PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tập thơ mối tình đầu tuổi 17



baxao91
28-01-2008, 02:01 PM
KHUNG TRỜI HỒNG......10/2007
Anh đã quen em tuổi học trò
Mỗi chiều tan học lai gặp nhau
Em hồn nhiên quá nen đâu biết
Có người thơ thẩn bước theo sau
Chiều buồn hai đứa gần nhau quá
Nhưng lòng xa cách hai phương trời
Em khung trời trắng ngây thơ quá
Anh khung trời đỏ mộng mơ nhiều
Còn cầu xin chúa trên cao
Cho trắng hoá đỏ để khung trời hồng

.SINH NHẬT CỦA EM.....^^) 11h:45/27/10/2007
Sinh nhật của em một ngày thứ 7
Ngày đầu tiên vì một người con gái
cái ngày mà tôi cảm thấy vui
Cái ngày mà trời mưa tầm tả
Trong cơn mưa xuất hiện món quà
Một món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu
Tất cả chỉ vì muốn em vui
Tôi đi về với điều ước cho em
Ước cho em mỗi ngày một hạnh phúc
Ước cho em mỗi ngày một niềm vui
Ước cho em một điều gì đó
Mà khi em muốn thì nó sẽ thành
Không biết đêm đó em ước gì
Cái đêm em cảm thấy vui nhất
Cái đêm em kỉ niêm một ngày sinh
Cái đêm em mơ giấc mơ đẹp
Cái đêm em sinh ra trên đời
Một cô pe' đã làm anh yêu.

ĐÊM BUỒN CÔ ĐƠN......1h20p/23/11/2007
Anh tim` em chỉ thấy giâc' mơ cháy lên từ nỗi nhớ
Những giấc mơ anh chưa đặt tên bao giơ`
Tiếng em nói và nét cười.........anh thảng thốt
Em bây giơ` chắc giấc ngủ nâng đôi cánh em bay.
Anh thầm thì câu yêu em là tiếng vọng
Đã lâu rồi em chưa nói một câuChỉ ánh mắt, anh nhìn em, đêm buồn anh đơn lẻ
Những âm thanh đêm khuya, anh nhớ em thật lòng.
Thủa học trò anh đã biết một tình yêu
Tình yêu như một màn đêm lạnh giá
Anh nhìn đôi mắt em long lanh
như những vì sao lung linh trên bầu trời cao.
Đêm hôm nay đêm dài gió lộng
Nhớ em nhiều nhớ biết bao nhiêu
Lòng anh như đang chờ một nỗi
Yêu em rồi biết phải làm sao đây.

TÌNH YÊU LÀ GÌ....21h10/25/11/2007
Đôi khi tình yêu chỉ là một cơn gió
Thoảng qua rồi lai bay xa
Làm con tim mỗi người phải đau xót
Làm tình yêu là một kỉ niệm buồn.
Đôi khi tình yêu chỉ là một hạt mưa nhỏ
Rơi xuống rồi lai tan biến đi xa
Làm cuộc tình mỗi người đành dang dở
Làm người ta phải nản vì tình yêu
Đôi khi tình yêu chỉ là ngôi sao sáng
nhưng thắp sáng cả một tâm hồn
Tình yêu đôi khi là tất cả
Như tình yêu đang thắp sáng trái tim tôi
.Khi tình yêu chỉ la một giấc mơ thôi
Đêm đêm bay vao` trong giấc ngủ
Làm thao thức một nữa trai tim
Vì anh dàng cho em một nữa trái tim.

ƯỚC GÌ...........8h:30/26/11/2007
Ước gì khi em ra khõi lớp
Hành lang kia sẽ giử chân em lai
Để anh được nhìn em một lát
Cho anh đỡ nhớ đỡ thương
Ước gì thời gian trôi thật chậm
Để anh nhìn rõ gương mặt em
Ê nhỏ sao em lai vội vã
Bỏ đi một cách thật hồn nhiên
Khi đó anh ước en nhìn lại
nở một nụ cười dễ thương
Mở một tâm hồn trong sáng
Cho anh một lối đi vào.....

