phượng tím
27-01-2008, 04:49 PM
Đây là truyện thứ 2 hihì truyện kia chưa viết xong đã bon chen nhẩy vào viết truyện này !!!
Cốt truyện rất chi là quen thuộc nên có j mọi người ehèm thông cảm nha...........
............................................
Giới thiệu nhân vật:
-Nguyễn Hoàng Mai Phương- năm nay học lớp 12 một cô gáI cực kì xinh đẹp nhưng cũng cự kì quậy và đặc biệt giỏi võ,con gáI của ông chủ một công ty xuyên quốc gia có tiếng lên mọi việc quậy phá cô làm đều được nhà trường bỏ qua, đang học ở trường Blue Star bên Mỹ nhưng do quậy quá nên bị bố mẹ chuyển về Việt Nam học.
-Trịnh Nam Phong-học lớp 12 A0 trường Lương Thế Vinh-trường mà sau này Mai Phương chuyển đến học và là một hotboys , nhà giàu đẹp trai và cũng là một tay đánh nhau cự phách.
-Nguyễn Thu Hằng-bạn thân của Mai Phương cũng chuyển về Việt Nam học cùng với Phương cho vui, một cô gáI cực kì hiền lành.
…………………
-Lần này là lần thứ mấy rồi.-Bố Mai Phương giận dữ nói.
-Bố à có j đâu tại bọn nó thách đấu với con đấy chứ đâu phảI tại con .
-Con toàn nghịch ngợm thế thôI ,suốt ngày đánh với đấm.Bao lần bố phảI thu xếp chuyện của con rồi hả.Mới bắt đầu học được hai hôm thôI mà đã gây sự rồi.Chuẩn bị đI năm nay con sẽ về Việt Nam học.
-Sao hả bố, con ko về đấy đâu .
-Bố ko nói nhiều bố đã làm thủ tục cho con rồi mai sẽ xong ngày kia sẽ lên đường .ThôI con về phòng đi.
Nó tiu nghỉu bước về phòng mặc dù bố nó rất chiều nó nhưng ko phải vì thế mà bố nó sẽ thu hồi cáI quyết định đó lại.Vừa vào phòng nó vớ nay cáI điện thoại gọi cho Hằng:
-Alô Hằng à
-Phương à .
-Uh tao sắp về Việt Nam học rồi.
-Tao biết rồi bố tao vừa hỏi tao xem có về cùng mày hay ko
-Thật thế hả, mày có về ko
-Có chứ, ko có mày thì còn j là vui nữa.ThôI nha mẹ tao đang gọi .Bye.
-Uh ,bye mày.
Nó ngồi ngẫm nghĩ kể ra bố cũng chu đáo khi cho cáI Hằng về cùng nó thật là tuyệt nhưng nó cảm thấy ko quen với Việt Nam mặc dù đây là quê hương nó nhưng thôI nó sẽ cố gắng
Thế rồi ngày về Việt Nam của nó cũng đà đến mặc dù mẹ nó có nói với bố nó thế nào cũng ko được.
Sân bay New York:
-Sang đấy hai đứa phảI cẩn thận ,chú ý nhất là Phương ko đựơc đánh nhau đâu đấy.
-Vâng
-Bố sẽ cử vệ sĩ cho hai đứa ở bất cứ nơI đâu.
-ThôI bố ơI vậy thì kì lắm.
-Đúng vậy ông ạ thôI kệ bọn nó như vậy người ta lại xì xào
Thật là biết ơn mẹ nó lúc nào mẹ nó cũng cứu nguy cho nó
-ThôI được rồi.
-ThôI hai đứa lên máy bay đI về đến nơI gọi ngay cho bố đấy.
