suol
27-01-2008, 03:03 PM
Cuộc sống trong thời bấy giờ là tiền bạc, còn tình nghĩa hình như mọi người đã đánh mất đi rồi hay sao? chúng ta đừng quên rằng chúng ta sinh ra để thương yêu và giúp đỡ nhau chứ không phải sinh ra để ghét bỏ nhau. sở dĩ tôi viết như thế vì tôi đã từng trãi và đã từng cảm nhận một sự thật phủ phàn như thế! tuy sống trong nền kinh tế thị trường nhưng không phải cái gì cũng là tiền mà quên đi mất cái tình. Tình cảm là quan trọng, có thật nhiều tiền nhưng chưa chắc chúng ta có được một người thật sự chân thành với ta. vì thế chúng ta hãy trân trọng những người phía trước, phía sau và cả những người chúng ta chưa hề quen mà hãy đối xử với họ thật lòng và thật sự thương yêu nhau!