PDA

Xem đầy đủ chức năng : VÔ ĐỀ



lan tím đợi anh
27-01-2008, 02:53 PM
Người ấy hôm qua ......
......đã.......
............ chết rồi .?
Trong lòng ki niệm của riêng tôi
Một câu từ khi người ấy nói :

" Từ mai hai đứa .....
.....sẽ .......
.........chia đôi........ "
Lẽ nào người ấy phụ lại tôi ?
Bao ngày mong đợi lúc xa xôi ,
Nhớ thương ,chờ đợi mòn con mắt
Gắng để người vui ,lại lỡ rồi.
Đêm nao thầm khẽ nói yêu tôi ,
Mong được ở bên đến trọn đời ,
Xin vì tình yêu làm hết sức ,
Hai đứa sẽ chung bước một đường.
Lòng tôi đã nhớ lại thêm thương ,
Áo xanh anh mặc lúc nhập trường
Nơi xa anh gắng gìn giữ nhé
Quê nhà em trọn chữ : hậu phương.
Thế mà người ấy..............
.............đã chết rồi .....
Giết ngày xưa ấy ..........
........giết cả tôi.....
Tôi cô đơn quá ,tôi lạnh quá.
Tôi đã là ..........
........ma ........
.........giữa chốn này.......

trungnhi
27-01-2008, 03:51 PM
Người ấy của em đã chết rôi?
biết đâu cuộc sống lại xinh tươi
Đêm qua, ừ nhỉ đêm qua ấy
họ nói chia tay thế mà hay

Ta đã chờ em đã đợi em
Đêm tàn lạnh giá, có hoàng hôn?
Ban mai, ừ nhỉ ban mai tới
Xua tan đông giá, đón mùa xuân

em chua biet yeu
28-01-2008, 02:14 AM
người kia đã khuất bóng rồi
chẳng còn gì nữa để ngồi mà đau
đời mình còn dài và lâu
đừng nên ôm mãi kí ức sầu

tranquyen
15-02-2008, 10:36 PM
NGƯỜI ẤY ƠI!


người ấy vẫn còn nhớ đến ai
còn mơ còn mộng thời xưa cũ
nên đã bỏ quên mất một người
người ấy vẫn còn nhớ đến ai
còn mong những lúc tình yêu đẹp
có biêt rằng đâu đã hết rồi
người ấy bao giờ nhớ đến tôi
để tôi say đắm dìu em tới
bến mộng tình tôi lắm phũ phàng.....!!!