LIBRA*
27-01-2008, 10:40 AM
Tạm dừng lại đuổi hình bắt chữ để chiển qua mấy câu đố vui :hihi:
1/Một người đàn ông bước vào 1 quán bar và bảo người chủ quán bar mang cho ông ta 1 cốc nược Gã chủ quán bar rút ra một khẩu súng và chĩa thảng vào người đàn ông..Người đàn ông cảm ơn gã bán bar và bước ra khỏi quạn Hãy giải thích tại sao ??
2/Một người bị lừa đến biểu diễn trên một hoang đảo: có mỗi nước uống . Đến đảo phải qua một cây cầu. Đợi ông ta sang đến bờ bên kia, bên này tên lừa đảo kia ... phá cầu rồi chuồn luôn. Rất may là cái cầu chưa bị đứt hẳn (nhưng mà đến thằng nhóc 40kg còn chẳng qua được) 6 ngày sau ngài nghệ sĩ của chúng ta đã nghĩ ra cách thoát khỏi cái sự éo le này. Cách nào vậy các pác???
3/Một ông thầy có 7 "thằng" đệ tử Hùng , Hải , Hiền , Hưng , Hằng , Hoàng , Hiêp. Ông bị 1 trong số 7 "thằng" giết ,trứoc khi chết ông để lại 1 hình vẽ là : 1 ngọn đồi và 1 đường thẳng để chỉ ra hung thủ , hỏi ai giết ông thầy ?
1/Một người đàn ông bước vào 1 quán bar và bảo người chủ quán bar mang cho ông ta 1 cốc nược Gã chủ quán bar rút ra một khẩu súng và chĩa thảng vào người đàn ông..Người đàn ông cảm ơn gã bán bar và bước ra khỏi quạn Hãy giải thích tại sao ??
2/Một người bị lừa đến biểu diễn trên một hoang đảo: có mỗi nước uống . Đến đảo phải qua một cây cầu. Đợi ông ta sang đến bờ bên kia, bên này tên lừa đảo kia ... phá cầu rồi chuồn luôn. Rất may là cái cầu chưa bị đứt hẳn (nhưng mà đến thằng nhóc 40kg còn chẳng qua được) 6 ngày sau ngài nghệ sĩ của chúng ta đã nghĩ ra cách thoát khỏi cái sự éo le này. Cách nào vậy các pác???
3/Một ông thầy có 7 "thằng" đệ tử Hùng , Hải , Hiền , Hưng , Hằng , Hoàng , Hiêp. Ông bị 1 trong số 7 "thằng" giết ,trứoc khi chết ông để lại 1 hình vẽ là : 1 ngọn đồi và 1 đường thẳng để chỉ ra hung thủ , hỏi ai giết ông thầy ?