THÊM MỘT........24h15p/27/11/2007
Thêm một tiếng côn trùng
Thế là màn đêm xuống
Thêm một tiếng chim buông
Thành ban mai tinh khiết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng đôi khi tôi cũng
Thêm một phiền toái thay
Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Thêm một chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc
Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi
Nhận thêm một tiếng cười
Lại thấy mình đơn lẻ
Thêm một đêm trăng lẻ
Lại thấy mình cô đơn
Dĩ nhien là tôi biết
Thêm một chút tình yêu...

Đồng Nai, Tuần Buồn, Ngày Cô Đơn, Chiều Như Lửa Đốt...15h/1/12/07
Hôm nay một ngày như lửa đốt
Lòng anh cô đơn tưởng rằng sẽ mất em
Em nơi nao em có biết
Như lúc này một giọt nước mắt đang rơi
Tự hỏi rằng đàn ông sao lai thế
Anh nói rằng:"Vì yêu em nên nước mắt anh rơi"
Giọt nước mắt anh chưa rơi bao giờ
Vì chỉ rơi cho người con gái anh thương
Những lúc buồn anh đến nơi vắng vẽ
Nơi chỉ có anh và một chút gió đưa
Lòng anh khi đó mới dễ chịu
Làm dịu đi sự đau đớn trong anh
Anh ước rằng khi đó có em
ngồi cạnh anh nhưng xin em đừng nói
Hãy im lặng cùng tiếng gió đung đưa
Để tim anh được cảm nhận em lần cuối
Em có biết tâm trạng anh khi đó
Anh đang buồn em có biết hay không?

Tình Yêu Đã Mất......9h15p/6/12/2007
Một câu trả lời của em làm tôi ........
Em có biết một hi vọng đã bay xa
Đôi khi tình yêu là như thế
Yêu đơn phương thì phải chị cảnh chia đôi
Chuyện tình yêu đôi khi thật rắc rối
Làm người ta phải nản, phải điên
Một tình yêu mong manh là thế
như một trò cá cược đỏ đen
Đỏ cũng chẳng được, mà đen cũng mất
Như chiếc lá non rồi lại cỗi
Như chiếc lá vàng rớt bay xa
Như tình yêu tôi dành cho em đó
Có lúc bay xa có lúc gần
Có lúc sẽ không còn gì nữa
Như lúc này : Thôi đành mất một tình yêu...

Tiếng Yêu............~_^...23h35p/7/12/07
Mấy hôm nay anh không ra khõi lớp
Mấy hôm nay không được nhìn thấy em
Anh không biết rồi sẽ ra sao
Một tình yêu anh dành em đã vỡ
Mấy hôm nay anh như một cổ máy
Tâm tri' anh chỉ toàn là con số
1200 câu cũng chẳng thấm vào đâu
Đã là cổ máy thì làm gì biết mệt
Thế mà anh vẫn mệt vẫn điên
Toán, Hoá, Sinh anh cũng đã cho die
Bây giờ anh còn biết làm gì
Làm gì để không nghĩ đến em
Đêm đêm anh nhin` những vì sao sáng
Nhìn ánh trăng rọi toả nơi nơi
Chắc là tình yêu của anh đó
Nó toả khăp bốn phương trời
Nhưng chẳng biết nó sẽ toả về đâu
Chắc nó toả về người con gái anh yêu
Giờ anh chỉ biết yêu thầm lặng
Như lúc xưa anh yêu em vậy đó
Chỉ biết yêu chứ không biết nói
Tiếng yêu em giờ chỉ là một giấc mơ...

HAY THÌ THANK TUI CÁI NGHE ( THƠ TUI LÀM VỀ TÌNH IU CỦA TUI ĐOÁ)
TÁC GIẢ : LÊ VĂN CƯỜNG NICKNAME: [email protected]