PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình tan vỡ



l.o.v.e
27-01-2008, 01:23 PM
Tình yêu chợt đến rồi chợt đi
Mấy khi yêu họ họ yêu mình
Nếu biết tình mình nay đã hết
Đã thế thôi thì níu kéo chi
:timvo:

suol
27-01-2008, 02:24 PM
tình là thế yêu đi rồi sẽ biết!
tình giúp ta quên hết cả sự đời
có đôi lúc ta ở tận mây xanh
nhưng đôi lúc dưới ngục tối u sầu
vì tình là thế yêu đi rồi sẽ biết!

thienduonguocmo_93
28-01-2008, 10:03 AM
yêu làm chi cho đời thêm sầu
chỉ tổn phí mất tuổi thanh xuân
khi nhìn lại ta chợt hối hận
vì đời mình chẳng còn bao lâu

tuổi trẻ kia dồn vào tình yêu
giờ ta trở thành kẻ cô liêu
lang thang đi tìm chốn phiêu du
bởi ta là kẻ đi tu không tiền

là thế đấy nếu chỉ biết yêu
thà không yêu mà có nhiều điều
có non sông, địa vị không thiếu
tiền tiêu thừa còn mang đi biếu

không yêu là điều tất nhiên mà
ta đây không yêu mình một nhà
đỡ phải giằng co thật sướng quá
tại sao phải yêu mới được à?
@@@@@@@@@@@@@@@
không yêu muôn điều tốt
**********************

phieudieulangtu
29-01-2008, 04:12 AM
Hỏi nhân thế tình là chi..
Để khi xa cách,một đời nhớ thương.

nguyentrungnhi
29-01-2008, 04:40 AM
Năm tháng có đưa em trở lại
Phủi lớp sương tan trên cỏ sầu
Có lẽ hồn ta ngưng rơi lệ
Thương cuộc tình đã chết từ lâu
•○•

tommy1473
31-01-2008, 04:54 AM
tình thiết tha là tình đầu tan vỡ
tình thắm thiết là tình đẹp đội mươi
tình đơn phương là mối tình câm lặng
nặng vì tình 3 chữ " A Iu E " ( Lee à )

kurawa
31-01-2008, 03:14 PM
tình tan vỡ là tình trong vô vọng
nhớ một người chỉ để nhớ mà thôi
nhìn đôi lứa tay trong tay ấm áp
ngẫm lại mình...cay đắng tình lặng câm

suol
31-01-2008, 05:20 PM
hỡi thế gian tình là chi?
mà sao ai cũng đau tình là sao?
thế gian nay trả lời rằng
tình yêu là thế sợ thì đừng yêu

langtukiem87
31-01-2008, 07:06 PM
yêu rồi mới biết là sao
loanh quoanh luẩn quẩn nhớ nàng lắm thay
yêu rồi mới biết là gay
giờ thì chẳng có nghĩ chi việc đời
cả ngày chỉ biết mong chờ
tối về gặp đc đưa nàng đi chơi
yêu rồi để thấy ngẩn ngơ
vắng nàng 1 phút như xa ngàn đời
yêu nhìn trời đất hồng tươi
chia tay trời hóa mây mù phủ giăng

kurawa
01-02-2008, 10:34 AM
yêu nhau mộng ước đẹp tươi
có nhau muôn kiếp...để rồi biệt ly
mưa buồn lệ ướt hoen mi
buồn đau cay đăng một khi chia lìa

thaingocdaly2006
02-02-2008, 06:55 AM
Tình yêu chợt đến rồi chợt đi
Mấy khi yêu họ họ yêu mình
Nếu biết tình mình nay đã hết
Đã thế thôi thì níu kéo chi
:timvo:
tình yêu khi đi rùi quay lại
đó mới là tình yêu thật ai ơi
Nếu bik chờ đợi là vô vọng
thì thôi không cần nhận khổ đau

luckygirl
02-02-2008, 10:30 AM
yêu thì lỗ
nhưng không yêu thì lõ
thà chịu khỗ còn hơn là lỗ
có phải không hả bà con

gjrl_hp_xjnhgaj
02-02-2008, 05:54 PM
đường vào đau xa nhất hả bạn ơi
lên cung trăng hay tới tận rừng xanh
không ! đường vào tim xa nhất
vừa lắt léo lại vừa đầy trông gai
nếu sợ yêu mà lại dẵm lên đó
trái tim đó sẽ tự vỡ làm đôi

