silver
26-01-2008, 06:22 PM
Fic Title: Ask Me To Freeze The Time
Author: silver
Genre: General
Rating: K+
Status: Completed
Summary: Ngắn đủ để nhảy cóc phần này ^^
Author's Notes: Oneshot đầu tiên của silver... Cảm giác khi viết rất.. tả bí lù nên nó thành dzậy đó.. ^^ Enjoy :D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Này, nếu anh là ma thì ta có thể nói chuyện được không??
----------------------------------------
_Cô không sợ tôi à?
_Anh cứ đứng trên đó mãi như thế thì tôi sợ sẽ làm anh té xuống đấy..
_<Phì cười> Ok.. Tôi xuống đây..
_Lúc chết có đau không?
_Chắc là không.. tôi cũng chẳng biết nữa.. Khi đó tôi mải thắc mắc người ta sẽ thiêu hay chôn xác mình nên không để ý..
_Chết rồi sao phải lo hậu sự.. Anh cả nghĩ quá..
_Người ta cũng nói tôi vậy đấy..
_Sao tôi thấy được anh nhỉ? Tôi có siêu năng lực à?
_Nếu vậy thì tôi đã không phải là con ma đầu tiên mà cô tiếp xúc..
_Oh.. Chắc lúc còn sống anh luôn mong gặp tôi nên trước khi chuyển kiếp anh muốn thực hiện nguyện vọng cuối chứ gì? Hehe.. Tôi có kinh nghiệm với mấy vụ này rồi..
_Tội nghiệp.. hãy xem truyện tranh đã làm gì đầu óc các cô gái trẻ..
_Không phải à? Lạ nhỉ?
_Không phải.. Chắc chỉ trùng hợp thôi..
_Cũng đúng, đâu phải ai cũng muốn gặp tôi..
_............ Tôi có thằng em họ là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô đấy.. Nó nói cô là 1 trong số những ca sĩ hiếm hoi biết thế nào là hát.. Nó còn sưu tập đủ bộ album, thuộc lòng lời các lời bài hát của cô nữa..
_Cám ơn.. em anh tốt quá..
_Haha.. Cô khen mọi người hâm mộ là tốt à?
_Uhm... có gì sai không?
_Chắc là không.. Có lẽ họ tốt thật..
_...........
_Well, người khác thì tôi không biết, nhưng thằng nhóc này thì chắc chắn.. Mà đừng có nhìn tôi như thế..
_(cười)
_Còn cô thì sao?? Lại một ngày mây không trôi gió không thổi à?
_Tôi không chịu nổi thằng cha quản lý nên trốn ra đây cho gã sợ.. Thỉnh thoảng chả hách dịch trên mức có thể nhịn được..
_Oh.. Hiểu..
_Hì, trước khi đi tôi còn lén cho tương ớt vào ly trà cà rốt của hắn nữa... Anh không tưởng tượng được đâu, hắn không thể sống thiếu thứ nước kinh dị ấy.. ^^
_Nghe vui nhỉ? Có vẻ cô rất yêu công việc của mình..
_Uhm.. tôi chỉ thích hát thôi.. Ai đáp ứng nhu cầu được hát của tôi thì tôi sẽ làm việc cho người đó.. Thế đấy, tôi hát và họ kiếm được thứ họ muốn. 1 kiểu đổi chác..... Không phải đời chỉ có thế thôi sao?
_..........
_Trước đây tôi nghĩ chỉ cần được hát là đủ.. Nhưng cuộc sống chẳng để tôi yên..
_..........
_Nhiều lúc tôi có cảm giác không một ai nghe thấy mình nói gì..
_Cô không hiểu được cảm giác đó đâu.. Cô vẫn có khả năng tạo ra âm thanh mà..
_... Xin lỗi..
_Tại sao cô lại phải xin lỗi vì 'sự' chết của tôi? Cô có giết tôi đâu.. ^^
_...........
_Bỏ cái bộ mặt u ám đó đi, nói cho tôi biết album tiếp theo cô sẽ lấy chủ đề gì?
_Trò chuyện với ma, chắc chắn đấy, nếu tôi có thể khiến họ lắng nghe..
_Thằng em tôi sẽ ghen tị đến điên lên cho xem.. Tôi biết được vài thứ ngang vàng bạc với nó..
