ngu_a_ka
28-01-2008, 05:05 AM
Suy nghĩ đi nhé
Sao cứ mãi vô tư như thế
Hãy lớn lên đi tâm hồn nhỏ bé
Sao cứ mãi hồn nhiên như vậy
Dậy đi thôi đừng ngủ nữa tôi ơi
Sao cứ mãi đứng yên như vậy
Cất đôi chân chạy về phía trước đi thôi
Mau lên nhé
Nhưng đừng hấp tấp
Hãy vững vàng
Bằng đôi chân thần tốc
Có thể một ngày bạn đã tiến xa
Nhưng hãy nhớ
Bằng đôi chân vững chắc
Thế nên
Dù thế nào đi nữa
Đừng vội vàng, và đừng chủ quan
Thôi đi nhé những suy nghĩ trẻ dai
Đừng buồn nhé nếu ta thất bại
Hãy tự tin , đừng dừng bước
Đôi chân ấy dù cho yếu ớt
Hãy đi những bước nhỏ thôi
Dù chậm
Hãy nhìn về tương lai xa lắm
Bạn ở đâu trong tương lai tươi đẹp
Ngẩng cao đầu sợ chi giông tố
Rồi mọi điều tôt đẹp sẽ đến bên ta
Con đường phía trước dẫu chông gai
Đầy đất sỏi
Không phải con đường mòn rộng mở
Cứ bước tới mang một niềm tin mạnh mẽ
Hãy xem như phía trước chẳng là gì
Nhìn về tương lai bông hoa hồng tươi đẹp
Nên nhớ
Muốn nhận lấy hoa hồng phải đổ máu đấy bạn ơi
Không vinh quang nào mà không có thất bại
Thất bại nào cũng làm ta lớn lên
Chưa nhận lấy thất bại sẽ chưa thành công đâu
Đừng ngủ nữa
Xin đừng ngủ nữa
Trưa quá rồi hãy dậy đi thôi
Mọi người đã đi hết rồi
Nhanh lên chứ , chần chờ gì nữa
Sao cứ mãi vô tư như thế
Hãy lớn lên đi tâm hồn nhỏ bé
Sao cứ mãi hồn nhiên như vậy
Dậy đi thôi đừng ngủ nữa tôi ơi
Sao cứ mãi đứng yên như vậy
Cất đôi chân chạy về phía trước đi thôi
Mau lên nhé
Nhưng đừng hấp tấp
Hãy vững vàng
Bằng đôi chân thần tốc
Có thể một ngày bạn đã tiến xa
Nhưng hãy nhớ
Bằng đôi chân vững chắc
Thế nên
Dù thế nào đi nữa
Đừng vội vàng, và đừng chủ quan
Thôi đi nhé những suy nghĩ trẻ dai
Đừng buồn nhé nếu ta thất bại
Hãy tự tin , đừng dừng bước
Đôi chân ấy dù cho yếu ớt
Hãy đi những bước nhỏ thôi
Dù chậm
Hãy nhìn về tương lai xa lắm
Bạn ở đâu trong tương lai tươi đẹp
Ngẩng cao đầu sợ chi giông tố
Rồi mọi điều tôt đẹp sẽ đến bên ta
Con đường phía trước dẫu chông gai
Đầy đất sỏi
Không phải con đường mòn rộng mở
Cứ bước tới mang một niềm tin mạnh mẽ
Hãy xem như phía trước chẳng là gì
Nhìn về tương lai bông hoa hồng tươi đẹp
Nên nhớ
Muốn nhận lấy hoa hồng phải đổ máu đấy bạn ơi
Không vinh quang nào mà không có thất bại
Thất bại nào cũng làm ta lớn lên
Chưa nhận lấy thất bại sẽ chưa thành công đâu
Đừng ngủ nữa
Xin đừng ngủ nữa
Trưa quá rồi hãy dậy đi thôi
Mọi người đã đi hết rồi
Nhanh lên chứ , chần chờ gì nữa