thaingocdaly2006
03-02-2008, 11:06 AM
dương vào tinh yeu có trăm thằng dien có vạn thang khùng :haha:

kurawa
03-02-2008, 04:31 PM
trăm thằng điên cũng liều vì một chữ
vạn thằng khùng cũng một chữ mà theo
em có biết trong ngàn vạn tên ấy
có một người thấy được trái tim em

l.o.v.e
04-02-2008, 01:47 AM
uh! đúng rồi ko chừng trong lũ khùng điên đó có ông kurawa thì sao ha?

suol
04-02-2008, 03:25 AM
tình tan vỡ là tình đau khổ
mãi trăm ngàn càng đắng cũng là ta
tình tan vỡ là tình muôn thuở
bởi ai người tránh được tình dở dang?

kurawa
06-02-2008, 04:25 AM
tình dỡ dang..tình muôn vàn cay đắng
tim giá băng khoảnh khắc chia ly buồn
đêm sầu muộn..tuôn mưa và nước mắt
với nổi buồn đang quặn thắt con tim

chuchocon
06-02-2008, 09:37 AM
níu thấy dzạy xin đừng iu
iu chi để rùi phải khóc lốc
khóc lốc chỉ khổ cái thân
thà rằng ở giá còn hơn khóc hoài

kurawa
06-02-2008, 01:22 PM
thà cứ yêu một lần rồi đau khổ
hơn ngàn đời chẳng biết đến chữ yêu
thà đau khổ một lần rồi sẽ hết
để kiếp này cảm nhận được yêu thương

lemonade
10-02-2008, 04:49 PM
Thiên hạ thãn vãn iu cay đắng!!
Lạ thay sao vẫn cứ thấy iu nhau??
Iu rùi bỏ vạn tình sầu,
Nhưng tự hỏi:
"Thiu' tình iu liu. so^'ng co' đu*u*c. cha(ng???"

l.o.v.e
11-02-2008, 02:58 AM
Sức mạnh nào phá tan lòng chung thuỷ
Giai cấp nào xóa bỏ dc tình yêu
Anh có biết rằng tim em đau lắm
Mất anh rồi đau suốt kiếp người ơi

heocoi_2007
13-02-2008, 03:55 PM
lòng đau chẳng biết nói cùng ai !
bỏ em rồi anh có nghĩ lại.
vì sao mà chúng ta phải chia tay?
có phải vì em quá xấu xí?
hay tại vì anh có người khác hơ?
nếu có người khác xin anh hãy nói
đừng để em chờ đợi hoài công.
cũng đừng để lòng thêm tan lát
em buồn lắm anh ơi anh có biết
cuộc tình này em là kẻ trắng tay:mecry: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo:

suol
15-02-2008, 04:25 AM
tình đen bạc hay đời người đen bạc
trót trao tình trao luôn trái tim yêu
từ phút ấy tôi không còn là tôi nữa
mãi thẫn thơ thương nhớ một bóng hình!

davidsonhk
21-02-2008, 03:04 PM
yeu nhieu chi kho ma thoi
thoi thi dung co yeu liều
công danh sự nghiệp thật nhiều
hảy tính đường vào tình yêu

nguyentrungnhi
23-02-2008, 01:33 AM
In trong tôi một bóng hình xưa cũ
Lòng buâng khuâng khi chợt nhớ về ai
Om trong tôi một nỗi buồn dĩ vãng
Vì một người đã cất bước ra đi...
Em anh quen biết trong bở ngở.
Yêu em tha thiết em biết không?
Om một mối tình thơ ngây đó.
Ung dung mình anh bước thẩn thờ...

†™ I LOVE YOU ™†
ha ha....... hay tuyệt!!!!!!!!!!!!!!!!

Thức trắng đêm nay nhớ một người
Một người tôi nhớ một người thôi
Đêm nay đêm mai đêm mai nữa
Tôi nhớ môt người ko nhớ tôi

l.o.v.e
24-02-2008, 02:08 AM
trăng đã ngủ xin đừng đánh thức
tình đã tàn đừng níu kéo chi
nếu ngày xưa lỡ nối nhịp cầu
thì bây giờ xem như cầu đã gãy