_(cười) Tôi hỏi anh chuyện này có được không?
_Chuyện gì?
_Anh phải trả lời thật lòng đấy nhé!
_Nghiêm trọng quá nhỉ?? Hỏi đi..
_Tên anh là gì?
_(phì cười) Để làm chi?
_Đặt tên con tôi!
_Cô sẽ đẻ con gái đấy..
_Ma có khả năng bói toán à?
_Không hẳn.. Nhưng thỉnh thoảng nhìn được những thứ họ muốn nhìn..
_Họ??
_Trong đó tính cả tôi.. ^^
_Uhm.. Vậy nói cho tôi biết tên của anh đi..
_Nó quan trọng đến thế sao?
_Tôi không muốn quên một người đặc biệt như anh..
_Cô đã quên tôi 1 lần rồi đấy thôi?
_Sao cơ? Chúng ta từng gặp nhau à?
_Cô vừa tự khẳng định đó..
_Không thể nào.. Tôi sẽ không quên người nào đẹp trai như anh đâu..
_Haha, cám ơn.. Cô thẳng thắn nhỉ?
_Nói cho tôi biết ta gặp nhau ở đâu đi.. Tôi nhất định sẽ nhớ ra..
_Không cần thiết đâu.. Chuyện đó không quan trọng!
_Coi nào.. Không nên ích kỷ như thế.. Sống phải biết chia sẻ chứ!
_........
_Đi mà!!
_Không!
_Anh mà không nói tôi sẽ kể về lần đầu tiên của mình đấy..
_...
_Hôm đó bố mẹ đi vắng, chỉ có gia sư và tôi ở nhà một mình..
_Ta gặp nhau ở 1 pub..
_Tôi chẳng thể hình dung nổi mặt anh ta nữa.. Chỉ nhớ anh ta có mái tóc dài, nó cứ chạm vào mặt tôi mãi..
_Cách đây lâu rồi, lúc đó cô chưa nổi tiếng.. Tôi còn nhớ cô sôi nổi và ham vui như 1 đứa con nít.. Band nhạc chưa biểu diễn hết bài cô đã phi lên sàn đuổi họ hết xuống, rồi tự mình hát...
_.........
_Giọng ca của cô hồn nhiên vô lo và tràn ngập sức sống, cho tôi cảm giác thế giới chỉ là 1 quả bóng tròn đang tự quay quanh quỹ đạo của nó.. Xem cô hát tôi cứ tưởng tượng mình đang ngắm nhìn bầu trời xanh vậy.. Bao la vô tận đủ để khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.. Trong phút chốc cuộc đời không còn khái niệm nặng nề như trước nữa..
_.....Rồi sau đó?
_Rồi sau đó? Tôi tìm cách làm quen với cô và cho cô số điện thoại.. Cô hứa đêm hôm đó sẽ gọi cho tôi..
_Và.........?
_Tôi đã đợi cả đêm đấy..
_Thật sao?
_Cô không biết cô làm vỡ tim tôi thế nào đâu.. Đến bây giờ tôi vẫn còn đau nè..
_Tôi.. tôi thành thật xin lỗi.. Có lẽ tại đêm hôm đó say quá cho nên..
_Từ đấy tôi rất ghét con gái.. Tôi thề sẽ không bao giờ sẽ yêu ai nữa..
_Trời đất.. Nghiêm trọng thế sao??
_Cô là mối tình đầu của tôi đó, cô biết không?
_Oaa.. tôi phải đền bù cho anh thế nào đây.. Cả cuộc đời không có tình yêu nào trọn vẹn..
_(pfft)
_Hix.. tôi nói thật đấy.. Anh có nguyện vọng gì chưa thực hiện được không? Tôi thề sẽ hoàn thành nó giúp anh!
_Haha.. Cô ngây thơ quá! Cô tin đó là thật sao?
_(ngây ra)...
_Tôi có 3 đến 4 cô bạn gái rồi, không thê thảm như cô nói đâu..
_Anh..... anh lừa tôi..??
_Ấy đừng! Đánh bằng cái đó sẽ gây án mạng đấy!
_Anh đã chết rồi còn sợ gì?
_Haha.. Tôi nói thật đến đoạn ghét con gái.. Sự thật 100%!!
_Anh vẫn lừa tôi!