Nó ôm chào tạm bố mẹ nó rồi kéo vali vào làm thủ tục.Cuối cùng đã về đến sân bay Nội BàI của Việt Nam thật là sảng khoáI sau 1 thời gian dàI ngồi trên máy bay.Vừa đến nơI chú Nam-quản lí của nhà nó đã đến đón và đưa hai đứa nó về biệt thự của nhà nó ở Giảng Võ
-Chào mừng tiểu thư đă về nhà ,đây có phảI là cô Hằng không,trông cô lớn quá - Đấy là chị Lan người giúp việc của nhà nó
-Em chào chị.Mà cứ gọi bằng tên tụi em cho nó nhanh đừng gọi tiểu thư em giận cho đấy
-Vâng tiểu…à quên được rồi.Hai đứa lên phòng ngủ đI chắc là mệt rồi phảI ko.Để hành lí đấy thí nữa anh Nam bê lên phòng cho.
Vừa lên đến phòng nó đã vơ ngay cáI đIện thoại gọi về Mỹ cho bố mẹ nó
-Mẹ à con đây.
-Uh Phương à con về đến nơI rồi hả
-Vâng mọi việc vẫn tốt mẹ ạ.Nghe anh Nam nói tuần sau con mới nhập học cơ
-Uh về đấy cố gắng học có j thiếu thốn bảo mẹ gửi về cho.Tuần đầu chưa học cứ đI chơI quanh Hà Nội rồi thăm họ hàng luôn thể nha.
-Vâng.
-ThôI đI đường mệt rồi đI ngủ đI con
-Vâng con chào mẹ.
Mấy hôm sau đó nó dành hết thời gian để thăm thắng cảnh Hà Nội và cũng đI thăm các bác,các cô chú của nó.Ngày cuối cùng trước khi nó nhập học nó và Hằng đă đI mua sách vở cho năm học mới kiếm thêm hai con xe đạp để bọn nó có thể tự do đến trường mà ko có vệ sĩ theo và mỗi đứa nó kiếm cho mình một con di động trong thật ngầu mặc dù ko bằng cáI trước của tụi nó nhưng như vậy là tạm ổn.
Sáng hôm sau sau khi làm thủ tục nhập học bọn nó theo cô giáo chủ nhiệm vào lớp 12A1
-Xin giới thiệu với cả lớp năm nay lớp chúng ta sẽ có hai học sinh mới.Các em hãy tự giới thiệu với cả lớp về bản thân .
-Chào các bạn,mình xin tự giới thiệu mình là Nguyễn Thu Hằng ,rất mong được sự giúp đỡ của các bạn.
-Chào mọi người mình tên là Nguyễn Hoàng Mai Phương.
-Hai em ngồi xuống chỗ trống phía cuối
Sau màn chào hỏi của bọn nó cô giáo thông báo kế hoạch hoạt động trong năm rồi bọn nó được về.
-Chào hai bạn
-à chào lớp trưởng
-Chào Nga
-Hai bạn đI uống nước với bọn con gáI lớp mình nha
-Uh
Thế là bọn nó bước xuống căng tin nơI đang tụ tập đầy đủ bọn con gáI lớp 12A1.Nó phảI công nhận căng tin ở đây rất rộng và cũng rất đẹp.Chẳng mấy chốc bọn nó đã quen nhau,đùa vui rôm rả
Sáng thứ hai đầu tuần:
-Dậy đI mày ơI muộn rùi
-Mệt quá,về Việt Nam đI học rõ sớm-Phương kêu ca
-Tập dần cho quen đI cô ạ
Sau 5’ để nó đánh răng rửa mặt thật là kì tích đối với nó, cuối cùng chưa nhét được cáI j vào bụng nó đã phảI vác xác đến trường.
-Mệt quá mày ơI –nó ca thán khi gửi xong xe đạp
-ThôI kêu ca j vào lớp thôI
-Chào
-Chào-Hằng vui vẻ đáp lại lời chào cùa bọn con gái trong lớp
-Có chuyện j mà bọn con gái lớp mình sôi nổi vậy-Phương Anh hỏi sau khi nhìn bọn con gáI lớp nó
-À hotboy trường mình vừa đi qua lên bọn nó bàn tán đó
-Tưởng chuyện j thật là.
-Hai cậu ko biết đó thôi anh ấy đẹp trai lắm.
-Anh ấy sao lạ vậy hơn tuổi chúng mình hả?
