Xem đầy đủ chức năng : Vài bài thơ tự làm ,
guitarra_classica
27-01-2008, 01:58 PM
NÀNG
Tóc dài da trắng tựa tuyết bay
Trông em xinh quá , dáng mảnh mai
Mắt em, đôi mắt buồn man mác
Nở nụ cười duyên, áo trắng bay
Ngày qua đi, năm tháng cũng dần trôi
Hình bóng em , anh ôm mãi trong đời
Nụ cười em đã trở thành huyền thoại
Cho dù xa , anh vẫn nhớ! Người ơi ...........
Hoài niệm
Đêm nay hoài niệm về em.....
Về cái ngày xưa quá êm đềm
Tháng năm tuyệt vời, anh thổn thức
Giờ còn mình anh, đêm với đêm.........
Em còn nhớ? Ngày đầu ta gặp gỡ
Anh yêu em ,tà áo trắng ngây thơ
Đôi mắt buồn, muôn cung đàn rụng vỡ
Nụ cười em, anh nhớ đến bao giờ.....
guitar
CẢM XÚC
Hỡi nàng thiếu nữ tóc mây
Mắt đen lay láy, hây hây má hồng
Môi nàng như nắng rạng đông
Em đi trong gió, mênh mông biển chiều
Giữa rừng hoa tím cô liêu
Áo dài trắng lạnh, bóng chiều thướt tha
Em đi khuất nẻo trời xa
Anh ngồi viết bản tình ca một mình
EM
Đôi mắt em đẹp như màn đêm vắng
Môi em hồng tựa nắng buổi ban mai
Anh nằm đây, thao thức suốt đêm dài
Trong giấc mộng, hoa cài lên mái tóc
Có những lúc, lặng nhìn em ngồi khóc
Giọt lệ ngời, muôn ngọc lóe rạng đông
Phút bên nhau, ngây ngất bản tình nồng
Rồi kỉ niệm ánh trăng trôi theo gió
Con đường xưa... nhớ dáng em ngày nọ
Đau đớn lòng, nàng có biết hay chăng ?
Mùa hạ về, nắng đùa giỡn tung tăn
Mưa dịu dàng trên bằng lăng hoa tím
Chiều nắng hạ gieo sầu bao kỷ niệm
Cung đàn rơi từng phím nhạc thời gian
Ve sầu kêu, nghe tất cả vỡ tan
Em-gió thoảng để ngàn năm nhớ mãi!
guitar
nhathodien
27-01-2008, 02:57 PM
một đêm vắng trăng buồn
thút thít sau rặng mây
giọt nước mắt ướt đêm hè cô quạnh
trôi mất ngàn sao xuống suối vàng
em chua biet yeu
27-01-2008, 03:12 PM
EM
Đôi mắt em đẹp như màn đêm vắng
Môi em hồng tựa nắng buổi ban mai
Anh nằm đây, thao thức suốt đêm dài
Trong giấc mộng, hoa cài lên mái tóc
Có những lúc, lặng nhìn em ngồi khóc
Giọt lệ ngời, muôn ngọc lóe rạng đông
Phút bên nhau, ngây ngất bản tình nồng
Rồi kỉ niệm ánh trăng trôi theo gió
Con đường xưa... nhớ dáng em ngày nọ
Đau đớn lòng, nàng có biết hay chăng ?
Mùa hạ về, nắng đùa giỡn tung tăn
Mưa dịu dàng trên bằng lăng hoa tím
Chiều nắng hạ gieo sầu bao kỷ niệm
Cung đàn rơi từng phím nhạc thời gian
Ve sầu kêu, nghe tất cả vỡ tan
Giờ tất cả chỉ còn trong ký ức!
guitar
em vẫn biết tim anh còn nhức nhối
vẫn nhớ về những kỉ niệm ngày xưa
trong cơn mưa em và anh - hai đứa
chạy dưới mưa tầm tã ướt vai mềm
em vẫn biết những khung trời kỉ niệm
của chúng mình luôn hiện hữu trong anh
em vẫn biết những đêm đông gió lạnh
anh vẫn thầm se lạnh trái tim cô
anh có biết trái tim em héo khô
cũng như anh trái tim em đơn lẻ
em biết rằng tình mình chỉ là thế
chẳng thể nào hơn nữa được đâu anh
guitarra_classica
28-01-2008, 04:25 AM
em vẫn biết tim anh còn nhức nhối
vẫn nhớ về những kỉ niệm ngày xưa
trong cơn mưa em và anh - hai đứa
chạy dưới mưa tầm tã ướt vai mềm
em vẫn biết những khung trời kỉ niệm
của chúng mình luôn hiện hữu trong anh
em vẫn biết những đêm đông gió lạnh
anh vẫn thầm se lạnh trái tim cô
anh có biết trái tim em héo khô
cũng như anh trái tim em đơn lẻ
em biết rằng tình mình chỉ là thế
chẳng thể nào hơn nữa được đâu anh
Em đã quên câu ước nguyện hôm nào ?