_Cô vẫn để tôi đợi cả đêm!
_.......
_.......
_Ok.. thì ra mình gặp nhau như thế.. thảo nào tôi không nhận ra anh!
_Vậy sẽ tốt hơn.. Dù sao tôi cũng sắp đi rồi..
_.......
_Đừng có nhìn tôi như thế.. Nó khiến tim tôi đập nhanh đấy!
_Nếu như hôm đó tôi gọi cho anh.. Có lẽ chúng ta đã khác nhỉ?
_Không chừng mình lấy nhau rồi cũng nên.. ^^
_Và tôi đã sinh con trai..
_Ầy.. như vậy cô đâu đặt tên con bằng tên bố nó được! ^^
_Đừng có ham.. chỉ giả dụ thôi :P
_(cười) Tôi biết mà..
_Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ nhỉ?
_Có thể có, có thể không..
_Anh mau mau đầu thai nhé..
_Tại sao? Cô sẽ nhớ khuôn mặt đẹp trai của tôi à?
_Uhm.. Nếu anh không phải một hồn ma thì tôi có thể hôn anh..
_Ai bảo với cô rằng cô không thể hôn 1 con ma??
-
-
-
-
_Đến lúc tôi phải đi rồi..
_...........
_Tôi rất vui vì đã gặp được cô.. Cám ơn nhiều lắm.. Cô đã làm cuộc sống của tôi trọn vẹn hơn rất nhiều..
_Anh.. đừng..
_Đừng có nói với tôi là cô sẽ khóc nhé.. Không lau được nước mắt cho cô sẽ khiến tôi đau đấy.. Cô không muốn làm 1 người chỉ tồn tại vài giây nữa buồn, phải không?
_........................
_Coi nào.. Tôi rất thích giọng hát của cô.. Cô phải biết trân trọng khả năng làm ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh của mình, hiểu chứ?
_.............. Tôi sẽ nhớ anh nhiều lắm..
_Đừng nhớ tôi.. Tôi không cho phép cô hưởng cái may mắn đó đâu..
_Đó không phải may mắn.. Nó..
_Đối với tôi, có thể nhớ cô là cả 1 diễm phúc.. biết không?
THE END
------------------------------------------
Author: silver
Genre: General
Rating: K+
Status: Completed
Summary: Ngắn đủ để nhảy cóc phần này ^^
Author's Notes: Oneshot đầu tiên của silver... Cảm giác khi viết rất.. tả bí lù nên nó thành dzậy đó.. ^^ Enjoy :D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Này, nếu anh là ma thì ta có thể nói chuyện được không??
----------------------------------------
_Cô không sợ tôi à?
_Anh cứ đứng trên đó mãi như thế thì tôi sợ sẽ làm anh té xuống đấy..
_<Phì cười> Ok.. Tôi xuống đây..
_Lúc chết có đau không?
_Chắc là không.. tôi cũng chẳng biết nữa.. Khi đó tôi mải thắc mắc người ta sẽ thiêu hay chôn xác mình nên không để ý..
_Chết rồi sao phải lo hậu sự.. Anh cả nghĩ quá..
_Người ta cũng nói tôi vậy đấy..
_Sao tôi thấy được anh nhỉ? Tôi có siêu năng lực à?
_Nếu vậy thì tôi đã không phải là con ma đầu tiên mà cô tiếp xúc..
_Oh.. Chắc lúc còn sống anh luôn mong gặp tôi nên trước khi chuyển kiếp anh muốn thực hiện nguyện vọng cuối chứ gì? Hehe.. Tôi có kinh nghiệm với mấy vụ này rồi..
_Tội nghiệp.. hãy xem truyện tranh đã làm gì đầu óc các cô gái trẻ..
_Không phải à? Lạ nhỉ?
_Không phải.. Chắc chỉ trùng hợp thôi..
_Cũng đúng, đâu phải ai cũng muốn gặp tôi..
_............ Tôi có thằng em họ là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô đấy.. Nó nói cô là 1 trong số những ca sĩ hiếm hoi biết thế nào là hát.. Nó còn sưu tập đủ bộ album, thuộc lòng lời các lời bài hát của cô nữa..
_Cám ơn.. em anh tốt quá..
_Haha.. Cô khen mọi người hâm mộ là tốt à?
_Uhm... có gì sai không?
