Xem đầy đủ chức năng : Dang Dở Mối Tình Si
nhatle20vn
29-07-2005, 07:25 AM
Trong mắt em anh chỉ là biển khổ
Giấc mộng đời nhưng người có biết chi;
Trút hương thơm mối tình đầu dang dở
Gót ngọc dồn xa mãi phút biệt ly.
Ánh mắt đó sao mà xa cách quá
Anh muốn lượn con thuyền anh nho nhỏ
Em âm thầm vút mãi ánh mắt xa
Để đau khổ một tâm hồn bỏ ngõ.
MỘt ngày kia đi trên con phố nhỏ
Em rộn ràng vội khoác áo vai anh
Nhưng em ơi!Chút tình ngày xưa đó
Đến bây giờ ôi,thật quá mong manh.
Hỉ....Hỉ....Xin chào bà con!
Hôm nay lạc tới nơi này
Xin người rộng mở vòng tay nhân từ.
vuonthochieuhohen
29-07-2005, 08:10 AM
thuyền sa lạc đến nơi này cũng hay
anh ơi ! em đã thương thầm bấy lâu
anh đi chẳng nói một câu chia lìa
làm em đau khổ muôn phần đắng cay
swtlilaznchik88
29-07-2005, 04:50 PM
Trong mắt anh em chỉ là hạt cát
Rất nhỏ nhoi trong những phút gần nhau
Một sớm mai hạt cát kia úa màu
Anh sẽ không nhớ nhung hay tha thiết
Phải không anh bài thơ nào anh viết
Giờ anh quên khi bước với người ta
Giấc mộng dầu giờ tung cánh bay xa
Khi người ta có dôi di dạo phố
Những lời yêu hôm nào anh thổ lộ
Chỉ là lời trót lưỡi với dầu môi
Em sẽ quên ngày xưa ấy chung dôi
Và quên di tình yêu dầu gian dối
HY
nhatle20vn
30-07-2005, 10:00 PM
Anh mở cửa đón tâm hồn em bé nhỏ
Nâng niu lòng với những giấc mộng say
đợi chờ hoài bao năm tháng ước mong
Nhưng người hỡi,tình đời đâu có hay?
Vượt thác gian nan bao tháng ngày
vẫn âm thầm ôm mãi giấc mộng say
Nhưng người hỡi, vì sao duyên phận bạc
Thấm mãi trong ta nỗi đời đắng cay
nhatle20vn
03-08-2005, 03:19 AM
Hôm nay mới ghé nơi này
Xin người rộng mở bàn tay nhân từ.
Em buồn lắm!Vì Thơ em người lơ là....hu....hu
nhatle20vn
06-08-2005, 08:15 PM
Không bao giờ, em đến chốn này;
Vĩnh biệt thời gian kể từ đây.
Bao nhiêu lưu luyến từ thuở ấy;
Gửi lại con tim lệ tràn đây.
Hu...hu...Em đang khóc bà con ơi!
Giờ xa rồi xa mãi
Không có ngày trở lại
Chúc người thắm mãi mãi
Hồn thơ tựa hoa mai.
Boulevard
06-08-2005, 09:03 PM
Một người đi muôn nơi
Riêng mình em ở lại
Giữa cuộc đời thành bại
Em bất lực trước mình...
Chỉ tại em lặng thinh
Nên lời yêu chưa nói
Mà sao anh không nói?
Cho tình mình chia đôi....
toi_ngan_nam
07-08-2005, 04:35 AM
anh không trách em chỉ tại trời
cho anh biết em quá muộn màng
chỉ tại anh một lần lầm lỡ
mà sao em nỡ quá phụ phàn
em quay đi không ngày trở lại
còn ngại gì những lời cay đắng
em nay cất bước vui bên ấy
giấy đỏ thiệp hồng ngày vu qui
thiệp hồng cầm tay lòng nhỏ lệ
thôi thì chúc em vui bên ấy
mấy ai trong đời trọn cuộc vui
thủy tinh xanh
07-08-2005, 06:39 AM
Lầm lỗi một lần là đã đủ
Đẩy người vào trong nỗi buồn đau
Như ly nước vô tình làm đổ
Chẳng thể nào hốt lại cho đầy
sành điệu mái ngố
07-08-2005, 07:27 PM
trong mắt em anh là bờ cát trắng
sóng dồn lên khi trái tim điên cuồng
tình si này xin dành anh ngàn kiếp
mưa cứ rơi bãi biển vẫn đông ng`
anhdeptrai_cogilasai
08-08-2005, 12:34 AM
Trong mắt anh em là hoa hồng thắm
Đẹp tuyệt vời khi em nói yêu anh
tình yêu này nguyện đặt mãi trong tim
gai hồng đó nhưng anh vẫn yêu
sành điệu mái ngố
08-08-2005, 01:50 AM
em ko biết ko muốn nghe điều đó
tình thắm duyên lại như hoa hồng tàn
sương rơi đầy có thấu chăng đau khổ
khóc vì anh hận đời cũng vì anh
BE_YEU2005
09-08-2005, 06:57 AM
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng gì không chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.