ta để làm vừa lòng cha mẹ ...đừng để cha mẹ buồn vì hai người đó yêu thương ta nhất trần gian này ...
Đơn giản khi yêu ai đó , mà người ta nói muốn chia tay , đừng cố níu kéo , hãy chia tay ...có yêu lại tình cảm chắc chắn sẽ nhạt hơn trước...
Đơn giản như khi sinh nhật tuổi mới không có gia đình bên cạnh , ta tự nhủ sau này hãy lo cho con cái không phải có những sinh nhật như thế này ...khỏi phải khóc phải buồn , phải hận ...
Đơn giản như khi mắc một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi , tự nhủ với lòng sống một cuộc sống ý nghĩa hơn trước ta đã sống , mà khỏi phải phức tạp bằng cách sống buông thả , sống cho quên đời với những cuộc đua , cuộc thác loạn , những vụ ẩu đả để rồi làm khổ cả bao nhiêu người ...
Đơn giản như khi đang ăn cơm ngoài tiệm , gặp một bà lão ăn xin đến ...hãy tặng bà ấy cái gì mình có thể....đừng làm cho phức tạp bằng cách nhíu mày rồi quát với ông chủ tiệm đuổi bà lão ra ...
Đơn giản là khi sống một cuộc sống ảo , hãy sống cho mọi thứ ảo mà đẹp ...
Đơn giản như bây giờ muốn sắp xếp lại trái tim mình đơn giản hơn nữa ...
Đơn giản như một lần cãi nhau với thằng bạn thân rồi chỉ cần một cốc trà đá là lại làm lành ...không cần phải xét nét nhau nữa , không cần phải thề tránh mặt nhau suốt quãng đời học đại học nữa ...thế là tốt .
Đơn giản như khi có tiền , có thể đãi chúng bạn ăn uống vui chơi thoả thích rồi khi thiếu tiền bọn nó lại dẫn mình đi " thịt ch0' giải đen " ...khỏi phải so đo nhau từng đồng , kò kè nhau từng cái bút đi mượn , từng quyển vở mua dùm ...thế là tốt.
Đơn giản như mỗi lần đọc một bài viết ý nghĩa ở đâu đó thầm cảm ơn họ đã đem lại cho mình chút ý nghĩa , chút cảm nhận cuộc sống ...mà khỏi phải gào thét lên " bài này đã post rồi " hoặc " lại đi chôm của người khác " ...hãy cứ làm cho đơn giản ...vì người ta thấy hay , mình thấy hay , vậy là tốt rồi .
Đơn giản như khi buồn chỉ cần vào một nk4um trút hết tâm sự , nỗi phiền muộn , trút được là coi như nỗi buồn có thể vơi đi 9/10 ...mà khỏi phải ngồi khóc , khỏi phải kêu ca với cả một lũ bạn thân , chúng nó còn nhiều việc phải lo lắm chứ ...làm được vậy là mình vừa giải khuây cho mình , vừa không mang thêm gánh nặng cho người khác ...
Đơn giản là khi có một góp ý , nói một lần thôi là đủ , mà nói làm sao cho góp ý đó , trực tiếp với người được góp ý , mà không làm ảnh hưởng đến người khác , không đem cái góp ý đó ra bêu cho bàn dân thiên hạ vào xỉa xói , khỏi làm người đó buồn và họ được thấy mình tôn trọng ...làm được như vậy , ta đã đơn giản cuộc sống hơn rồi ...
Đơn giản là khi cha mẹ đã sinh ra ta , đã nuôi ta khôn lớn , không vì lẽ gì đó nhỏ nhặt , vì chút " quyền con cái " mà ta phải hận cha mẹ mình ,phải đơn giản vấn đề bằng cách hãy hi sinh một chút tự do nhỏ nhoi của ta để làm vừa lòng cha mẹ ...đừng để cha mẹ buồn vì hai người đó yêu thương ta nhất trần gian này ...
Đơn giản khi yêu ai đó , mà người ta nói muốn chia tay , đừng cố níu kéo , hãy chia tay ...có yêu lại tình cảm chắc chắn sẽ nhạt hơn trước...
Đơn giản như khi sinh nhật tuổi mới không có gia đình bên cạnh , ta tự nhủ sau này hãy lo cho con cái không phải có những sinh nhật như thế này ...khỏi phải khóc phải buồn , phải hận ...
Đơn giản như khi mắc một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi , tự nhủ với lòng sống một cuộc sống ý nghĩa hơn trước ta đã sống , mà khỏi phải phức tạp bằng cách sống buông thả , sống cho quên đời với những cuộc đua , cuộc thác loạn , những vụ ẩu đả để rồi làm khổ cả bao nhiêu người ...
Đơn giản như khi đang ăn cơm ngoài tiệm , gặp một bà lão ăn xin đến ...hãy tặng bà ấy cái gì mình có thể....đừng làm cho phức tạp bằng cách nhíu mày rồi quát với ông chủ tiệm đuổi bà lão ra ...
Đơn giản là khi sống một cuộc sống ảo , hãy sống cho mọi thứ ảo mà đẹp ...
Đơn giản như bây giờ muốn sắp xếp lại trái tim mình đơn giản hơn nữa ...