_Chắc là không.. Có lẽ họ tốt thật..
_...........
_Well, người khác thì tôi không biết, nhưng thằng nhóc này thì chắc chắn.. Mà đừng có nhìn tôi như thế..
_(cười)
_Còn cô thì sao?? Lại một ngày mây không trôi gió không thổi à?
_Tôi không chịu nổi thằng cha quản lý nên trốn ra đây cho gã sợ.. Thỉnh thoảng chả hách dịch trên mức có thể nhịn được..
_Oh.. Hiểu..
_Hì, trước khi đi tôi còn lén cho tương ớt vào ly trà cà rốt của hắn nữa... Anh không tưởng tượng được đâu, hắn không thể sống thiếu thứ nước kinh dị ấy.. ^^
_Nghe vui nhỉ? Có vẻ cô rất yêu công việc của mình..
_Uhm.. tôi chỉ thích hát thôi.. Ai đáp ứng nhu cầu được hát của tôi thì tôi sẽ làm việc cho người đó.. Thế đấy, tôi hát và họ kiếm được thứ họ muốn. 1 kiểu đổi chác..... Không phải đời chỉ có thế thôi sao?
_..........
_Trước đây tôi nghĩ chỉ cần được hát là đủ.. Nhưng cuộc sống chẳng để tôi yên..
_..........
_Nhiều lúc tôi có cảm giác không một ai nghe thấy mình nói gì..
_Cô không hiểu được cảm giác đó đâu.. Cô vẫn có khả năng tạo ra âm thanh mà..
_... Xin lỗi..
_Tại sao cô lại phải xin lỗi vì 'sự' chết của tôi? Cô có giết tôi đâu.. ^^
_...........
_Bỏ cái bộ mặt u ám đó đi, nói cho tôi biết album tiếp theo cô sẽ lấy chủ đề gì?
_Trò chuyện với ma, chắc chắn đấy, nếu tôi có thể khiến họ lắng nghe..
_Thằng em tôi sẽ ghen tị đến điên lên cho xem.. Tôi biết được vài thứ ngang vàng bạc với nó..
_(cười) Tôi hỏi anh chuyện này có được không?
_Chuyện gì?
_Anh phải trả lời thật lòng đấy nhé!
_Nghiêm trọng quá nhỉ?? Hỏi đi..
_Tên anh là gì?
_(phì cười) Để làm chi?
_Đặt tên con tôi!
_Cô sẽ đẻ con gái đấy..
_Ma có khả năng bói toán à?
_Không hẳn.. Nhưng thỉnh thoảng nhìn được những thứ họ muốn nhìn..
_Họ??
_Trong đó tính cả tôi.. ^^
_Uhm.. Vậy nói cho tôi biết tên của anh đi..
_Nó quan trọng đến thế sao?
_Tôi không muốn quên một người đặc biệt như anh..
_Cô đã quên tôi 1 lần rồi đấy thôi?
_Sao cơ? Chúng ta từng gặp nhau à?
_Cô vừa tự khẳng định đó..
_Không thể nào.. Tôi sẽ không quên người nào đẹp trai như anh đâu..
_Haha, cám ơn.. Cô thẳng thắn nhỉ?
_Nói cho tôi biết ta gặp nhau ở đâu đi.. Tôi nhất định sẽ nhớ ra..
_Không cần thiết đâu.. Chuyện đó không quan trọng!
_Coi nào.. Không nên ích kỷ như thế.. Sống phải biết chia sẻ chứ!
_........
_Đi mà!!
_Không!
_Anh mà không nói tôi sẽ kể về lần đầu tiên của mình đấy..
_...
_Hôm đó bố mẹ đi vắng, chỉ có gia sư và tôi ở nhà một mình..
_Ta gặp nhau ở 1 pub..
_Tôi chẳng thể hình dung nổi mặt anh ta nữa.. Chỉ nhớ anh ta có mái tóc dài, nó cứ chạm vào mặt tôi mãi..
_Cách đây lâu rồi, lúc đó cô chưa nổi tiếng.. Tôi còn nhớ cô sôi nổi và ham vui như 1 đứa con nít.. Band nhạc chưa biểu diễn hết bài cô đã phi lên sàn đuổi họ hết xuống, rồi tự mình hát...
_.........