Tay đan tay ngồi đếm những vì sao .
Lòng thầm hứa , hứa bên nhau mãi mãi
Gió vi vu , sóng biển vỗ rì rào
Giờ mình anh vẫn ngồi nơi chốn cũ
Đi về đâu ? Em hỡi ! Biết nơi nao ?
Khi hồn anh đắm chìm trong kí ức .
Trời đêm nay vắng bóng một vì sao .
Anh không buồn , không hận , chẳng thương đau
Bước lặng lẽ với nỗi sầu cô quạnh
Anh vẫn đi , đi trong cơn mưa lạnh .
Bỗng ùa về ……nhân ảnh của ngày xưa ……… .
em chua biet yeu
28-01-2008, 02:33 PM
em không quên lời hẹn ước hôm nao
em vẫn nhớ lời mình trao ngày ấy
những lời nói đến hôm nay vẫn đấy
vẫn hiện về nào em đã lãng quên
em vẫn thế vẫn mỗi khi đêm đến
em một mình và thầm gọi tên anh
tiếng gọi ấy cất từ trái tim thanh
nghe vụn vỡ tim em tan thành khói
anh có biết có những điều không nói
em không thể thốt lời nói cùng anh
nhưng tình em..trao anh đó... chân thành
trong tim em hình anh là mãi mãi
anh có biết con tim em khắc khoải
và mệt nhoài vào những buổi trăng lên
bởi khi đó trong tim em hiện lên
hình anh đó ...làm tim em....nhức nhối...
có lẽ nào tình đến nhanh đi vội
để bây giờ làm tội trái tim đơn
anh và em mỗi đứa lại buồn hơn
khi tất cả chỉ còn trong kí ức...
guitarra_classica
30-01-2008, 05:00 AM
em không quên lời hẹn ước hôm nao
em vẫn nhớ lời mình trao ngày ấy
những lời nói đến hôm nay vẫn đấy
vẫn hiện về nào em đã lãng quên
em vẫn thế vẫn mỗi khi đêm đến
em một mình và thầm gọi tên anh
tiếng gọi ấy cất từ trái tim thanh
nghe vụn vỡ tim em tan thành khói
anh có biết có những điều không nói
em không thể thốt lời nói cùng anh
nhưng tình em..trao anh đó... chân thành
trong tim em hình anh là mãi mãi
anh có biết con tim em khắc khoải
và mệt nhoài vào những buổi trăng lên
bởi khi đó trong tim em hiện lên
hình anh đó ...làm tim em....nhức nhối...
có lẽ nào tình đến nhanh đi vội
để bây giờ làm tội trái tim đơn
anh và em mỗi đứa lại buồn hơn
khi tất cả chỉ còn trong kí ức...
Quên sao được dáng hình em diễm lệ
Nét xinh tươi óng ánh những vần thơ
Quên sao được nụ cười em toả nắng
Sáng lung linh , ấm áp những đêm buồn
Nhớ chiều đông ào ạt tiếng mưa tuôn
Anh cùng em sánh vai trên phố nhỏ
Nhớ chiều thu lá vàng rơi theo gió
Nụ hôn đầu, ta đã trót trao nhau
Chút thương yêu , xin giữ đến ngàn sau
Đừng quên nhé !Em ơi! Đừng quên nhé!
Rồi khi nhớ , khi buồn anh hỏi khẽ :
"Đã qua rồi , tất cả ! Phải không em ? "
Giờ trong anh chỉ còn là kỉ niệm
Khi chiều thu rã rời trong sắc tím
Bông hồng ơi! Có nhớ những ngày xưa ?
Còn mình anh , lặng lẽ bước trong mưa
em chua biet yeu
30-01-2008, 06:48 AM
chẳng bao giờ em quên được ngày ấy
tay trong tay mình ngắm những vì sao
bên cạnh đó tiếng sóng vỗ rì rào
và theo đó nụ hôn trao nồng thắm
em vẫn vậy nhiều lúc em nhớ lắm
những con đường có lắm lá vàng rơi
em vẫn nhớ...nhớ những nơi ta hẹn
anh và em còn bẽn lẽn nhìn nhau
anh có nhớ những ngày mình bên nhau
anh thỏ thẻ chuyện mai sau mình tới
anh bảo rằng em ơi em hãy đợi
đợi anh về ngày ấy sẽ chung đôi
lời nói ấy dẫu chỉ có thế thôi
nhưng đó là những gì em mãi nhớ
bởi với em tình ta là muôn thuở
chẳng bao giờ em có thể lãng quên
bởi anh đó anh vẫn nhớ cái tên
một loài hoa mang tên bông hồng tím
một loài hoa em mãi mãi kiếm tìm
...bông hồng tím không xinh - tình chung thủy...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.