Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : không đề...!



lamvulove
28-01-2008, 02:00 PM
Anh nhìn em rất quen,
Dù là em mới đến.
Anh thấy em rất gần,
Dù chưa lần nói chuyện.

Em là ai?
Mà lòng anh lưu luyến
Là mùa xuân hay là của mùa xuân ?
Là nàng thơ mới đến trong đời
Là nhung nhớ,...
Là mơ hay là thực ?
Anh nhớ rồi ! Là em - anh đã gặp:
Ở trong tim - em vẫn đến mỗi đêm.

em chua biet yeu
28-01-2008, 03:03 PM
em nhìn anh rất quen......nhưng....lại lạ
phải chăng là ta đã gặp mặt nhau
anh là ai ?
...quen trước hay quen sau ?
đã bao lâu....ta không gặp?

anh là ai ?
...mà em thấy ánh mắt
như em đã bắt gặp...trong giấc mộng
anh là ai ?
...........hay chỉ cơn gió lộng
thoảng qua rồi anh lại vụt bay đi
...em nói gì ????
khi anh đi khuất bóng
...để lại đây một nỗi lòng...
... nao nao....
..........em nhớ cơn gió lộng !!!!!!!!!!