PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hỡi Em... bonmatdangyeu



Lột Xác
27-01-2008, 04:01 AM
In ter - chát anh ghé mạng chơi
Ngờ đâu gặp em nửa cuộc đời
Đôi ta kết chặt tình thương mến
Cho đến ngàn năm chết chẳng rời

Không một lời...rồi em từ biệt....Và trái tim anh đã đóng băng... Cho đến tận bây giờ...Anh vẫn nhớ va thương em nhiều lăm ! Hỡi cái nick name:bonmatdangyeu

in_my_heart
26-02-2008, 07:19 PM
anh cứ nghỉ gặp em là đệnh mệnh
người trên mạng chắc là phải đáng yêu
nhưng đến khi gặp, lòng anh tan nát
xấu xí vô cùng,nước mắt cứ tuôn rơi
từ nay anh quết không dại nữa
kiếm con nào khác,hơn em trăm lần