-Uh anh ấy đI học muộn một năm
-Thì ra là vậy.
Cốt truyện rất chi là quen thuộc nên có j mọi người ehèm thông cảm nha...........
............................................
Giới thiệu nhân vật:
-Nguyễn Hoàng Mai Phương- năm nay học lớp 12 một cô gáI cực kì xinh đẹp nhưng cũng cự kì quậy và đặc biệt giỏi võ,con gáI của ông chủ một công ty xuyên quốc gia có tiếng lên mọi việc quậy phá cô làm đều được nhà trường bỏ qua, đang học ở trường Blue Star bên Mỹ nhưng do quậy quá nên bị bố mẹ chuyển về Việt Nam học.
-Trịnh Nam Phong-học lớp 12 A0 trường Lương Thế Vinh-trường mà sau này Mai Phương chuyển đến học và là một hotboys , nhà giàu đẹp trai và cũng là một tay đánh nhau cự phách.
-Nguyễn Thu Hằng-bạn thân của Mai Phương cũng chuyển về Việt Nam học cùng với Phương cho vui, một cô gáI cực kì hiền lành.
…………………
-Lần này là lần thứ mấy rồi.-Bố Mai Phương giận dữ nói.
-Bố à có j đâu tại bọn nó thách đấu với con đấy chứ đâu phảI tại con .
-Con toàn nghịch ngợm thế thôI ,suốt ngày đánh với đấm.Bao lần bố phảI thu xếp chuyện của con rồi hả.Mới bắt đầu học được hai hôm thôI mà đã gây sự rồi.Chuẩn bị đI năm nay con sẽ về Việt Nam học.
-Sao hả bố, con ko về đấy đâu .
-Bố ko nói nhiều bố đã làm thủ tục cho con rồi mai sẽ xong ngày kia sẽ lên đường .ThôI con về phòng đi.
Nó tiu nghỉu bước về phòng mặc dù bố nó rất chiều nó nhưng ko phải vì thế mà bố nó sẽ thu hồi cáI quyết định đó lại.Vừa vào phòng nó vớ nay cáI điện thoại gọi cho Hằng:
-Alô Hằng à
-Phương à .
-Uh tao sắp về Việt Nam học rồi.
-Tao biết rồi bố tao vừa hỏi tao xem có về cùng mày hay ko
-Thật thế hả, mày có về ko
-Có chứ, ko có mày thì còn j là vui nữa.ThôI nha mẹ tao đang gọi .Bye.
-Uh ,bye mày.
Nó ngồi ngẫm nghĩ kể ra bố cũng chu đáo khi cho cáI Hằng về cùng nó thật là tuyệt nhưng nó cảm thấy ko quen với Việt Nam mặc dù đây là quê hương nó nhưng thôI nó sẽ cố gắng
Thế rồi ngày về Việt Nam của nó cũng đà đến mặc dù mẹ nó có nói với bố nó thế nào cũng ko được.
Sân bay New York:
-Sang đấy hai đứa phảI cẩn thận ,chú ý nhất là Phương ko đựơc đánh nhau đâu đấy.
-Vâng
-Bố sẽ cử vệ sĩ cho hai đứa ở bất cứ nơI đâu.
-ThôI bố ơI vậy thì kì lắm.
-Đúng vậy ông ạ thôI kệ bọn nó như vậy người ta lại xì xào
Thật là biết ơn mẹ nó lúc nào mẹ nó cũng cứu nguy cho nó
-ThôI được rồi.
-ThôI hai đứa lên máy bay đI về đến nơI gọi ngay cho bố đấy.