_Giọng ca của cô hồn nhiên vô lo và tràn ngập sức sống, cho tôi cảm giác thế giới chỉ là 1 quả bóng tròn đang tự quay quanh quỹ đạo của nó.. Xem cô hát tôi cứ tưởng tượng mình đang ngắm nhìn bầu trời xanh vậy.. Bao la vô tận đủ để khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.. Trong phút chốc cuộc đời không còn khái niệm nặng nề như trước nữa..
_.....Rồi sau đó?
_Rồi sau đó? Tôi tìm cách làm quen với cô và cho cô số điện thoại.. Cô hứa đêm hôm đó sẽ gọi cho tôi..
_Và.........?
_Tôi đã đợi cả đêm đấy..
_Thật sao?
_Cô không biết cô làm vỡ tim tôi thế nào đâu.. Đến bây giờ tôi vẫn còn đau nè..
_Tôi.. tôi thành thật xin lỗi.. Có lẽ tại đêm hôm đó say quá cho nên..
_Từ đấy tôi rất ghét con gái.. Tôi thề sẽ không bao giờ sẽ yêu ai nữa..
_Trời đất.. Nghiêm trọng thế sao??
_Cô là mối tình đầu của tôi đó, cô biết không?
_Oaa.. tôi phải đền bù cho anh thế nào đây.. Cả cuộc đời không có tình yêu nào trọn vẹn..
_(pfft)
_Hix.. tôi nói thật đấy.. Anh có nguyện vọng gì chưa thực hiện được không? Tôi thề sẽ hoàn thành nó giúp anh!
_Haha.. Cô ngây thơ quá! Cô tin đó là thật sao?
_(ngây ra)...
_Tôi có 3 đến 4 cô bạn gái rồi, không thê thảm như cô nói đâu..
_Anh..... anh lừa tôi..??
_Ấy đừng! Đánh bằng cái đó sẽ gây án mạng đấy!
_Anh đã chết rồi còn sợ gì?
_Haha.. Tôi nói thật đến đoạn ghét con gái.. Sự thật 100%!!
_Anh vẫn lừa tôi!
_Cô vẫn để tôi đợi cả đêm!
_.......
_.......
_Ok.. thì ra mình gặp nhau như thế.. thảo nào tôi không nhận ra anh!
_Vậy sẽ tốt hơn.. Dù sao tôi cũng sắp đi rồi..
_.......
_Đừng có nhìn tôi như thế.. Nó khiến tim tôi đập nhanh đấy!
_Nếu như hôm đó tôi gọi cho anh.. Có lẽ chúng ta đã khác nhỉ?
_Không chừng mình lấy nhau rồi cũng nên.. ^^
_Và tôi đã sinh con trai..
_Ầy.. như vậy cô đâu đặt tên con bằng tên bố nó được! ^^
_Đừng có ham.. chỉ giả dụ thôi :P
_(cười) Tôi biết mà..
_Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ nhỉ?
_Có thể có, có thể không..
_Anh mau mau đầu thai nhé..
_Tại sao? Cô sẽ nhớ khuôn mặt đẹp trai của tôi à?
_Uhm.. Nếu anh không phải một hồn ma thì tôi có thể hôn anh..
_Ai bảo với cô rằng cô không thể hôn 1 con ma??
-
-
-
-
_Đến lúc tôi phải đi rồi..
_...........
_Tôi rất vui vì đã gặp được cô.. Cám ơn nhiều lắm.. Cô đã làm cuộc sống của tôi trọn vẹn hơn rất nhiều..
_Anh.. đừng..
_Đừng có nói với tôi là cô sẽ khóc nhé.. Không lau được nước mắt cho cô sẽ khiến tôi đau đấy.. Cô không muốn làm 1 người chỉ tồn tại vài giây nữa buồn, phải không?
_........................
_Coi nào.. Tôi rất thích giọng hát của cô.. Cô phải biết trân trọng khả năng làm ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh của mình, hiểu chứ?
_.............. Tôi sẽ nhớ anh nhiều lắm..
_Đừng nhớ tôi.. Tôi không cho phép cô hưởng cái may mắn đó đâu..
_Đó không phải may mắn.. Nó..
_Đối với tôi, có thể nhớ cô là cả 1 diễm phúc.. biết không?
THE END
------------------------------------------