Xem đầy đủ chức năng : ThƠ TÌnh Sinh ViÊn NguyỄn KhÁnh HoÀ
khanhhoa1988
27-01-2008, 07:30 AM
LÀM THƠ TÌNH EM ĐỌC
Đêm đêm không ngủ làm thơ
Đến khi anh ngủ trong mơ cũng làm
Mọi người cứ bảo anh ham
Thơ ham một chút, tình tham lại nhiều
Thơ tình đem tặng người yêu
Mỗi khi nhớ tới bao nhiêu nỗi lòng
Mắt nàng trông thật sáng trong
Như là mây nước, chỉ mong nàng cười
Nàng cười đẹp tựa sao rơi
Làm anh ngây ngất chơi vơi cõi trần
Hè về phượng rớt đầy sân
Ngày đêm ao ước một lần gặp em
Cô học trò nhỏ thân quen
Cùng trường tôi đó, thích sen, thơ tình
Tóc dài trong gió thật xinh
Cùng tà áo trắng, lung linh má hồng
Êm đềm một buổi chiều Đông
Cầm tay em nói yêu không hỡi nàng
Nàng chỉ đường rộng thênh thang
Mắt nàng vẫn sáng, nhưng mang nỗi buồn
Lệ sầu cứ thế rơi tuôn
Nhạt nhoà mưa tới dịu luôn nỗi sầu
Vai tôi nàng tới gục đầu
Hai người đứng đó, một mầu học sinh.
Nguyễn Khánh Hoà
10h15 - 07/12/2007
khanhhoa1988
27-01-2008, 07:35 AM
LỜI NGUYỆN CẦU TÌNH YÊU
Đêm nay ngắm ánh sao trời
Muôn vì tinh tú gọi mời thế gian
Dòng thư ấp ủ chứa chan
Thư tình anh viết miên man đong đầy
Nhớ người tứng phút từng giây
Muôn vì sao sáng, áng mây hững hờ
Nhớ người gửi gắm vào thơ
Êm đềm trăng sáng, giấc mơ có người
Nhạt nhòa muôn hạt mưa rơi
Mịt mù khói tỏa trùng khơi dạt dào
Nguyện cầu đứng dưới ánh sao
Ngắm nhìn tuyết trắng mây cao lững lờ
Nguyện cầu có một giấc mơ
Tình yêu thắp sáng, áng thơ ái tình
Trời đêm sáng tỏa lung linh
Nơi đây in bóng một mình dưới trăng.
Nguyễn Khánh Hòa
18h35 - 02/01/2008
EM ƠI! ANH NHỚ EM NHIỀU!
Từng đêm anh nhớ em nhiều
Khóc thầm lặng lẽ bao nhiêu nỗi sầu
Giờ này em ở nơi đâu
Để anh một bóng nguyện cầu có em
Trở về lối nhỏ thân quen
Nâng niu kỉ niệm mắt hoen lệ tình
Nhạt nhòa sáng tỏa sao xinh
Chôn vùi dĩ vãng, xa mình nỗi đau
Ngày nào ta đã cùng nhau
Cầm tay sánh bước bỏ sau chuyện đời
Bên nhau cùng ngắm sao rơi
Thì thầm to nhỏ bao lời thiết tha
Đau lòng kể lại đời ta
Khi yêu thắm thiết, khi xa thật buồn
Giờ này muôn hạt lệ tuôn
Khóc vì tiếc nuối, vì buồn nhớ em.
Nguyễn Khánh Hòa
02h45 - 16/01/2008
khanhhoa1988
27-01-2008, 07:44 AM
NGÀY CUỐI NĂM
Những ngày cuối năm buồn thật buồn
Lòng buồn tan nát lệ rơi tuôn
Trăng ơi! Sao tình vẫn chưa đến
Tình đã đến rồi lại đi luôn
Những ngày cuối năm sầu thật sầu
Một mình cô độc trong đêm thâu
Âm thầm lặng lẽ nghe tiếng gió
Hoà tan nước mắt với mưa ngâu
Những ngày cuối năm buông tiếng đàn
Tiếng đàn âm ỉ, lòng chứa chan
Tình yêu chưa đến, trông mòn mỏi
Tình yêu đến rồi, lại dối gian
Qua rồi một năm đầy sóng gió
Gần vào năm mới vạn thứ lo
Đường tình muôn lối, xanh màu cỏ
Lấp lánh nhánh sông, vạn chuyến đò.
Nguyễn Khánh Hoà
20h15 - 23/12/2007
TIN NHẮN
Tin nhắn đi chưa thấy tin trở về
Một ngày chờ tin nhắn dài lê thê
Tin nhắn vui tin nhắn theo máy khác
Tin nhắn về thân xác chẳng còn mê
Tin nhắn ơi! sao không giữ lời thề
Số máy này đợi tin nhắn thật ghê
Tin nhắn hay tin nhắn sang máy khác
Tin nhắn về giờ thì máy lại chê.
Nguyễn Khánh Hòa
08h30 - 09/11/2007
khanhhoa1988
27-01-2008, 07:51 AM
THẤT TÌNH
Tìm đi tìm lại một người
Tâm đầu ý hợp trong đời của tôi
Mà sao có vẻ xa xôi
Để tôi còn mãi đơn côi một mình
Một mình đêm vắng lặng thinh
Khẽ buông câu hát thất tình xót xa
Lời ca chầm chậm thiết tha
Trái tim lạnh giá ngân nga nỗi buồn
Lòng buồn sao để lệ tuôn
Lệ rơi rơi mãi thêm buồn thêm đau
Từ đây cho đến ngàn sau
Chẳng yêu ai nữa, chẳng đau vì tình
Nguyễn Khánh Hoà
07h00 - 16/03/2007
tinhyeu_nuocmat2005
02-02-2008, 08:29 AM
Những ngày cuối năm sầu thật sầu
Một mình cô độc trong đêm thâu
Âm thầm lặng lẽ nghe tiếng gió
Hoà tan nước mắt với mưa ngâu
bạn KHÁNH HÒA ơi ! sao cuối năm còn có mưa ngâu hả bạn? tuy rằng bài thơ nào bạn viết tớ cũng thích nhưng bài này thì không hợp lệ rồi? bạn sửa lại khổ thơ này đi cho bài thơ bạn viết sẽ hay hơn trong lòng người đọc ( đọc giả ) bạn nhé !
tớ cũng là một cây thơ tình ,nhưng đọc thơ bạn tớ luôn tìm được một nét rất riêng ,tìm thấy ở thơ bạn một cái tôi cá thể riêng biệt không ai có thể giả mạo được. thơ rất hay và mang một ý nghĩa sâu , rộng và xa ,,,,,,,
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.