Nó ôm chào tạm bố mẹ nó rồi kéo vali vào làm thủ tục.Cuối cùng đã về đến sân bay Nội BàI của Việt Nam thật là sảng khoáI sau 1 thời gian dàI ngồi trên máy bay.Vừa đến nơI chú Nam-quản lí của nhà nó đã đến đón và đưa hai đứa nó về biệt thự của nhà nó ở Giảng Võ
-Chào mừng tiểu thư đă về nhà ,đây có phảI là cô Hằng không,trông cô lớn quá - Đấy là chị Lan người giúp việc của nhà nó
-Em chào chị.Mà cứ gọi bằng tên tụi em cho nó nhanh đừng gọi tiểu thư em giận cho đấy
-Vâng tiểu…à quên được rồi.Hai đứa lên phòng ngủ đI chắc là mệt rồi phảI ko.Để hành lí đấy thí nữa anh Nam bê lên phòng cho.
Vừa lên đến phòng nó đã vơ ngay cáI đIện thoại gọi về Mỹ cho bố mẹ nó
-Mẹ à con đây.
-Uh Phương à con về đến nơI rồi hả
-Vâng mọi việc vẫn tốt mẹ ạ.Nghe anh Nam nói tuần sau con mới nhập học cơ
-Uh về đấy cố gắng học có j thiếu thốn bảo mẹ gửi về cho.Tuần đầu chưa học cứ đI chơI quanh Hà Nội rồi thăm họ hàng luôn thể nha.
-Vâng.
-ThôI đI đường mệt rồi đI ngủ đI con
-Vâng con chào mẹ.
Mấy hôm sau đó nó dành hết thời gian để thăm thắng cảnh Hà Nội và cũng đI thăm các bác,các cô chú của nó.Ngày cuối cùng trước khi nó nhập học nó và Hằng đă đI mua sách vở cho năm học mới kiếm thêm hai con xe đạp để bọn nó có thể tự do đến trường mà ko có vệ sĩ theo và mỗi đứa nó kiếm cho mình một con di động trong thật ngầu mặc dù ko bằng cáI trước của tụi nó nhưng như vậy là tạm ổn.
Sáng hôm sau sau khi làm thủ tục nhập học bọn nó theo cô giáo chủ nhiệm vào lớp 12A1
-Xin giới thiệu với cả lớp năm nay lớp chúng ta sẽ có hai học sinh mới.Các em hãy tự giới thiệu với cả lớp về bản thân .
-Chào các bạn,mình xin tự giới thiệu mình là Nguyễn Thu Hằng ,rất mong được sự giúp đỡ của các bạn.
-Chào mọi người mình tên là Nguyễn Hoàng Mai Phương.
-Hai em ngồi xuống chỗ trống phía cuối
Sau màn chào hỏi của bọn nó cô giáo thông báo kế hoạch hoạt động trong năm rồi bọn nó được về.
-Chào hai bạn
-à chào lớp trưởng
-Chào Nga
-Hai bạn đI uống nước với bọn con gáI lớp mình nha
-Uh
Thế là bọn nó bước xuống căng tin nơI đang tụ tập đầy đủ bọn con gáI lớp 12A1.Nó phảI công nhận căng tin ở đây rất rộng và cũng rất đẹp.Chẳng mấy chốc bọn nó đã quen nhau,đùa vui rôm rả
Sáng thứ hai đầu tuần:
-Dậy đI mày ơI muộn rùi
-Mệt quá,về Việt Nam đI học rõ sớm-Phương kêu ca
-Tập dần cho quen đI cô ạ
Sau 5’ để nó đánh răng rửa mặt thật là kì tích đối với nó, cuối cùng chưa nhét được cáI j vào bụng nó đã phảI vác xác đến trường.
-Mệt quá mày ơI –nó ca thán khi gửi xong xe đạp
-ThôI kêu ca j vào lớp thôI
-Chào
-Chào-Hằng vui vẻ đáp lại lời chào cùa bọn con gái trong lớp
-Có chuyện j mà bọn con gái lớp mình sôi nổi vậy-Phương Anh hỏi sau khi nhìn bọn con gáI lớp nó
-À hotboy trường mình vừa đi qua lên bọn nó bàn tán đó
-Tưởng chuyện j thật là.
-Hai cậu ko biết đó thôi anh ấy đẹp trai lắm.
-Anh ấy sao lạ vậy hơn tuổi chúng mình hả?
-Uh anh ấy đI học muộn một năm
-Thì ra là vậy.