Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ♥•Giấc mơ dài...•♥



Quạ Trắng
28-01-2008, 07:37 AM
Ta…!

Còn lại gì trong chiều mưa gió bụi
Chốn hồng hoang trôi dạt nửa tình si
Có con người đang thơ thẩn bước đi
Trong cơn mưa thấy cuộc đời bé nhỏ

Thủa ngây ngô mang trái tim bày tỏ
Chữ yêu đương viết ngượng ngịu một lần
Ngắt nhành hoa còn nở vội trước sân
Đem ấp ủ trong trái tim nhút nhát

Bước vu vơ thả hồn trên bãi cát
Biển rì rào vỗ con sóng yêu thương
Ướt bàn chân trên một dải con đường
Gió ngạt ngào ôm tấm thân tiều tụy

Bước chân đi ngỡ tưởng mình ngã quỵ
Mắt bơ phờ trông về phía xa xa
Còn lại gì trong thế giới của ta
Khi tình yêu về phương trời cách biệt

Dẫu trái tim mãi tình yêu bất diệt
Mộng chung tình sao dang dở người ơi
Vẫn bước đi trong mơ ước xa vời
Cứ ngu ngơ trong cơn mê u tịch

Qua một ngày chỉ mong manh tờ lịch
Nhưng trong lòng sao dày đặc tâm tư
Có thể quên để thanh thản sao ư?
Khi bình minh đã bao lần dừng lại

Ai cũng mơ thành con người vĩ đại
Chỉ ta chờ một cuộc sống bình yên
Quên âu lo, vui cuộc sống điền viên
Và mọi ngày được bên em hạnh phúc
:fi:

Quạ Trắng
28-01-2008, 08:46 AM
Nửa bến bờ!

Trong đêm thâu nghe trái tim trăn trở
Cất tiếng hờn trong giấc mộng yêu thương
Ngọn lửa kia đã đốt cháy con đường
Chia hai ngả anh và em cách biệt.

Đem tình yêu vào trái tim bất diệt
Phút cơ đồ chợt tan biến khói sương
Để giờ đây lê chân khắp nẻo đường
Mong tìm lại nửa bến bờ bình lặng

:fi:

Quạ Trắng
30-01-2008, 10:27 AM
Hóa ra ta đang mơ!

Những linh hồn
Lạnh lẽo trong băng giá
Cháy khát trong sa mạc

Bước chân vẫn mải miết
Đi về nơi nào chẳng biết
Đôi mắt khẽ nhắm lại
Mơ về nơi xa xăm.
Những linh hồn
Bơ vơ trên con đường rộng lớn
Lang thang trên cõi trần
Chẳng hiểu vì đâu mà còn lại
Để giờ phải lẻ loi
Cô quạnh
Trách ai được đây?

Diêm vương?
Thượng đế?
Con người?
Hay trách bản thân?
Chẳng tìm được câu trả lời
Vì vậy vẫn bước đi tìm trên con đường bất tận
Vì vậy vẫn mơ những giấc mơ dài xa xăm

Nếu có một ngày
Linh hồn tìm được câu trả lời
Ngày đó
Bình minh sẽ trở về trên đỉnh dãy núi đằng xa
Những giọt sương long lanh quyến rũ
Thiên nhiên thỏa sức phô diễn sắc đẹp
Thế giới yên bình
Có tiếng hát cô gái trong veo bên bờ suối
Có tiếng sáo vi vu ngân lên của cậu bé chăn trâu
Linh hồn nở nụ cười
Mãn nguyện
Con đường dừng lại
Giấc mơ dừng lại
Bừng tỉnh giấc


Hóa ra ta đang mơ!

NuocMatMuaThu
01-02-2008, 06:53 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz_QUA20TRANG.jpg
___________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NMMT xin mến chào Quạ Trắng vẫn khoẻ:

NMMT xin rất cám ơn QT đã ghé vào thăm trang thơ của Thu hôm nọ và đã lưu lại một bài thơ thật hay mến tặng, Thu xin cảm tạ thật nhiều, và sẵn dịp, cũng cho Thu xin phép gởi lại trang thơ của QT đôi dòng lưu niệm, cùng với những lời chúc lành thân ái và an khang nhất cho một mùa Xuân mới sắp sang, Thu xin mến chúc hồn thơ của QT luôn đẹp và đầy mãi cùng với một đêm bình an và thật dễ thương

Thân ái

NuocMatMuaThu

Quạ Trắng
09-02-2008, 07:47 AM
from: QT
to: NMMT & mọi thành viên 4rum

2 từ đầu tiên là: bất ngờ ^^!!
2 từ tiếp theo là: cảm ơn
2 từ cuối là: phúc đáp ^_^
Chẳng thể ngờ được NMMT lại làm như vây. QT đã tham gia 1 số diễn đàn cũng chưa thấy bao giờ ^_^. Phải cảm ơn NMMT vì đã đón tiếp, đã dành những lời chúc thật tuyệt vời cho QT. Và QT cũng xin được gửi lại những lời chúc đó cho NMMT & mọi người trong 4rum.
thân!

Lạc...lõng!

Đôi bước chân lạc nơi nào chẳng biết
Ánh mắt ai đã nhạt mất đi rồi
Hắt ban mai vào góc khuất bồi hồi
Vơ bóng tối về phía sau hạnh phúc

Biết làm sao? chỉ nguyện lòng cầu chúc
Luôn vui cười hay nhắm mắt làm duyên
Dù đời ta sẽ gặp nỗi truân chuyên
Dù ta biết ta chỉ là cát bụi

NuocMatMuaThu
12-02-2008, 08:13 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thank-you.jpg
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1177990295-245-4.gif


LẠC CHỐN NHÂN GIAN

Có những lúc đôi chân mình lạc bước
Giữa dòng đời, phố thị lắm người qua
Ngắm mây trôi, từng áng bay la đà
Nghe nhớ lắm, làm sao lòng ngỏ hết

Hỏi này anh, phương xa rằng có biết
Chiều Thu sang, đất khách lá vàng rơi
Xám vầng mây, nhuộm tím một góc trời
Đêm hiu quạnh, gió lùa qua song cửa

Cháy bập bùng, bừng lên trong ánh lửa
Bóng hình anh, cùng kỷ niệm hôm nào
Nụ hôn đầu, len lén khẽ môi trao
Lòng thầm ước, tình mình luôn đẹp mãi

Nhưng ngờ đâu, dòng đời đầy ngang trái
Chuyện hợp tan, ai biết được bao giờ
Bỏ lời sầu, đọng lại trong vần thơ
Suy tư khóc, thương tình ta là lá

NuocMatMuaThu

**********************

NMMT xin mến chào Quạ Trắng vẫn khoẻ:

Dạ, Thu xin rất cám ơn QT đã đôi lần ghé thăm góc nhỏ của trang thơ Thu bao ngày qua, và đã lưu lại đôi bài thơ hay mến tặng, nên tối nay cho phép Thu mạo muội ghé vào thăm, và cũng xin phép lưu lại bài thơ mộc mạc này của mình trong trang thơ QT xin chút kỷ niệm, và Thu xin mến chúc QT cùng gia đình một Năm Mới an khang, cùng vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, và Thu xin cám ơn QT thêm lần nữa, và xin mến chúc QT một đêm/ngày bình an và thật dễ thương

Thân ái

NuocMatMuaThu
________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif